Quán Lẩu Kim Chi 79k nằm trong hẻm 132, mình đi từ đường 3 tháng 2 tới hẻm 132 thì quẹo vô chạy 1 đoạn không quá xa khoản 300m là tới.
Quán khá rộng rải, thoáng mát. Thiết kế rất nhiều bàn nhưng tối nào cũng đông nghẹt người có khi còn hết bàn nữa. Buổi sáng với buổi trưa thì vắng hơn.
Ở đây bặt biệt là lẩu kim chi chỉ có 79k thôi là các bạn có 1 dĩa đồ ăn cũng kha khá, 2 gói mì tôm, rau, kim chi, vừa đủ ăn no cho 2 người. Nước lẩu khá ngon và cực kỳ cay, mình đi ăn toàn dặn cho cái lẩu ít cay nhất có thể vì mình không ăn cay được. Lẩu thì có lẩu bò, lẩu kim chi, lẩu hải sản, lẩu cá hồi....Ngoài lẩu ra còn có các món Hàn khác nữa nhưng mình chưa thử.
Lẩu ngon, đồ ăn nhiều, rẻ phù hợp với túi tiền sinh viên, sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa và lần sao sẽ ăn lẩu mực khổng lồ ở đây.
Mình đi ăn đã quá nhiều lần ở đây rồi.
Thứ nhất là về giá, khá rẻ và phù hợp với độ tuổi học sinh sinh viên. Thứ 2 là về không gian quán, mình có chụp 1 góc nhỏ bên dưới, thoáng đãng và sạch đẹp, sống ảo này nọ. Thứ 3 là về món ăn và dĩa, chén, tách,... món cũng khá ổn nước lẩu thì không đặc sắc nhiều nhưng xét về giá thì mọi thứ đều ok với mức giá này. Cách bày trí cũng như chén dĩa rất đẹp mắt, rất thu hút mình. Thứ 4 là về nhân viên, rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Nước thì mình gọi thêm, có cả nước lọc, trà đá cho những ai không uống được nước ngọt.
Chỉ cmt về phần phục vụ: Khá Tệ
Không đông lắm nhưng xin thêm cồn hết nhân viên này đến nhân viên khác dà dạ rồi toàn cho qua, trong khi trong nồi lẩu mới ăn phân nữa, thức ăn kêu thêm chưa kịp cho vô nồi mà xin cồn hoài không ai cho.
Xin cồn không cho mà kêu tính tiền thì chưa đầy 1 phút đã có mặt!