Quán bán các món Hàn quốc: thịt nướng, cơm trộn, cơm cuộn, mì tương đen, lẩu...
Nhà mình hay ăn lẩu & thịt nướng ở đây.
Món ăn mang hương vị hàn như mì / miến ăn kèm lẩu, rau cuốn thịt, ớt xanh, kim chi... tạo nên một nét đặc trưng riêng.
Lẩu rong biển bắp bò có nước lẩu trong nhưng rất ngọt, phù hợp những người thích sự thanh đạm.
Lẩu kim chi có vị hơi cay, hòa quyện các loại rau miến tạo cảm giác kích thích, thèm ăn.
Món thịt nướng thì các bạn phục vụ ở đây nướng giúp trong bếp / tại bàn tùy mình chọn.
Tình cờ đi ngang qua đây kiếm đồ ăn trưa. Thấy biển hiệu khá to nên vô kiếm gì ăn thôi.
Nhìn menu thấy có lẩu kimchi, biết trời nắng nhưng thôi thèm là quất :))
2 đứa gọi lẩu kim chi thăn bò nhỏ 250k + với gói mì, trứng gà ta + nước ngọt. Tổng thiệt hại là 317k/2 đứa no banh xác. Ăn 3 đứa mới hết tính ra có 100k/ng.
Nước lẩu ăn ngon, kimchi không quá cay với không hăn. Đĩa thăn bò nhiều lắm nên ăn đã miệng luôn í.
Trưa nắng bị con bạn rù qến zô ăn lẩu kimchi, thiệt là nóng càng thêm nóng.
Nhưng mà ngạc nhiên là ăn phải quán ngon, có máy lạnh nên qên luôn vụ nóng nực. Kêu phần nhỏ mà ra cái nồi to tướng luôn, đĩa bò cũng to. Hì hục ăn 2 đứa mãi mới hết. Thích ăn trứng gà ta nên thấy có nguyên chén trứng là thấy ưng rồi.
Có việc giao hàng tít quận 11 nên bò ra đây. ^^
Thôi thì tiện đường ghé ăn luôn. Lần trc order lẩu, lần này gọi món thôi. Mì Jajang, Mì lạnh, Miến xào, và thịt bò đút lò phô mai.
Tảng thịt bò băm to đùng. Chắc cũng tầm 1 lạng rưỡi, 2 lạng. Chiên xong phủ phô mai đút lò.
Bò nêm nếm vừa miệng và thơm đặc trưng. Phô mai nhuyễn ăn lạ vị. Thấy ăn rất Ok.
Mì đen và mì lạnh đều đậm đà. Mì lạnh mỗi tội bị cay nên chỉ nếm dc 1 muỗng huhu. Ko ăn cay dc.
Sốt sệt của mì đen nhiều, tô 70k cũng chất lượng.
Miến xào đậm đà. Mỗi tội dầu quá trời. Và hem có thịt đâu. Có xúc xích thôi. Đúng với tiêu chí đồ ăn Hàn là tinh bột nhiều trữ lạnh ]] còn Đạm chỉ có trong BBQ ]]]
Nói chung ăn 4 món chia đều ra tầm 100k/món bù qua sớt lại. 2 người cả nước tầm 200k.
Ăn no sml còn phải gói mang về bớt ]]]
Không gian quán mát mẻ và rộng thênh thang. Đủ làm party luôn
Nình ăn quán này lần này là lần thứ 2 rồi. Review cũng là lần thứ hai luôn. Lần này đến thử món khác, là lẩu nấm kim chân và heo đút là phomai. Lẩu nấm nước trong veo, mà ăn hơi nhạt xíu, đậm đà hơn chút nữa thì ngon hơn. Mình gọi lẩu chay cho nên không phong phú về đồ ăn ăn, có chả chay đậu hủ và nấm thôi. Heo đút là thì ăn hay hay, ngon, nhưng mà đi nhiều người ăn mỗi người nột ít thì sẽ ngon hơn. Mình thấy ở đây ăn thịt nướng vẫn ngon hơn :v được tặng thêm đĩa trứng cuộn. Kim chi cũng ngon nữa
Mùng 3 mấy bạn mình thèm ăn món Hàn Quốc nên ghé thử quán này ăn xem sao .
#Không gian : thiết kế theo kiểu quán nhậu nên khá ồn ào xô bồ không có riêng tư gì hết . Bàn ghế ngồi san sát nhau nên k thoải mái cho lắm. Nhưng tạo được không khí đông vui .
#Nhân viên : nhân viên đông cũng nhanh nhẹn . Ông chủ quán cũng khá vui vẻ . Nhưng lên đồ ăn thiếu món vs hơi chậm chắc tết nên hơi bận bịu.
#Chất lượng : chắc không hợp khẩu vị của mình và các bạn nên mình ăn thấy không ngon . Từ món nướng đến lẩu đều nhàn nhạt không có cay hay đậm đà gì hết . Kim chi ăn kèm cũng dở nữa . Không có nước lọc free vs cá cơm nữa .
#Giá cả : mình thấy mắc hơn các chuỗi cửa hàng đồ ăn uống nhanh HQ khác như Hanuri , Hallyu ,... mà còn k ngon bằng nữa .
Mất thẻ xe phải bồi thường 50 k đó dù thẻ xe chỉ là tờ giấy ép nhựa cái này mình nói thêm thôi chứ mình k làm mất. Nói chung đây k phải lựa chọn hàng đầu cho nhà hàng món ăn HQ của mình . Tết có phụ thu lẩu là 50 k , còn nướng là 30 k . Cuối buổi ăn có cho kẹo ăn kèm thấy lạ lạ à nghen.
Mình chạy ngang thì thấy quán nên tấp vào ăn thử. Gọi 1 lẩu kim chi, 1 trứng cuộn và 1 tok phô mai. Món trứng cuộn rất ngon, tok và lẩu cũng ok. Mình đi 3 người ăn no nê luôn. Mình thấy giá quán cũng ok, mình nghĩ nước hơi đắt tí ????. Quán phục vụ rất dễ thương, nhân viên nhiệt tình, có ông chủ người Hàn chào khách rồi nói cảm ơn luôn miệng. Chấm quán 4.5/5 sao nha.
Đồ ăn nhạt nhẽo ko có mùi vị gì hết trơn @@. nghe đồn có ông chủ người hàn mà qua đây thất vọng toàn tập. lẩu ko ra lẩu. gọi lẩu kim chi mà ko có mùi kim chi gì luôn. đồ ăn thì mắc quá trời. nguyên cái dĩa ba rọi heo mà hơn 100k, đó giờ vô nhà hàng hàn quốc sang còn chưa tới mức này. đi ăn lẩu 2 người hết hơn 600k )). cạn lời
Ngon - ổn định
Mình ăn ba rọi heo, thăn bò nướng, lẩu kim chi thăn bò 2 đứa ăn 610k )))
(Phần này đúng ra 3 4ng ăn nhưng mà 2 đứa ăn mạnh nên cũng hết trơn )
Quán gia đình, ông chủ dể thương, nhân viên ok, sạch sẽ.
Đồ ăn ở đây là Hàn nhưng có vị của món hoa nữa nha. Giá cũng ok tại 2 đứa ăn bò nên hơi cao.
Kẻu 1 lẩu và 1 ba rọi heo được tặng 1 miến trộn
Sẽ ghé lại quán này nhiều lần nữa