- Quán lẩu tự chọn với khá nhiều món, nước lẩu free còn được refill nhiều lần.
- Vị trí: Khá dễ tìm, kéo dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm luôn.
- Không gian: Quán ngồi ngoài trời nên thoáng, bàn có hơi nhỏ 1 chút, cũng khá sạch sẽ. Giữ xe miễn phí luôn.
- Chất lượng: Các món đa dạng, nhiều hương vị, loại ăn rất lạ mà ngon, chủ yếu là các loại đậu hủ, chả. Có cả thịt bò và hải sản, miếng thịt bò to ăn đã nhưng hơi béo. Nước lẩu rất ngon, chua chua hơi cay cay. Có tương ớt, cà, mayo để sẵn. Nhìn chung ăn ngon và siêu no.
- Giá cả: Khá là rẻ, 2 người ăn no xỉu mà chỉ có 246k.
- Phục vụ: Nhân viên siêu dễ thương, thân thiện và nhiệt tình.
+ Chỗ đó còn có 1 quán bánh xèo có thể gọi chung.
+ Điểm trừ của quán là không gian bàn hơi nhỏ, ngồi ăn mà bếp lâu lâu lại phừng lên