Lần thứ 2 nhưng có lẽ cũng là lần cuối mình tới đây . Mọi thứ quá tệ. Gọi combo lẩu nhưng đem thiếu đồ lên. Quán không hề đông khách nhưng nhân viên kiểu bận việc gì đó mà bọn mình gọi họ không hề nhớ tụi mình đã gọi gì luôn. Quán có vẻ là dựa hơi thương hiệu. Cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp kiểu gia đình và thái độ ntn mình không hiểu sao nó còn tồn tại được.
Quán này nghe nói mới đổi chủ, vì trước đây mình hay ăn hồi còn anh chủ cũ nên nay quay lại. Thấy thực đơn và giá cả thay đổi rồi.
Nhận xét:
- Về nước lẩu: ăn khá giống đợt còn chủ cũ, nước đậm đà, thơm mùi gia vị. Mình thích nước lẩu ở đây vì mức giá hơn 100K 1 người nhưng nước lẩu rất dậy vị.
- Đồ nhúng: bọn mình ăn buffet 159K hơi phí tiền, vì cả hội vẫn chỉ ăn thịt bò là chính :))) ăn được đúng 1 đợt tôm, với 1 đợt ngao cho ngọt nước. Các bạn mà ít ăn hải sản thì gọi suất 99K là hợp lí rồi. Thịt bò ngon, ít mỡ nên ăn được nhiều. Mặc dù 1 lúc sau nồi lẩu vẫn có váng mỡ nhưng cái đó ko tránh khỏi.
- Phục vụ: chị chủ rất nhiệt tình, hỏi han bọn mình xem ăn có ngon không, có cần điều chỉnh gì không. Mình rất ưng cung cách phục vụ ở đây.
Tổng kết là GOOD. Chất lượng ngang quán cũ mà giá cả thì 99K/người.
Lần sau sẽ ghé tiếp. Peace!
Đầu tiên phải khen về cách phục vụ của nhà hàng
Nhân viên phục vụ tốt, sợ khách hàng k tìm được quán còn gọi điện bảo “ lát ac đến ngõ 76 thì gọi để e ra đón vì quán đang sửa lại biển nên sợ khách hàng k tìm thấy”
Thật ra thì quán ngay đầu ngõ 76 rồi các bác ạ
Giá cả cũng hợp lí hơn so với những chỗ e từng ăn. Đồ gọi lên nhiều lắm e và bạn trai ăn k hết luôn
Lời khuyên cho mọi người nên chọn gói thứ 2 nhé
Không gian thoải mái điều hoà mát lạnh sạch sẽ lắm ạ