Mình tới đây gọi lẩu chao. Nhưng trong lẩu chao chỉ có vài cọng rau và nấm, ngoài ra không còn gì cả. Mà giá tới cả 230. Thất vọng tràn trề.
Ăn xong mình còn phải qua quán Sân Mây gần đó ăn tối tiếp để thấy cuộc đời vẫn có người bán đồ chay có tâm.
Quên mất. Quán còn không bật điều hoà lúc mình bước vào.
Mình đã order: Tàu Hủ xốt An Nhiên, Phở trộn, và 1 mẹt thẩm cẩm khai vị - Tàu hủ xốt An Nhiên: tàu hũ non ngon quá nè, bên ngoài là lớp bột chiên giòn, sốt ngọt ngọt mặn mặn ăn cũng ổn nhưng khá là ngán nha. - mẹt thập cẩm gồm chả giò chay, gỏi chuối hoa, gỏi cuốn, chả chay chiên xù.. mẹt này nhìn vậy chứ nhiều phết đấy. Ăn cũng okie nha, mình thích cái chả chay chiên và gỏi chuối. 2 món này là ngon nhất :) - món cuối là phở trộn, vị ngọt ngọt nhưng ăn ổn nha, tính ra khá ngon nhưng nước súp đi kèm khá nhiều hồi nên vị nước súo bị đắng luôn đó, với cho nhiều quá nên khá hôi nên mình không đánh giá cao nước súp này lắm
--------
Tổng kết lại thì nhà hàng này ở mức trung bình, giá cả hơi cao chút xíu
Đánh giá: 3/5????
Quán nằm trên đường Ng văn thủ, cũng dễ kiếm, Không gian quán ko rộng lắm nhưng ấm cúng, đồ ăn chay đa dạng, trình bày đẹp mắt, nhân viên lịch sự, giá cả các món ăn cũng ổn, quán yên tĩnh, trang trí đơn giản, phù hợp để ăn uống trò chuyện. Mình đã ghé ăn tối thử món chả giò, gỏi ngó sen, phở chiên giòn và lẩu nấm, nước lẩu rất ngon. có dịp sẽ ghé thử lần nữa để order các món khác :)
Nhóm mình 6 người, đến quán gọi lẩu Nấm cỡ lớn. Đến khi đem lẩu ra thì nồi nước nhỏ xíu, chỉ cùng cỡ với cái nồi lẩu của 2 người bàn kế bên. Mình hỏi lại, quán bảo lẩu lớn nên mới được 4 đĩa đi kèm (1 phở, 1 rau thập cẩm và 2 nấm thập cẩm), lẩu nhỏ chỉ 2 đĩa. Vấn đề là có bao nhiêu đĩa đi nữa thì nồi nước vẫn nhỏ xíu, trụng được 2 đĩa ăn là hết nước. Mình xin thêm nước lẩu thì bị tính 30k nước thêm.
Đến khi tính tiền, tổng Bill là 763.5k nên mình đưa luôn 1003.5k để tiền thừa là 240k cho chẵn. Quán gửi lại 237k. Mình nghĩ quán tính nhầm nên nhắc nhẹ. Anh quán đi vô xong quay ra: "em đòi 3k chứ gì, 3k nè". Thái độ y như mình lừa đảo ăn vặt 3k vậy.
Thức ăn: quá nhiều bột ngọt.
Thề ko quay lại lần nào nữa.
Lí do mình đến quán này là vì quán chay gần đó đóng cửa. Nói chung khi vào quán cũng chỉ nghĩ đơn giản là muốn ăn chay chứ ko đặt kỳ vọng gì. Những món bọn mình kêu đều vừa miệng và được trang trí bắt mắt. Lần đó bọn mình mải nói chuyện mà đi về quên mất túi đồ, đi được 1 đoạn rồi mới sực nhớ ra, khi quay lại thì nhân viên đã cất giùm cẩn thận và gửi lại. Lâu lâu đi ăn món chay thanh tịnh thế này cũng hay hay :)
Thứ nhất: nhân viên thái độ ** gì vậy? Vào mua đồ ăn trả tiền hay đi xin
Thứ hai: lẩu 250k: vài cọng nấm+dỉa rau+dỉa bún.25k 1 dĩa đậu hủ 5 khoanh tròn.18k dĩa bún chưa đc 2 chén
???? hóa đơn 400k xong còn phải đi ăn thêm ????
Thứ ba: quán có hẳn 1 cái quạt. Máy lạnh k mở. Ăn xong nồi lẩu như tắm mồ hôi ????
Thứ tư: xe của khách ném ngoài nắng k che k gì. Ngồi muốn phỏng ****.
KHÔNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NHÉ ????????????
Gọi nồi lẫu 235k lèo tèo mấy cọng nấm. Nước lẫu thì châm thêm thì bạn nhân viên”dễ thương lăm” tính tiền đó anh ơi. Chưa bao h thấy. Vì ít đồ ăn quá gọi thêm dĩa nấm thập cẩm thì chà bá. Trong khi nồi lẫu 235k nấm chưa đc 1/2 dĩa gọi thêm. Nói chung cái gì cũng tiền tiền. Không bao giờ quay lại nhé. Ai có ý định đến ăn thì đọc comment trước.
Không biết các bạn sao chứ riêng mình một lần và mãi mãi .Được người bạn dẫn đi ăn tới thấy cũng ok dù nhỏ cái đầu tiên mà làm mình khó chịu nhất đi ăn nhà hàng mà không có chỗ gửi xe mình và bạn phải chạy qua một nơi khác để gửi rồi khi vào quán oh men một cảm giác nóng lạ thường cũng phải ráng để gọi nhưng khi các món ăn được dọn lên
- món chả giò chưa kịp ăn dù nhìn qua cũng bắt mắt khi để trên những đòn gánh bé bé xinh xinh thế nhưng sau đó vài em tiểu cường bò lúc nhúc :( phản ánh thì cũng được đưa vào đổi nhưng không biết là đổi cái gì 30s sau mang ra lại thì ai trong số tụi mình dùng cũng hơi ngại ngại riêng mình không dán dùng luôn đợi món sau
- tới món giống như bì cuốn nước chấm lạt lẽo chưa hên là chất lượng bên trong kéo vớt được chút
- tới lẩu ok nước dùng good nhưng về giá mắc quá khi mà nguyên phần lẩu được lác đác ít nấm nếu nhớ ko lầm thì mấy loại này mua ngoài chợ cũng rẻ thôi
- trà đá 5k nhưng cái ly bé tẹo
- khăn lạnh 3k cũng chịu thôi vì gọi là nhà hàng mà
- nhà hàng này là nơi đầu tiên mình thấy gắn lò sưởi vì mở máy lạnh cũng như không
Chốt hạ nếu có lần sau đi ăn chay với tổng số tiền đó mình sẽ lựa chọn một thương hiệu nhà hàng chay khác ok hơn