Lẩu tôm càng xiên
Địa chỉ 142***p2 q10
Giá chỉ từ 100-300k
Tụi tớ hay gọi món lẩu tôm càng lóng 15 con (199k) - sụn gà chiên nước mắm(69k) - tôm kim sa (119k) để lai rai trong khi chờ lẩu
Lẩu ở đây không có món ăn kèm nên bạn nào thích ăn cá viên có thể mua bịch cá viên nhỏ ở ngoài tầm 30k mang vô ăn mà không bi tính phụ phí gì cả ????????, đảm bảo chỉ với nồi lẩu và cá viên có thể là làm cho bạn nó căng bụng mà chưa tới 300k
Mình ở ngoài bắc vào, được bạn bè giới thiệu nên ghé qua ăn thử. Mình vẫn có một thắc mắc là lẩu được bán theo số lượng con tôm, vậy sao lại hết lẩu 7 với lẩu 9 nhỉ? :| Mình buộc phải ăn lẩu 15, khá nhiều so với 2 người. Tôm tươi, ngọt. Nước lẩu khá vừa miệng so với người bắc như mình. Mình chỉ ăn mỗi lẩu thôi, nên không có review về các món khác của quán. Giá cả ở quán như vậy là cũng khá rẻ.
Hôm nay phòng party do bạn mới được lên chức danh sẵn đãi mng ăn, do mng vô trước vô sau nên ko chụp được nhiều. Quán ăn cua chắc thịt, tôm cũng okie. Món ăn tạm okie.
Đây là lần thứ 4 mình ăn tại quán, 2 lần chi nhánh q2 và 2 lần q10. Chi nhánb q10 ngày càng tệ. Thức ăn chế biến sẵn thì dùng tôm chết để làm cho khách, đồ ăn nguôi lạnh. Tôm nướng muối ớt nhạt nhẽo, nướng sẵn r phết sốt lên, chả thấm j. Tôm sốt Sing thì sốt lỏng như nước. Lấu thì trộn tôm chết cho khách. Khách bảo đổi thì bảo là do chờ lâu tôm bị đơ. Mình đạo tôm. Lần đầu tiên thấy con tôm đơ mà TRẮNG NHƯ XÁC CHẾT. Ăn vào đúng bở và có mùi lạ. Lúc về thấy rõ có ng ở trong hồ vớt tôm chết lên cho khách. Người iu mình bụng yếu, ăn về bị trúng thực lun. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI CHI NHÁNH NÀY NỮA.
Hôm trước mình ăn bên quận 7 thấy ok nên hôm nay có dịp tụ hợp bạn bè rủ qua q10 ăn thử. Nhìn chung chất lượng món ăn vẫn tốt như bên kia, bên đây rộng rãi sức chứa lớn hơn phù hợp với đi nhóm đông. Có điều đông quá đông nên hơi ồn xíu.
Mình ăn ở đây cũng nhiều lần rồi, món ăn rất ngon, vị nước lẩu nêm nếm rất chuẩn, con nít vẫn ăn được. Đặc biệt o đây la tôm và cua với rât nhiều món cho minh lựa chọn. Cách chế biến nghe thì co vẻ đơn giản nhưng khi thưởng thức từng món khác nhau thi tuyệt vời Minh rất thích món cua xào chua ngọt và cua cháy tỏi. Còn món tôm thi lúc nao vô minh cũng thích ăn món tôm tái thái vì nước xốt no cay cay rất thú vị. Chắc chắn sẽ ghé quán nhieu lần nữa vì món ăn o đây rất ngon và giá cả hợp lí ????????
Nhìn bề ngoài thì quán nhỏ xíu à mà vào trong thì hết hồn, rộng rãi và có cả trên lầu máy lạnh nữa các bác ạ.
Đến quán này nhiều lần rồi thấy món ăn cũng tạm nhưng tôm thì tươi rói luôn nhé. Nó còn bò ra bàn ấy trong khi đã được xiên que rồi.
Tớ là phan cuồng của lẩu tôm rồi hihi
Qua ăn lần đầu được nhân viên của quán tư vấn ăn món tôm tái thái và chắc chắn là có thêm cái lẩu nữa vì nghe nói lẩu đây rất ngon. Nói trước là món tôm thái này hơi cay nên các đồng chí không ăn được cay thì không nên ăn thử nhé. Nhìn vô là thấy hấp dẫn liền, bàn 4 người mà ăn tận 2 phần tôm thái í... tôm thì khỏi chê vì tươi rói, nó còn bò ra cả bàn.
Sẽ ghé quán ăn thường xuyên để thưởng thức hết mấy món của quán.
Mình biết quán đến nay cũng gần 4 năm. Rất thích món lẩu ở quán vì hợp khẩu vị và giá cả phải chăng. Dạo gần đây đến quán ăn toàn hết các món lẩu tôm lóng, có hôm đi 4h chiều, quán cũng hết tôm lóng? (mình nghĩ quán chưa kịp nhập hàng), nên chấp nhận ăn tôm order lẻ 499k/kg ????. Mà thật sự chất lượng cũng không đặc biệt hơn bao nhiêu.
Sau đó mình đến nhiều lần khác ở nhiều khung giờ khác nhau đều nhận được câu trả lời tương tự: 7h tối, 8h tối, 9h tối cũng hết. Món đặc sản của quán là Lẩu tôm Lóng mà đến bất kì thời điểm nào trong ngày, thậm chí trong tuần,trong tháng cũng hết thì mình cũng ko biết quán bán món gì? Toàn được giới thiệu order tôm lẻ 499k/kg. Hôm nay mình tranh thủ đến quán sớm, khách ko đông như mọi lần quán cũng hết món??? nếu KO BÁN MÓN Đó nữa thì cứ báo ko còn bán để khách hàng ko phải tới lui nhiều lần như vậy. Nếu ko bán nữa thì nên đổi cái bảng hiệu vàng phía trước để ko phải mất công gửi xe vào rồi lại phải đi ra. Đến hôm nay là lần thứ 3 trong tháng này mình đến quán. Quá sức thất vọng và bực mình. Sẽ ko bao giờ đến đây nữa.
P/s: đây là hình tôm lóng mình ăn hồi đó ở quán