Quán gần nhà, nên ghé vào ăn thử. Mình đi ăn tầm 6h nên đang chương trình tặng 1 phần bò. Quán đẹp đi tầm giờ này cũng khá yên tĩnh. Quán tự pha nước tương nên tuỳ các bạn thích làm gì làm. Mình khá thích sa tế ở đây và nước lẩu tứ xuyên. Mà nước lẩu tứ xuyên ở đây mình thấy không cay ???? dù sao vẫn ngon. Nước lẩu thái cũng ổn. Nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Lần sau sẽ tới ủng hộ thêm. Chúc quán đông khách
Hương cảng lẩu - 95 lê lợi
Không gian sang trọng, nhân viên thân thiện. Lẩu có 2 loại gồm 2 ngăn và 4 ngăn. lẩu có 4 vị nấm, tứ xuyên, tomyum, sữa. mình gọi lẩu 2 ngăn là lẩu nấm và tứ xuyên cà chua. nước chấm gồm ớt tỏi sa tế trộn chung lại ăn khá ngon. bạn mình chỉ thích pha nước mắm ớt để chấm thôi. mình thì thấy nước chấm nào cũng ok miễn là hợp khẩu vị, vậy mới ăn ngon được. chân gà rút xương bỏ vào lẩu ăn sực sực khá ngon. thịt mỏng ăn không ngán.
Hình như lẩu bên này maximum được 2 khoang thôi thì phải. mình chọn lẩu nấm sữa với lẩu chua cay. thấy vị lẩu cũng ok, thích nhất là tô thịt được trình bày như công chúa búp bê mặc váy khá sáng tạo nên trẻ con đi cũng là thích lắm.
Cũng giống như các hình thức lẩu Hongkong ở các nhà hàng khác. nhân viên sẽ đưa bạn phiếu tích. mình thường chọn các loại thịt bò, cá lăng, chân gà rút xương vì cảm thấy mấy cái này ngon, nên ăn quen không chán. Nước lẩu vị đậm đà, giá cao chứ không rẻ.
Team mình lần đầu ghé quán và sẽ không có lần sau.
- Team mình có người lần đầu đi ăn kiểu này nên thắc mắc về cách oder-- NV đứng ngó k hướng dẫn, hỏi mãi cũng nhận được câu trả lời qua loa..
- Đồ ăn đi 7 người, tick trước để NV chuẩn bị ra luôn, đỡ đợi lâu, đỡ sau vừa ăn vừa gọi lại. Nhưng sự thật là đợi, phải đợi, buộc phải đợi. Còn cách nào khi phải hỏi nv là tại sao? nv thì ngại sợ bị hỏi cũng đành né...
- Nhiều món oder ngay đầu, nhưng đến khi gần xong mới mang ra (chỉ có mì), và nhiều món k hề mang ra và k 1 lời giải thích.
--- Nhiều bạn nghĩ quán đông nên đợi là bth, nhưng k nha mn, mình quan sát và thấy thời gian ra món của bếp tại thời điểm đó là chậm. Nếu nói quán đông hết món phải đợi, nhà hàng mà cái việc cbi nguyên liệu là điều tất yếu chứ... chưa kể tất cả các món đều k ra kể cả rau/mì và phải ngồi đợi....Mình phân vân không biết có phải là chêm cho nê rồi thả để khách no luôn k ăn nổi nữa k....
- Lời giải thích sau cùng của Quản lý là: do nhân viên mới... anh/chị thông cảm.
---
Đồ ăn/ nước lẩu ngon là điều mình k phủ nhận. Nhưng cách phục vụ thực khách như vậy khiến ăn k tiêu nổi.
Các bạn nên đến để thử, mong không ai nhận trải nghiệm như team của mình.
Lần đầu tiên ăn ở quán mình thấy rất ok, đồ ăn đa dạng tươi ngon, kem ngon, nước ép ngon, giá ok.. Tuy nhiên quán khá nóng. Lần 2 đi ăn quán đổi thành bán nước k còn kem và dồ tráng miệng, mình k hiểu lí do tại sao nhưng đã là buffet thì nên có đồ tráng miệng. Hi vọng quán quay trở lại phương thức ban đầu
mình ăn quán đã nhiều lần, cảm thấy rất ok, giá cả phù hợp vs quy mô của quán, bữa nay quán đổi qua hình thức buffet, lại đang km nên mình bay qua ăn liền, cảm nhận giá 219k là quá ổn, món ăn ngon, đa dạng, thấy quá ok mà sao quán ko đông khách lắm, chỉ có góp ý là quán làm đồ ngọt ở quầy line hơi ngọt, như rau câu dừa là quá ngọt so vs mình, nếu quán khắc phục đc điểm này thì ko còn chỗ nào để chê ????????????
Đã ăn tại quán 4 lần, đồ ăn ngon, giá hơi cao nhưng ok với mình, mỗi lần ăn tầm 250k-350k một người, có điều góp ý là những lần trước ăn có nước tương Malay ăn rất ngon, nhưng lần gần nhất quay lại không thấy nữa mà thay bằng tương sa tế? Ăn không ngon lắm, quán nên đổi lại tương malay như lúc trước sẽ ok hơn
Quán ăn ngon mà nhân viên nữ phân biệt khách quá. ????
Lẩu thì ăn ngon không có ý kiến gì. Còn về phần nhân viên thì xem lại nhé đi sh, đi ôtô chị mới vui vẻ tiếp đón chứ đi xe máy thì mặt chi sân si kiểu nghèo mà bày đặt ăn sang. Đi ăn mà cứ như đi xin vậy đó mình trả tiền phục vụ 95k để nhận lại cái bản mặt hắt ám của chị ????
Lẩu này nên đổi tên thành LẨU ĐẮT NHƯ QUỶ thì đúng hơn. Lỡ vào rồi ko lẽ bước ra nên đành phải ăn thử.
Hai người ăn hơn 500k dc lèo tèo vài miếng chẵng dính răng ah. Nhìn tô thịt rất hấp dẫn này thực chất là miếng thịt đc kéo căng hết mức có thể, mỏng như tờ giấy để che hết mặt cái tô đá bên dưới. Dĩa rau như hình là 50k. Mình gọi 2 suất rau đó 100k mà nhúng vào dc hai lần gắp thui ah. Chất lượng lẫu thì chẳng khá hơn Kichi Kichi là bao mà Kichi một suất 200k là ăn đến khi ngất luôn. Mình đã***và mong các bạn đừng***như mình.