Vị trí: quán nằm trong khu ăn uống lầu 2 aeon mall tân phú.
Không gian: mua tại kiots của quán rồi mang ra bàn ăn khu vực chung. Đi ngày thường thì không đông nên ngồi khá thoải mái.
Giá cả: lẩu lớn cho 4 người ăn 110k, cơm chiên + đồ ăn gọi thêm riêng tổng cộng ~250k.
Chất lượng: so với các quầy khác thì chỗ này ngon hơn, đồ ăn chất lượng hơn. Cơm chiên ngon, trình bày cũng ổn.
Dịch vụ: muốn xin thêm chén đũa hay giấy thì phải đến xin, nói chung dịch vụ chắc không bằng ở các quán lẩu bên ngoài.
Nên đi từ t2-t6 còn t7 cn có thể không có chỗ ngồi.
Mình và bạn thường mua sushi lên đây ăn. Thấy trên đây bán lẩu nhiu lắm ko biết lẩu nào ngon nên chọn đại, bạn mình chọn lẩu 3ng tại 2 đứa ăn cũng mạnh lắm ^(oo)^ lẩu nước dùng khá ngon, đậm đà. Đồ ăn cũng ko gọi là nhiu lắm, nếu 3 ng ăn chắc ko đủ thật ^^ bạn mình gọi thêm 1 phần mì 10k, lẩu hình như 99k. Đi mấy lần rồi bây giờ review 1 lần lun  ̄ω ̄
Nhà gần AEON nên hầu như cuối tuần thường vô đây mua sắm. Đi giờ chiều tối thì chắc chắn sẽ ghé lầu 2 để ăn tối. Mình chưa dùng hết các món trên tầng 2 này, nhưng Lẩu Hoài Bão thì ăn rất nhiều lần rồi.
Đi 3 mẹ con nên gọi cái lẩu 3 người 95k, vì ăn mạnh nên gọi thêm rau (25k), thịt bò (40k), tôm (30k) ăn cho thoải mái. Thịt bò trên nồi lẩu chỉ có 1 miếng à, nên lúc nào cũng phải gọi thêm dĩa này ))
Nhà mình thường dùng lẩu hải sản chua cay, nước dùng đậm đà, theo mình là ngon, mà lại rẻ nữa, 3 người ăn no.
Chỗ ngồi thì hơi cực 1 chút, ngày nào đông người thì kiếm chỗ hơi lâu, hoặc không có chỗ luôn, nhưng ngồi được rồi thì chỉ cần thưởng thức thôi.
Sẽ quay lại thường xuyên.
Nằm ở tầng 2 Aeon nên nếu có dịp đi trung tâm thương mại thì nên ghé ăn.
Mình gọi lẩu lớn + mì xào bò 165k (món kèm tự chọn)
Nếu lẩu nhỏ + món ăn kèm tự chọn 145k
Đây là lần thứ 3 mình ăn quán Hoài Bão
Nước lẩu ngon, đồ ăn khá nhiều.
Mình thử đi xem menu của tất cả các tiệm thì giá cả cũng sêm nhau. Chỉ là món ăn kèm có quán thì chả giò, cơm chiên. Nhưng k cho tự chọn món ăn kèm như ở đây.
Menu tự chọn cũng đa dạng, trên dưới 10 món.
Đi 2 người ăn hết 165k, nước suối mua bên ngoài (có thể xách TS mua ngay ngoài Aeon Mall vô nè)
Nhà gần AEON nên hầu như cuối tuần thường vô đây mua sắm. Đi giờ chiều tối thì chắc chắn sẽ ghé lầu 2 để ăn tối. Mình chưa dùng hết các món trên tầng 2 này, nhưng Lẩu Hoài Bão thì ăn rất nhiều
Đi 2 người nên gọi phần lẩu 95k . giá khá mềm
Mình thường dùng lẩu hải sản chua cay, nước dùng đậm đà, theo mình là ngon, mà lại rẻ nữa, 2 người ăn no.
Chỗ ngồi thì hơi cực 1 chút, ngày nào đông người thì kiếm chỗ hơi lâu, hoặc không có chỗ luôn, nhưng ngồi được rồi thì chỉ cần thưởng thức thôi.
Sẽ quay lại thường xuyên.
Hôm nay đi Aeon mall chơi nên ghé vô ăn lẩu. Chắc tại chủ nhật nên đông khinh khủng, phải chờ 1 lúc lâu mới có bàn. Nguyên dãy toàn quán lẩu, ko biết chọn quán nào nên thôi mua đại. 1 phần lẩu 3 người ăn 95k, nhóm mình đi 6 người nên gọi 2 phần. Nước lẩu ngon, chua chua cay cay ăn thích lắm. Đồ ăn vừa phải, 3 người ăn vừa đủ no. Tính ra giá như vậy là ok, khá rẻ.
Lẫu ở đấy khá rẻ, nước dùng đậm đà, nguyên liệu tươi ngon. Ghé qua ăn thử nhưng hông nghĩ là ngon tới vậy. 2 người ăn là bao no. Không gian sạch sẽ, thoáng. Phục vụ nhiệt tình dễ thương. Chờ hơi lâu. Đi mấy lần rồi mà hôm nay mới chụp một tấm. Mấy bữa trước toàn ăn xong mới nhớ chụp...