Chi nhánh bên này hơi nhỏ, dù đặt trước mà tới full vẫn phải để lại tên rồi đi vòng vòng chờ. Nhóm cty mình đi khoảng 12 người chia thành 2 bàn ngồi do bị thiếu bàn, nhưng ngồi sát nhau nên cũng được. Gọi món tự do, chủ yếu vẫn có lẩu tươi rau củ và vịt quay Bắc Kinh (hay gà mình quên mất rồi). Món vịt quay là ngon nhất, béo, thơm mà lớp da đậm đà. Lẩu ngon, mát, có vẻ thanh lọc cơ thể, ăn kèm mì rau củ màu sắc đẹp. Tráng miệng gọi tự do, mình gọi trà trái cây, có đứa bạn gọi kem lọai giống chè Thái nhưng có viên kem (đá bào) vs mít trang trí xung quanh. Không gian ổn, sang nhưng hơi nóng. Bếp điện dễ xài, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Dimsum ăn cũng được nhưng hơi ngán.
Lúc nhân viên phục vụ hỏi, mình ăn lẩu chua cay hay ko cay, mình tưởng là lẩu chua cay, nhưng nó bớt cay, ai dè là lẩu khác, dạng như lẩu nấm, lẩu này nước lèo nhạt lắm,và vị cũng không có gì đặt trưng, mình phải đổ thêm nước tương, đợi cho nó sôi lâu ăn mới mặn mà hơn chút , thịt cg rất it, quá ít cho một phần lẩu 2 người, nhưng mà mì ở đây thì rất ngon, cộng mì dai, bữa đó đi quán khá đông nên phục vụ cg khá chậm,mình chưa ăn những món khác nên ko thể nói quan ngọ hay ko ngon, chỉ biết là nước lẩu nhạt lắm
Mình đến quán lần này là thứ 2. Quán chuyên về lẩu tươi nhưng thu hút mình lại là món vịt quay.
Lần đầu thấy ok nên mình mới quay lại.
Lần 2 này hơi thất vọng tí. Vị vịt quay vẫn ngon, vẫn thấm, vẫn đậm đà có điều miếng vịt cắt cho mình cứ như thịt vụn, phần thịt rơi ra rồi gom lại. Gấp miếng thịt lên cái da vịt rơi rớt -.-
Lúc đấy mình nghĩ chắc hết vịt nên mới vậy, ai ngờ đi ra thì thấy vịt còn nhiều.
Bánh bao như hình, nhân béo, mình thấy ngon.
Chúc các bạn có trải nghiệm ngon miệng ở đây.
Khái niệm lẩu tươi hơi lạ với mình,nước soup nấu từ rau củ hoàn toàn thơm và ngọt tự nhiên nhưng còn lại đều đông lạnh
Giá với lẩu như vậy thì quá cao
Nhân viên nhiệt tình và vui vẻ
Không gian nhỏ nhắn
Mấy tháng rồi mình mới đi ăn lại chỗ này. Đồ ăn với chất lượng đi xuống, tệ hơn lúc trước rất nhiều. Món gì mình ăn cũng bở bở từ vịt quay, tôm, thịt, cá , tàu hũ như đồ không tươi
Đồ ăn không đến nỗi tệ nhưng tôm mực toàn là đồ đông lạnh. Hải sản mà đông lạnh thì ăn rất chán mọi người ah. Giá quá cao cho chất lượng không tương xứng.
Nhân viên nhanh nhẹn và nhiệt tình
Mình đã đi MK ở Vạn Hạnh Mall cũng khá nhiều lần rồi. Vì mình ăn ở giờ cao điểm nên quán cũng rất đông. Nhân viên phục vụ thì cũng nhiệt tình. Mình rất thích ăn các món ở MK. Đồ ăn thì ngon và khá hợp lý. Có điều mình phải đợi hơi lâu mới có đồ ăn. Hi vọng MK sẽ ngày phát triển hơn.
Hôm nay dắt mẹ đi VH mall ghé qua MK ăn, quán ko đông còn dư nhiều bàn mà pv tệ quá tệ, đồ ăn lên chậm kinh khủng, mình ăn xong dĩa heo quay và vịt quay, nv chỉ đem nc lẩu mà đồ ăn, ko có mì, thậm chí cũng ko đem nc ra luôn, mình có phản ảnh vs anh nv thì nhận đc lời xl, đến hồi xin nc lẩu thêm mình cũng phải xin mấy lần, mấy bạn nv nữ gọi đồ mà cứ lơ lơ sao ý, pv thì chậm đi cứ rề rề, mẹ mình rất bực mình !! Hồi lần mình đi ở Vincom lê thánh tôn nv cũng rất chậm chạp và lơ là, chỉ có ở Nguyễn Du là chuyên nghiệp cho dù full hết bàn !