Quán hơi hẹp, mặt tiền lại khá nhỏ không để được nhiều xe, nhưng nằm đối diện cổng ĐSQ Nhật nên cũng khá dễ nhớ. Đồ nướng được nướng bằng chảo hoặc vỉ nướng, có thể nhờ chị chủ nướng hộ trước cho đỡ bị khói. Nướng kiểu chảo nướng dễ bị bắn vào da còn nướng kiểu vỉ như bọn mình thì nên kê thêm cái vỉ ở trên chon đỡ bị lọt. Mình thấy gọi đồ quán này hơi lâu nhưng tẩm ướp cũng khá ổn, nhân viên làm việc cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình nữa. Tối mình đến hơi mưa nên quán cũng không đông khách lắm, ngồi khá thoải mái. Không biết các hôm khác có như thế không.