Lẩu nướng Sài Gòn cho anh em Thanh Xuân đây, tha hồ ăn mà không lo về giá. Quán có 3 tầng ở ngay mặt đường thượng đình, khá rộng rãi, phục vụ rất nhanh lại còn có view nhìn ra sông nữa. Ở đây có buffet lẩu nướng giá chỉ từ 129k - 159k là đã có cả 1 bàn đầy ắp đồ, cả hải sản và thịt các loại nhé. Nước chấm cũng vô cùng đặc sắc, thịt đã được ướp rất thơm ngon rồi quện cùng nước chấm còn tuyệt cú mèo hơn!!
Thật sự mà nói quán này chỉ được 1 điểm trên thang điểm 10:
- Ngồi đợi 30 phút chỉ mang được 2 lon nước ra, không mang theo đá
- Gọi đồ hỏi bao giờ được thì nhân viên chỉ bảo em không biết (trong khi đó đã đợi khoảng 20 phút)
- Đợi được 45' thì mình bảo nhân viên hoãn đồ và đi xuống và có hỏi thanh toán thì hết 30k cho 45' ngồi đợi :)))
Thấy rate gần 9* mà mình nghĩ không được tuyệt như thế dù mình là đứa ăn uống tiêu chuẩn khá thấp )))
- Đồ ăn bình thường, vì giá rẻ nên không đòi hỏi nhiều.
Tuy nhiên:
+ Menu ghi set 139k rất nhiều đồ nhưng nhiều món nếu không gọi thì k hề định mang lên.
+ Nấm kim lại tính riêng tiền, rau chỉ có mỗi rau muống và mồng tơi, và tôm thì chỉ được gọi đúng 1 lượt, tính ra 1 người chỉ được ăn 1 con??
+ Trà Thái chẳng phải trà Thái, không biết mô tả nó là trà sữa vị gì nữa.
+ Dưa chuột vô cùng héo, còn kiểu cắt gấp khúc mấy đoạn, thế mà vẫn mang để ra bàn cho khách ăn??
- Phục vụ: Không biết có phải do nhóm mình đông lại ngồi tầng 3, gọi thêm nhiều không mà gọi 5 món thì chắc mang được 2 món, và nhiều lúc mất hút luôn. Mặt không biểu hiện gì nhưng hành động là kiểu không muốn phục vụ tiếp!
- Bonus: Đệm ngồi bệt nhìn khá bẩn và cả nhóm mình phải ngồi hẳn xuống sàn.
Nói chung là tệ, và sẽ không quay lại.
Mình đã ăn ở quán này đồ ăn rất ngon , giá lại rẻ rất phù hợp cho các bạn học sinh và sinh viên ăn mà không lo về giá nhé ???????????? lại còn đc ăn buffe thả ga gọi đồ không giới hạn nè !
Hôm ăn đây thấy cũng được, thưc đơn nhiều món, giá thì tầm 129k người ăn thoải mái, no căng cả bụng...đây mình kết nhất món nướng được ướp đồ ăn rất vừa miệng nước chấm rất ngon