Cùi tuần mình zí đám bạn tìm wa wận 9 kím mấy chỗ nhà vườn để nghỉ ngơi thư giãn. Lúc về đi ngang thấy wán này, không gian xanh rộng rãi thoáng mát wá nên quyết định ghé vào ăn lun.
Không gian quán sân vườn rộng lắm lắm lun. Đi xe máy chạy tuốt zô trong áh. bàn ghế ngồi dạng nhà sàn 4 bề lộng gió mát rượi lun.
Lẩu mắm ở đây tính theo đầu người nha. Có tôm càng hình như 1 người là 150k thì phải.
- Cá phèn chiên giòn cuốn bánh tráng: loại cá đặc trưng ở sông Đồng Nai, con cá nhỏ nhỏ chiên giòn rụm ăn lun xương, cuốn bánh tráng rau và chấm mắm me ăn tuyệt vời.
- Khai vị 4 món: mấy món chiên ăn là lạ, chả nhớ tên nhưng nói chung cũng ok.
- Lẩu mắm: wá trời wá đất. Ngoài tôm càng còn có cá hú, mực, nghêu. bao tử cá., kèm thêm dĩa rau tổ bố. Nước lẩu ko wá nồng mùi mắm nên bản thân mình ko thix mắm cũng ăn đc. Tôm càng có con chắc con hơi bở. Mực và cá tươi ngon. Bao tử cá ăn thấy hơi tanh và nhìu khi bị đắng.
Nước ngọt ở đây có nhìu loại lạ lắm
Không gian sân vườn thoáng mát, thích hợp cho khách đoàn
Nằm khá xa trung tâm nhưng cuối tuần khá là đông khách, toàn khách đoàn đi du lịch, thư giãn ghé qua đây ăn.
Quán sân vườn khá là rỗng rãi, không gian thoáng mát và các món ăn cũng rất đồng quê.
Đi chơi ăn cũng khá nhiều rồi nên tới đây ăn dạo dạo cũng đủ phê rồi. Món cá phèn chiên giòn cuộn bánh tráng chấm cùng mắm me rất ngon, ăn hok bị ngán và có thể ăn no được.
Món lẩu mắm to vật vã, 1 nồi chắc phải 6 - 8 người ăn luôn, đủ các loại tôm, cá, bao tử, viên, hải sản và nguyên 1 dĩa rau to bự chà bá luôn. Chỉ ăn nồi lẩu không đã đủ no rồi chứ đừng nói là ăn rau này kia nữa.
Món ngon nhưng giá cũng khá cao,gần 1 triệu / nồi lẩu. gửi xe free, phục vụ nhanh
Nhà hàng này rộng và mát lắm luôn, món chính là lẩu mắm, ăn khá okie. Hôm mình ghé quán được thử qua món cá chiên giòn cuốn bánh tráng rau sống. Đây là một loại cá chiên lên giòn rụm luôn, ăn đã lắm, cực kỳ thích món này mà cá này tên gì mình quên mất rồi ^^ Lẩu mắm ở đây tùy theo đầu người chứ không tính theo phần, ăn no lặt lè luôn. Khoái nhất là đĩa rau ăn kèm, quá trời loại rau luôn, mình bảo đảm nhìn đĩa rau là thích liên, vừa tươi xanh vừa phong phú nữa. Lẩu mắm ăn cũng okie, có tôm càng, bao tử cá, cá viên, cá tươi..... Ăn no phè phỡn xong đi xung quanh khu nhà hàng này hóng gió cũng sướng lắm.
Chỗ này thì nổi tiếng với mấy món quê hương, đặc biệt là lẩu mắm nèy, nhưng thặt ra mình thấy lẩu mắm ở đây ko đặc sắc lắm âu nhé, nước lẩu ko đậm đà hay mặn mà gì hết á, ko có vị mắm nhiều nữa, ko biết là do bếp bữa đó nấu ko ok hay là lúc nào cũng vậy, nên quán xem lại ih nha, nấu đậm vị mắm thì mới là lẩu mắm ngon của ng dân miền nam á
nhưng bù lại là đĩa rau nhìn hoành tráng, đẹp mắt lắm lắm lắm lun, đủ loại rau luôn....
đồ ăn cũng nhiều nhưng mà giá thì đi đôi với đồ ăn, nhưng đồ ăn thì theo mình tươi ngon. hấp dẫn
không gian ở đây thì ko có gì chê vì đẹp, thư thái, yên bình như đang ơ dưới quê dzị đó nha...
mát mẻ trong lành, ăn xong ra vườn ngồi phè bụng tán dốc với bạn vui lắm á....
có điều chỗ này hơi xa nhà mình, xa quá luôn á,,, do bữa đó đi du lịch với cty nên sẵn tiện ghé qua :))) nhưng nếu ai gần khu vực đó thì cũng nên ghé qua thử, nếu đi tiệc tùng với gia đình dịp cuối tuần hay tết nèy
Nhân dịp công ty đi nhà vườn Long Phước chơi khi về ghé Lẩu mắm Phong Lan ăn tối thử. Quán có không gian khá rộng phong cách nhà vườn với nhiều cây và đá trang trí.
Món cá chiên cuốn bánh tráng của quán khá ngon, nên thử. Lẩu mắm thì tính theo đầu người, rất nhiều hải sản và rau. Vị lẩu sẽ gia giảm độ đậm đà tuỳ theo yêu cầu của khách. Hôm đi ăn được chính chủ quán phục vụ và hướng dẫn cách ăn lẩu mắm. Thịt & hải sản nhìn chung là tươi ngon, khá là nhiều nếu ăn không hết thì có thể gói về.
Tổng thiệt hại khoảng hơn 200K cho một người, nhìn chung ok với chất lượng.
2 vc mình cũng đọc cmt nhưng do gần nhà mà đang thèm lẩu nên ghé ăn
Bước vô quán không gian rộng rãi thoáng mát nhà vườn gần sông nói chung hài lòng không gian
Thấy mấy bạn cmt lẩu có mấy con tôm càng mà giá tính đầu ngươi 150k nên định bụng kêu ko tôm vì ở nhà mới ăn tôm xong
Bưng ra cô chu phục vụ rất nhiệt tình mà hương vị thì thôi nó mặn mà nó ko lấy j xuất sắc như cái giá chát của nó
Lẩu có 4 - 5 khúa cá ( là thêm cá r á nha, ko lấy tôm thêm mấy khứa cá tính bằng giá tôm), 4 cục bò vs 1 cục ca viên , 3 cục heo quay mặn lòi, 2-3 miếng mực cắt xén nhỏ xíu xiu y như bầm nấu cháo, tàu hủ chiên hình vuông ( wtf, lẩu mắm mà bỏ tàu hủ??!) mấy miếng cà tím
Dĩa rau có đủ loại rau nhìn cũng bắt mắt , chấm dc phần rau
2 đứa ăn tệ hơn ăn lẩu ngoai hàng bình dân mà giá trên trời, tổng cộng 440k ( lẩu 350k, nước ngọt 60k/2 lon, hạt điều bưng ra ăn hay ko kệ 25k, khăn 6k total 440k)
Thề ko bao h quAy lại
Mắc cũng dc nhưng làm ơn nấu ngon vs topping ngập mặt giùm cái
Quán vắng có ban mình vs 1 bàn kia mà mấy bạn kia tính ra mỗi đứa 450k, uống vài lon bia vs cái lẩu vs dĩa cá phèn, trơi mạ
Định lấy tiền bù cho quán ế cả ngày hả ta
Khu vực quán là heo hốc bò tó quận 9 o miệt
Đóng góp, nếu quÁn lấy lẩu chừng 150k thề sẽ rủ bạn quay lại còn h thì chắc ko dám qua lại nữa
Anh người yêu mình rất thích lẩu mắm, cứ tìm các quán lẩu mắm ở sài gòn mà ăn thôi hihi. Hôm ấy mình tìm được quán này trên foody, tuy xa trung tâm nhưng hai đứa vẫn quyết đi vì tình yêu lẩu mắm. Đường tới quán khá dễ đi, thẳng 1 đường nguyễn duy trinh, rồi quẹo phải là tới. Mình đi từ quận 10 mà khoảng chừng 35 40 phút là tới nơi. Quán chủ yếu là bán trưa chiều. Nhưng lúc mình tới là 7 rưỡi tối, quán chỉ có 2 đứa mình. Vậy mà chú làm ở quán vẫn phục vụ tận tình.
Mọi thứ ở quán mình đều ưng hết.
Đầu tiên là món lẩu mắm, mình và anh người yêu thích nhất là rau. Rau đủ các loại, và có nhiều loại bông nữa. Lẩu mắm cũng khá nhiều nhân, vị nước ngon. Điều làm mình hài lòng là tất cả gia vị, đồ dùng ở đây đều là loại chất lượng, đến chai nước mắm đưa cho khách nêm thêm cũng có nhãn mác đàng hoàng. Nước ngọt có nhiều loại nước nhập.
Không gian sân vườn, rộng, thoáng, lúc mình tới buổi tối nên chả chụp được gì, hẹn chú ở quán sẽ quay lại ban ngày chụp choẹt một ít.
Chú làm ở quán rất nhiệu tình, hướng dẫn cách ăn lẩu mắm, khăn giấy, nước rửa tay, bồn rửa tay đều chỉ tận tình. Thứ tự bỏ các loại rau, rồi ăn rau trước ăn bún sau không kẻo no. Tụi mình định gọi thêm món khác nữa mà lẩu mắm đã quá no nê rồi, đợi dịp sau đi đông người vậy.
Lẩu mắm ở đây tính giá 150k/1 người nếu không có tôm. Có tôm thì cộng theo thời giá, cũng hợp lý. So với các chỗ lẩu mắm khã trong sài gòn như lẩu mắm 140 trần huy liệu, lẩu mắm bà dú,... thì giá này không đắt xíu nào. Nhưng chất lượng thì okie lắm, đáng để các bạn yêu lẩu mắm thử.
Nói chung chắc chắn sẽ quay lại.
Kỳ rồi cty mình đi team building ở q9, sẵn dịp có ghé qua quán Lẩu Mắm Phong Lan. Quán có không gian sân vườn đẹp, rộng rãi, rất thích hợp để đổi gió. Về chất lượng món ăn là lẩu mắm thì mình thấy ở mức trung bình khá, thời gian nấu khá lâu. Được cái nhân viên phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình.