Located deep inside in the alley. They are a branch of famous “Motsunabe” (Motsu Offal, Nabe Hotpot) restaurant chain in “Hakata” where the origin of this hotpot. So, you can enjoy the authentic “Motsunabe” here. Even though they cannot offer “Wagyu” offal from Japan due to the COVID-19, offal from Australia is still very tasty. At the end of hotpot, put Pho noodle!! Surprisingly, the soup perfectly match with Vietnamese traditional noodle. Great to see nice blend of two countries’ cuisine. (wish they reconsider Pho noodle’s price though)
Quán dễ tìm. Vị bò béo béo rất ngon luôn. Set cho 1 người ăn là 320k. Mình gọi thêm mì và lòng bò ăn thêm, tầm 600k/ 2 người.
Check in trên GG maps đc giảm 10%????????
Bạn mình thấy FB recommend nên hào hứng rủ lắm. Mình cũng chiều ý nó vì dù sao hình dòm cũng sai sai...
Kiểu mình nói nó Ừ nồi to thật đấy, cơ có khi nào cái núi đấy toàn hẹ không thôi không...
Bạn mình mới bảo Không có đâu làm gì có chuyện đó...
Và mình đến ăn thử...
Mình sai rồi. Cái núi đấy ko phải chỉ có hẹ. Mà là bắp cải và hẹ ????????????
Xếp xung quanh là lòng bò cắt nhuyễn tí hin. Đúng 1 vòng là hết.
Lẩu lòng bò Việt 98k chưa kèm mì. Nên gọi thêm mì thêm tiền nha.
Nước đậm đà. Điểm sáng của nồi lẩu. Cơ mà nó cay nên mình ko húp nước được.
Lòng bò ít và trụng nhanh vừa sôi bốc lên liền mới ko dai. Cơ ăn dính răng kinh ????????????
Có gọi thêm thịt nướng. Bò nướng cắt lát băm ]]]
Và lòng bò xắt nhuyễn
Theo 2 nhận xét của bạn mình thì
- Lửa cháy rất giòn nhưng chắc tới Tết tây là thịt chín
- Một là quán nên đổi vỉ nướng có mắt cáo bé bằng cái sàng gạo. 2 là nó nên cắt miếng thịt to lên thì mới ko bị lọt. Chí ít phải chọn 1 trong 2 phương án ]]]]
Và thịt lòng vụn đấy tạch 98k/phần ]]
Bằng tiền lẩu chưa mì ]]]
Nhân viên không nhanh nhẹn lắm. Kiểu cũng hơi bị rập khuôn .
Khi bạn mình vô sau có vẻ ko chào đón. Và ngồi bàn 2 người khi đi 2 người chứ ko dc có lựa chọn khác. Chỗ sẽ dc NV chỉ định. Dù cho quán tới tận lúc mình ăn xong chỉ có 4 bàn hoạt động. Mà người ngồi bàn rộng lúc đầu mình chọn cơ bé NV ko chịu cũng đi... 2 người.
Ok Mị Fine.
Tiếp đến...
Ăn hết dĩa lòng nướng rồi mới có bạn nam NV gào lên Ô hai chị chưa có nước chấm đồ nướng à?
Mị be like Ô thế hóa ra quán có nước chấm đồ nướng à???
Vì khi ăn lẩu, rót ra nước chấm là... Nước mắm... Ko phải tương ...
Ok Mọ cũng vẫn Fine.
Xong ra nước chấm. Ok dấm chua với Mè rang. Ok fine ]]
Cơ nói thật đồ nướng chấm Mè rang siêu ngon. Ăn ko thì nuốt ko trôi. Vì ướp MẶN DÃ MAN. May mè rang nó ngọt nên dịu vị lại chứ Mặn Vãi!!!!!????????
Điểm cộng là ông chủ fan Onepiece.
Fan cuồng ]]]]
Everywhere.
À. Trà đá free.
Còn lại hết điểm cộng rồi.
Ăn lần cho biết rồi thôi.
Giá chát kinh. "
Lẩu lòng bò Nhật, món này chắc độc quyền ở đây ????
Lòng Nhật của chị Quỳnh Trần JP trong truyền thuyết kkk
Mình ăn lẩu 2ng, và ở đây phục vụ như kiểu tính theo đầu người. Diễn tả sao ta, tính tiền như buffet nhưng ăn như alacart ????
Trong lẩu có cả lòng Việt và lòng Nhật, nhưng thật ra mình cũng ko cảm nhận được rõ cho lắm. Chỉ biết là full hẹ ????????
Ăn lẩu gần xong sẽ bỏ cơm vào, tầm 1 chén thôi. Nấu thành 1 nồi cháo nhỏ, ăn típ ????
Khai vị có món gỏi bao tử, khá ngon, với giá 38 xiền, bị cái ko decor gì ????
Còn món dị nhất hệ mặt trời là sashimi gan bò ???? người iu mình ăn còn mình ớn tới già. Cộng thêm phần nước chấm chỉ đơn giản là muối và dầu mè, ko át nổi sự ám ảnh đối vs món ssm gan đó, nên mình ăn được mỗi 1 miếng ????
Quán decor rất độc đáo, mình khá thích, khách cũng chủ yếu là người Nhật, nên ăn rất có ko khí luôn. Kể cả anh chủ cũng là người Nhật, cái anh mà mình chụp trong hình á, rất thân thiện và hiếu khách. ????????
Ăn thử cho biết thì ok chứ quán chỉ có duy nhất 1 món lẩu, giá khá cao, bán theo phần từng người, nước lẩu ngon theo vị ngọt thanh ngoài ra ko có gì đặc sắc nguyên nồi lẩu to 70% là hẹ và cải thảo. Lòng bò ko ngon siu dai hên là cắt nhỏ xíu mà dai nhách luôn, lòng bò wagu nhật thíc ăn béo thì ok chứ mới ăn lần đầu cảm giác như đang ăn cục mỡ bị ngấy. Khi ăn gần hết nhân viên sẽ đem cơm trắng & trứng ra bỏ vào nồi lẩu nấu như một món cháo sệt sệt. Đi 4 người ăn 3 phần lẩu long bò nhật + 1 phần lòng bò việt và 1-2 chén ăn chơi chút chút tổng thiệt hại là 1180k ???????? mình thấy toàn khách nhật thôi người việt ít lắm có lẽ do giá khá cao và ko có nhiều sự chọn lựa
200k được hai hộp: một hộp đựng bát nước lẩu nhỏ xíu toàn vị nước tương, một hộp đựng 6 miếng nhìn có vẻ giống lòng sống ướp tỏi, phần rau là vài miếng bắp cải và lá hẹ.
Đã vậy nhân viên còn đậy nắp không kín làm phần nước tương đổ ra bịch.
Vị trí: quán nằm trong hẻm, khu phố nhà hàng Nhật, và khá nhỏ.
Không gian: quán cho phép hút thuốc và ở phòng máy lạnh nên rất là khó chịu
Đồ ăn: Quá đắt so với giá. 1 set lẩu 410k mà đc có vài ba miếng lòng, còn lại toàn là rau, các món phụ cũng tí xíu. Kiu thêm 2-3 miếng Kimchi là thêm 28k. Nhìn chung là hok có đáng.
Nhân viên: mấy bạn khá là dễ thương nhưng chắc chủ trương nhà hàng bị lỗi. Cảm giác bị lừa nhẹ :)). Bạn bảo mỗi set 1 người ăn, đi 4 người kiu 4 set. Cũng may nhanh trí, kiu có 2 phần, ko thì ăn đến sáng ko hết. Giá trên menu là 326k, nhưng lúc tính tiền thì bảo vì 4 người kiu 2 set lẩu nên lấy giá 410k. Cạn lời.
KO BAO GIỜ QUAY LẠI