4 đứa con gái mà ăn muốn sạt nghiệp.... May mà mấy món ở đây cũng khá rẻ, giá sinh viên nên mới chịu nổi :)))) Mấy món nướng ướp thấm, khá là ngon, nhưng món hàu thì có vẻ không tươi cho lắm... Chúng mình gọi lẩu nhỏ nhưng không biết có nghe nhầm không mà đem ra phần lẩu lớn, nước ngập mặt có điều phần nhân không nhiều lắm, nhưng vì ăn nhiều món trước đó rồi nên tính ra vẫn quá sức no ^^ Nhân viên phục vụ rất nhanh, cũng khá thân thiện. Có cái không kết nổi phần nhạc của quán.
Món móng heo chiên mắm trên menu ghi 39k đến nơi shipper báo 49k. Tăng giá thì update lại cho khách chứ không phải khi khách chưa đồng ý thì tự ý làm rồi giao đâu. 10k chả đáng là bao mà rất ghét cách làm việc kiểu này !
Cuối tháng 12 năm ngoái lớp mình có tổ tiệc cuối năm tại chỗ này. Bình thường có nghe đồn chỗ này đồ ăn ngon mà giá rẻ nên hôm nay lớp quyết định tổ chức ở chỗ này luôn. Chỗ này không gian khá rộng rãi, phù hợp cho hội bạn đông người đi ăn nhậu hay tổ chức tiệc. Đồ ăn chỗ này mình thấy khá ngon, menu đa dạng, phục vụ cũng dễ thương và đồ ăn được mang ra khá nhanh nữa. Vì nó gần khu vực trường đại học nên mình thấy đối tượng sv vào đây cũng khá đông.
Gần cuối năm cả nhóm đến đây tất niên. Lần đầy tiên ghé quán luôn. Nhóm 6 người lên tầng 2. Lúc đó vắng khách cực kỳ. 6 người yêu cầu 2 bàn ghép lại nhưng không được nhân viên đồng ý. Chỉ được ngồi bàn dành cho 2 người. Ọp ọp chen chúc nhau mặc dù lúc ăn xong tầng 2 vẫn vắng teo dư bàn.
Đồ ăn thì bình thường không đặc sắc lắm. Chắc tjai chỗ ngồi thấy khoa chịu nên aqn cũng ko thấy ngon nữa.
Coa dịp cũng chưa chắc quay lại đây. Hihi hi
Đồ ăn ngon + rẻ nhưng mình thật sự chưa bao giờ cảm thấy bực mình như bây giờ. 1 đợt mình đi vs bạn mình vào đây ăn thì lúc order có bảo với anh nhân viên là đồ ăn làm không cay anh nhé. Bởi vì đa số bạn mình k ăn cay đc còn mình thì đau dạ dày. Tuy nhiên lúc mang đồ ăn ra thật sự là rất cay, cay hơn cả lúc bình thường (trc đây khi chưa bị dạ dày mình có hay đi ăn ở đây) Gọi sứa trộn, thịt nướng cuốn cải, ếch xào sả ớt đã cay rồi đến món lẩu là bỏ luôn, k ăn đc gì, cay kinh khủng. Bọn mình mới gọi thêm 1 thịt nướng bạn nhân viên ghi order xong mình đợi mãi tận 15p hơn mới bảo bạn í là anh ơi có chưa thì bạn í bảo là đang làm rồi. Mãi 15p sau mình lại quầy tính tiền bảo là tụi em tính tiền luôn món đó chưa ra thì anh hủy giúp em. Anh chủ mới bảo là đang làm đó em. Mình nghĩ làm rồi thì okie, ai ngờ lại bàn ngồi thì mới thấy anh quay vào bếp nói làm cho tụi mình. Vấn đề khó chịu ở đây là chưa làm thì cho tụi mình hủy món đó nhưng quán có vẻ muốn ép khách đợi và ăn hết những gì đã order. Và 1 lần sau mình đi ăn vs người yêu mình, rút kinh nghiệm lần trước mình nhắc lại 2 lần anh ơi không cay giúp em nhé. Thì vẫn vậy. Mang đồ ăn ra cay vẫn hoàn cay. Đồ ăn ngon mà cay ăn không đc thì chịu. Mong quán xem lại.
Quán này mình và bạn bè rất hay ngồi, vì giá cả nói chung thì rẻ, đồ ăn cũng đc, chỉ có điều phục vụ hơi chậm. Nhưng tối nay 31/12 đến quán vừa dựng xe, có em phục vụ ra hỏi mình đi mấy người, mình thật thà bảo 2, thì em ấy bảo quân hết bàn rồi ạ, buồn cười là
trong quán còn rất nhiều bán trống, bàn set up cho 4 người. Có vẻ như quán ko muốn phục vụ cho 2 người, chờ các nhóm khách khác đông hơn.
Cuối năm tự dưng vì thế mà rước bực vào người. Hứa là không bao giờ ghé quán đó thêm 1 lần nào nữa!!!