Quán lẩu cty tuôi :/ tuần 2 bữa như vắt cam hờ hờ. Vị trí gần chợ LL, không có gì nổi bật chỉ là dân quanh đây thì hay ra vậy thôi. Không gian bé, 4 bàn lẩu trong nhà là full, có thể ngồi ngoài nữa cũng chả lo không có chỗ.
Code quen thuộc 'riêu cua bắp bò sườn sụn', có 2 loại nồi 250 & 300k thêm 1 chút đồ nha. Nước dùng ngọt thơm mà hơi ít riêu thật. Đồ nhúng cũng gọi là đầy đặn mà được cái rau ăn chủ yếu, chỗ mình thân hay ăn cứ bốc xả láng ))) phê.
Chị chủ hiền lành, mấy cô nhân viên cũng nhiệt tình. Giá quá êm cho 1 trưa vui vẻ :)
Khá rẻ và đầy đặn nhưng thứ quan trọng nhất của 1 nồi lẩu riêu là riêu thì chả thấy tí nào. Nước dùng chua chua khá ổn nhưng thiếu vị riêu, không đặc sắc. Đồ ăn kèm nhiều phết, giò sống, sụn, thịt bò... khá đầy đặn dù cũng có độn rau ở dưới.
Khoai chiên ở đây thì max tệ luôn nha, không nên thử.
Bán cả bún riêu nha, nhiều khách đến ăn bún thôi không ăn lẩu