Gần nhà nên ghé ăn thử, không gian quan cũng tạm được, khá thoáng, đồ ăn tạm chứ không ngon, so với giá thì thấy không đáng ăn, đặc biệt món bò tái chanh là 1 thảm họa, bưng dĩa bò ra mà được vài lát bò, còn lại toàn là hành tây không luôn, đã vậy còn lạt nhách luôn, không chua luôn, còn lẩu gà tiềm ớt hiểm cũng dở luôn, không hiểu nấu cách gì mà toàn là dầu mỡ lềnh bềnh, ăn đc vài miếng không ăn nổi luôn, rau cũng hơi dơ, sẽ không quay lại nữa,
Quán mới đổi menu, dễ nhìn và gọn gàng hơn. Quán khá rộng rãi, rất mát mẻ thoải mái, giữ xe free và an toàn. Nhân viên trẻ, nhanh nhẹn, món ăn vừa miệng, giá cả bình dân.
Đây là mì xào hải sản, gân bò xào chua nhọt, cá trứng chiên giòn chấm mắm me ngon số dách. Nướng tại bàn vừa vui vừa hấp dẫn, tuy nhiên thịt cắt vụn quá nên khó nướng và nhanh khét. Đi đông thì gọi được nhiều món ăn cho đã.
Mình mới ăn ở đây lần đầu. Giá cả vừa phải. Mình gọi combo nướng 3 món/95k thì phải, ướp vừa miệng; bao tử hầm tiêu ăn cũng okie; đặc biệt mình kết cái món ếch xông lá chanh. Món ăn để trong cái thố, dưới cùng là một lớp muối, rồi đến sả, ếch với lá chanh. Mở nồi ra là mùi lá chanh, sả thơm lựng. Ếch chấm muối tiêu chanh ăn thơm, ngọt thịt.
Có điều mình không hài lòng nhất là hình như quán rộng nhưng hơi bị ít nhân viên nên kêu làm cái gì cũng hơi bị chậm như khâu đưa món ăn, tính tiền; bù lại mấy bạn tiếp đá liên tục, vui vẻ dễ thương. Quán có một lò nướng à nên nếu yêu cầu nướng cũng phải đợi (thật ra lúc mình vào bàn cũng không phải là đông). Hy vọng quán sẽ cải thiện thêm những cái này.
Mình chỉ chụp hình món ếch thôi :)
Nhân viên nữ phục vụ gọi không trả lời ( dù đã thấy mình vẫy tay ) Đi ăn cứ như đi xin ????????♀️????????♀️Thái độ không tốt ????????????????Đồ ăn cũng tạm được
Hôm nay đi là quán đổi thực đơn rồi, mấy món đa phần đều lên thêm nửa giá mà phần ăn thì lại giảm xuống, 2 cái lẩu ăn mà chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng được cái mấy chị nhân viên cực nhiệt tình, giữ xe cũng ok nốt, lại gần nhà nữa cũng tiện lợi
Cuối tuần mà không biết đi đâu thì nên vào quán này nè. Quán rất rộng, rất đông khách. Bước vào là có nhân viên ra dọn chỗ và order món liền. Nhưng chờ đồ ăn thì lâu 1 chút. Ở đây mình thích nhât là món gỏi củ hũ dừa ngon lắm. Hôm đó mình gọi lẩu lengkeng thập cẩm nhưng anh tiếp viên order nhầm nên ra cái lẩu nhỏ, mà 4 người ăn cũng no và cũng nhìu thịt lắm. Mà giá ở quán này là hợp lí lắm rồi, phù hợp cho sinh viên nghèo như tụi mình.
Quán này gần nhà mình. Điểm nổi bật là quán rất thoáng và thoải mái. Đồ ăn hay đồ nhậu đều ok tất nhưng vẫn hơi nghẹn về giá, giá khá cao mà đồ có vẽ hơi ít. Quan điểm so với mấy quán ở khu đó nhé.