Chắc lần sau tới quán người ta treo ảnh ở ngoài, cấm ko cho vào :)))))
Lẩu đồng giá 129k của bà Lee Lien, hôm nay mới có thời gian đi ăn thử. Trước giờ bà ấy toàn bán lẩu ship, giờ mở thêm quán cho những đứa lười như mình :)))), chất lượng không hề đổi.
Cái món thịt ba chỉ bò cuộn nấm ấy, nhà hào phóng vcl, cảm tưởng cuộn đc chục miếng thịt thì hết cả ba lạng nấm :))))
Thịt bò ko hề bở, mỡ, không ngấy, rau thì tươi sạch.
Ncl chấm về độ vệ sinh sạch sẽ 10/10
Cảm tưởng đúng là nhà ăn ntn thì làm bán cho khách như thế :))))
Nước lẩu thái ngon, đồ ăn lẩu tươi ngon, lên đồ nhanh. Các bạn nhân viên thân thiện. Nhóm mình đi ăn, chọn buffet 129k, ăn quá trời luôn, ai cũng ưng hết :D
Mình chưa đến quán mà toàn gọi ship về nhà. Ăn lẩu thái ở đây mấy năm rồi. Nước lẩu ở đây hợp với mình. Chua, cay vừa phải lại thêm cốt dừa béo ngậy. Rau cũng nhiều, thịt cũng đầy đặn. Và như hôm qua mình gọi set 150k, cả ship mới có 180k mà 2 đứa ăn no căng bụng mà vẫn chưa đụng đến mì, rau cũng vẫn còn luôn ý. Tất nhiên rau muống hơi dài, cuống cũng to. Cá nhân mìn thích rau muống nhỏ và nhặt ngắn hơn nhưng kể cả làm như quán hiện tại cũng k bị già rau. Ăn vẫn rất ổn. Chị chủ bán cái gì cũng ngon, lại nhiệt tình. Mình ngại đi xa chứ cái thời tiết mưa mưa, lạnh lạnh thế này ngày nào mình ăn lẩu cũng được luôn ấy :)))