Ăn cùng công ty, buffet lẩu. Mình ko nhớ giá mà 13 người chỉ tốn tầm 2 triệu gì thôi. Tính ra cũng khá là ổn áp nhỉ ????
Bò dạng ba rọi, hơi nhiều mỡ xí. Mà ko sao, gu mình ????
Buffet được kêu thoải mái, nhưng trừ bao tử cá.
Hồi xưa buffet ở đây đa dạng hơn giờ, bao tử cá vẫn được gọi thoải mái luôn. Đặc bàn trên jamja nữa là siu rẻ ????
Nước lèo lúc đầu đậm đà, những lần sau nhạt hơn nhiều ????
Đi 13 người về có 1 người đau bụng, ói. Ko biết do quán hay do con bạn mình nữa ????
Nước lẩu thái dở kinh khủng, thua mấy quán bình dân, không dám chan vô chén luôn. Nước chấm cũng chua. Tôm thì đen, bở. Thịt dai.
Chỉ được cái rau tươi.
Còn lại ăn tiếc tiền vô cùng 300 mấy 1 phần qua Now. Ăn mà ráng ăn cho hết chứ nuốt không vô ><
1 lần và không bao giờ!!!
Mình hay ăn bên chi nhánh Phan Xích Long , mà giờ đóng cửa luôn rồi nên qua đây ăn tạm. Thấy mọi người chê thái độ phục vụ nhiều quá nên cũng ngại vào ăn, nhưng cái số mình hên hay sao á, đi ăn ở đâu cũng 1 từ thôi " OK " :)))))))))
???? Nước lẩu thái ngon ghê, hợp khẩu vị của mình lắm, thèm là ghé Food House ăn lẩu thái. Mà nay ăn thử lẩu nấm luôn, vị cũng ngọt thanh, hợp khẩu vị luôn :))))
???? Quán đẹp, sạch, có điều hơi nóng :(( mà cái vụ bị chê về thái độ nhân viên nhiều quá, mình thấy phí cái quán ghê, quán ok thế mà để biết bao khách hàng phàn nàn về nhân viên. Với mình thì ko có sao, mà hi vọng Food House train kĩ nhân viên để đừng có ai chê thậm tệ nữa nhé!
Có đăng ký thành viên và đt đặt chỗ trước, mình đi 4 người uống luôn nước chỉ tầm 125k/người. Đồ ăn, nước lẩu ngon, còn được tặng free bình hồng trà ngọt ngọt. Nhân viên rất dễ thương thân thiện ^^
Combo lẩu bị thiếu dĩa thịt, may mà mình đặt thêm 1 phần bao tử cá nên cũng ráng mà ăn.
Phần hải sản rất ít không đáng giá tiền đã thế tôm còn không tươi đầu đít đen thui.
Gỏi dưa leo khô bò thì lại bị thay khô bò bằng chân gà rút xương ăn cực kì không hợp tẹo nào, nhạt toẹt.
Trong giới thiệu phần rau để nhiều loại lắm làm mình tưởng thế nào, cuối cùng thì nhận được phần rau chỉ toàn rau muống, cải thảo, 2 lát cà rốt, 2 miếng nấm đông cô :)
Thế mà mình đặt thêm 1 phần rau đấy.
Cuối cùng lẩu Thái thành lẩu rau cmnl ]]]]]]
Gọi cho bên giao hàng thì bảo Now sẽ liên hệ với quán rồi sẽ liên hệ lại để giải quyết, giờ tiêu hoá xong rồi vẫn chưa thấy gọi. Để ngủ 1 giấc dậy xem có gọi không ]]
Về ảnh thì mình đem đồ ăn vô nhà, người thân của mình không biết nên đem bỏ nấu hết rồi, mình cũng chả buồn chụp.
Té...
Lần đầu Đi ăn buffet food house đang khuyến mãi 129k với mức giá này thì thấy ổn. Lần hai đi ăn trong mùa dịch thấy nhân viên ít chỉ có 1 anh Phục vụ nhưng thái độ làm mình thấy khó chịu. Biết là dịch nên chỉ có 1 người phục vụ mà tụi mình vô đông nếu phục vụ ko kịp phải nghĩ cách , mình đi ăn trả tiền chứ có xin đâu
Hôm nay dẫn cả nhà đi ăn lẩu. Nhà mình gồm 4ng, sức ăn của 3 người trưởng thành và 1 nhóc cấp 2..
Mình đặt bàn buổi sáng, được một anh hướng dẫn và nhận bàn. Tới tối gia đình đi đúng giờ, có bạn nhân viên nam ốm ốm cao cao kia đang bưng đồ ăn mà thấy gia đình mình tới cái cũng chạy lại mở cửa hỏi han các kiểu rồi cũng được tư vấn các chương trình với cả đăng ký thành viên,..
Mình gọi lẩu Ufo cái khoảng ~400k, tuy nó tên Ufo nhưng nó hông có cái khoanh tròn quanh nồi lẩu đâu nha mấy bạn, hơi kì lạ.. mình gọi thêm 1 mì gói và 1 nước ngọt. Lát sau nv mang ra cho bàn mình 1 bình hồng trà free khá ngon.
Về phần đồ ăn:
- Nước lẩu đậm đà. Ăn ngon. Em mình thích lắm khen nức nở. Mẹ mình ăn cũng vừa miệng.
- Nước ngọt ly cũng lớn hơn lần đầu mình đi ăn với bạn bè.
- Tôm không tươi nha. Tôm bị bở. Hơi buồn tí.
- Rau sạch sẽ. Có tàu hũ ky bỏ lẩu ăn cũng hay ho.
- 3 khay bò ăn vừa đủ 4ng. Có khay gà và khay nghêu nữa nên cũng no lắm.
- Nhà mình cố húp hết nước lẩu đỡ phí thì bạn nv lại đến châm vào haha. Chắc là nước lẩu fill free á. Cứ hết là bản lại bản châm cho đầy.
- Bao tử cá giòn, ngon. Mình là fan bự của bao tử cá.
- Thanh cua ngọt, thơm. Cha mình có vẻ thích thanh cua.
- Nghêu con nhỏ xíu xìu xiu.
- Đặc biệt nước chấm ngon. Chan vô nước lẩu là ngon xỉu huhu..
- Hồng trà là 1 bình bự. Được tặng free. Uống ngọt ngọt thơm trà. Cái này làm gia đình mình cũng hài lòng.
- Quán đông, đi vào chủ nhật nên hơi ồn nha.
- Khăn giấy khô free. Giấy ướt có tính phí.
- Anh gửi xe nhiệt tình vui tánh.
Tính bill thì được giảm 10%. Tổng cộng cho 1 lẩu Ufo, 1 mì gói và 1 nước coca là 449k giảm còn 404k. Tính ra mỗi người chỉ có 100k thôi đó rẻ quá, ăn no căng nè! Nhưng có điều lúc bạn nv thanh toán thì lại hỏi mình là đặt bàn qua ai? Rồi phải show cho bạn đó sđt. Gì mà mắc công vậy hong lẽ lúc mình đặt bàn họ không note lại thông tin của mình hay sao? Hơi không thích khúc này nha.
Nhưng chung quy thì trải nghiệm ở đây tốt. Đồ ăn ngon. Cả nhà đi ăn ai cũng vừa vị vừa ý. Một buổi tối vui vẻ hihi.
Nhất định sẽ quay lại luôn nè!
Hôm nay đi ăn chi nhánh NTP, dù mình đến trực tiếp, không hề đặt bàn qua các app hay hotline vì đi ngang thì ghé ăn thôi, nhưng nhân viên bắt phải cung cấp tên và số đt, mình nói là mình đến trực tiếp chứ k gọi điện hay đặt qua app thì k cần phải cung cấp sđt được k, nhân viên nhấn mạnh “nhưng đây là qui định của quán em, khách phải cung cấp tên và sđt mới được”????? kèm vẻ mặt rất lồi lõm. Thôi vụ này mình cũng miễn cưỡng chấp nhận để có bữa ăn vui vẻ. Mình chọn bufet nồi lẩu 2 ngăn giá 189k/ người chưa bao gồm thuế, mình chọn lẩu nấm và lẩu thái. Thật sự là rất thật vọng, nước lẩu không ngon, đồ ăn nhìn chất lượng kém (như hình), các món trong buffet toàn các món rất ngán, thậm chí k có loại nấm nào. Mình gọi thêm 1 phần mực ống GIÁ 100k 2con bé tí như hình. Ăn xong thấy quá phí tiền, hoá đơn thanh toán hết 550k/ 2người, thật sự cùng số tiền đó qua Rakuen Hotpot ở Lê Văn Sỹ ăn buffet được nhiều món hơn, nước lẩu ổn và còn có Dimsum. 1 lần trót dại tin vào review và thất vọng với foodhouse.