Vị trí quán nằm ở quận nhất nên cũng khá thuận tiện cho mọi người ghé đây ăn quán này cũng khá là nổi tiếng nè nghe bạn mình nói lau mắm ở đây ngon lắm
Mình đi 2ng nên order 1 lẩu, có tôm, 1 khứa cá, ớt dồn chả cá, cá viên, thịt bò mỏng. Rau ăn khá tươi. Giá nòi lẩu gần 400k nhé
Nước lẩu nêm nếm đậm đà có lẽ vậy mà nước lẩu ở đây phai mua thêm nha.
Ko gian thì bình thường. Càng về khuya càng đông khách
Lần sau sẽ ghé lại để thử mấy món khác.
Hôm nay mình đi ăn lúc quán chưa có khách bàn mình là bàn đầu tiên. Bé nữ nhân viên nói chuyện trỏng không, hỏi gì cũng trả lời trỏng không. Đưa đồ ăn ra bàn thì để cành cành dô mặt khách. What!!!!!!! Tui đi ăn không trả tiền hả má :))))
Không gian và đồ ăn ổn nhưng do bé nhân viên hách dịch nên không quay lại !!!!!!!
Đồ ăn theo cảm nhận của mình thì không ngon. Cơm rang hải sản mà không thấy coa hải sản chỉ thấy vài miếng tôm con (thua xa các quán cơm rang hải sản vỉa hè). Lẫu mắm 1 suất 350k-đồ ăn ít và cũng không có gì đặc sắc. Điểm cộng ra rau được lấy thoải mái (nhưng không đa dạng và nhiều rau).
Điểm trừ lớn nhất là phục vụ 0 điểm, nhân viên ở đây cực kỳ không thân thiện và thoải mái. Dù quán ăn có ngon tới đâu mà phục vụ kém thì đều cho khách hàng cảm giác ăn không ngon và ngược lại. Theo ý cá nhân mình thì ở đây nên xem lại cách phục vụ của nhân viên
Mình là dân du lịch. Đọc review những quán ngon trên mạng ở sài gòn thì thấy quán ni nên ghé ăn thử. Quán kiểu sang trọng, lịch sự. Lẩu và nướng nhưng k hề có khói. Mình gọi 1 lẩu mắm. Giá 350k. Ban đầu đem món ăn ra thì thấy hơi ít so với 4 ng ăn. Nhưng vì có buffet rau nên ăn hoài k hết. Rau tươi ngon, nghe nói rau từ miền tây nênaf rau sạch. Có khá nhiều loại rau. Ăn bao nhiêu thì tự lấy rổ nhỏ lấy về bàn. Lẩu mắm nên hơi nặng mùi. Ai ăn được sẽ thấy ghiền. Nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn. Nên ghé thử.
Gì chứ vụ ăn rau thoải mái là mình khoái nhất rồi.
Phục vụ tận tình, nhanh nhẹn. Quán nhìn rất sạch sẽ, ấm cúng.
Lẫu nấu bằng bếp than nên lúc đầu sẽ có mùi than bay lên rất nồng, làm chảy cả nước mắt luôn, cái hút bên trên chả thấy tích sự gì lúc ấy cả. Đúng là lẩu mắm nên hơi mặn. Gọi thêm lươn thấy hơi shock thì mắc quá, cái dĩa gọi thêm bé tẹo có 3 miến lươn thôi. Lòng gà một dĩa cũng 150k mà có chút xíu ( họ làm trên cái đồ làm bít tết áh) ăn với bánh mì. Nói chung là mắc. Nhưng lẩu ăn dc, trời mưa đi ăn cái này là ok.
Quán rất sạch sẽ, mát mẻ và thoáng. Bàn ghế bố trí gọn và đẹp.
Thực đơn nhiều món ngon và có giá cụ thể.
Mình gọi một lẫu mắm với hai chai nước Trà thơm đào sả.
Điểm ấn tượng là được lựa chọn rau ăn với lẫu. Rau nhìn tươi và sạch sẽ.
Nước dùng vừa ăn, thơm.
Đến quán lúc 4:30 chiều, đợi tới 5:10 mới ra được nồi nước lèo với mớ đồ ăn lẩu. Lên cái nồi lẩu, đợi thêm 45p nữa vẫn ko sôi được, phục vụ thì lướt qua lướt lại cũng chả hỏi han gì, tới chịu hết nổi, gọi đem vô làm cho sôi lên giùm, đợi tiếp 10 phút, đem ra lật đật nhúng đồ vô thì hết than, ăn được 1 round, đợi tiếp thêm 20 phút nữa để có than và nồi nước sôi lại.
Chán chả buồn nói.
Chất lượng thì vẫn như ngày nào, ko bàn tới, nhưng trải nghiệm kiểu này, ko hề muốn quay lại nữa.
P/S : hình ảnh nồi lẩu đang đợi sôi ở hiệp 2 ????????????
Thấy quán rất đông nên ghé dùng thử. Món ăn ngon, vừa vị. Đặc biệt có quầy rau tự chọn, ăn thoải mái, rau sạch và rất tươi. Không gian nhà hàng đẹp, ấm cúng, nhân viên cũng rất dễ thương. Tuy nhà hàng bán lẩu mắm nhưng không hề bị ám mùi. Lần đầu ok, nhất định sẽ ghé lại.
Được lời giới thiệu của người quen. Mình đến dùng bữa tối với gia đình ngày Chủ nhật
Order quán hỏi phục vụ món nào đặc biệt của quán ngoài Lẩu mắm thì k biết, chị coi trong Menu giúp.
Quán có mấy loại nước chấm cũng k biết, phục vụ đi ngang bàn gọi 4 đến 5 lần mới nghe. Quên hết cái này đến cái kia
Quán phục vụ quá chậm mặc dù thời điểm mình dung bữa rất ít khách từ 18:30-20:15 và nhân viên thì đông
Order món lúc 18:40 có combo lẩu mắm v thịt nướng. Món nào lên cũng chậm va lâu đặc biệt món Mề gà trunq non. 19:38 mới có món, thiếu bánh mì k có cơm cũng k báo từ đầu. Nhắc món lại lúc 19:15 thì mới ra báo là hết bánh mì nha chị và 20 phút sau mới ra món sau khi mình gọi chị quản lý ra complant. món ra khô và măn
Theo thứ tự trên bill, thì chắc chắn các bạn phục vụ đã quên mất món của mình vì được bấm sau cùng
Có lẻ vì gần nhà nên gia đình hay ra ăn vào cuối tuần. Tuần trước ăn ở đây có thể là lần cuối vì gia đình tới lúc 7h30 mà hầu như món cơm và gà là hết sạch ( mặc dù tuần trc đó nhà mình cũng ghé thì bảo hôm nay quán chỉ bán lẩu mắm thôi). Nản quán này lắm! Mặc dù đc cái không gian nhưng như vậy mình cũng khó quay lại.