Đi Manwah ăn lẩu mà full chỗ mất, vs lại thấy mình đi có 2 người nên tụi nhân viên cũng không welcome lắm. Thôi thì đi ăn quán khác vậy.
Mình ghé qua Lẩu hẻm ăn thử, lúc mình tới khách cũng đông, gần như là full bàn á, quán có 1 tầng thôi. mình đi 2 người nên không được ngồi ăn lẩu uyên ương vì đã hết chỗ rồi.
mình chọn 2 combo 159k & 179k, thêm nước uống nữa. nước gạo rang chanh dây 40k mà mình thấy không hợp khẩu vị với mình lắm. Tổng biêu là 399k.
vì chọn combo nên được free nước lẩu, phần 159k & 179k đồ ăn cũng k nhiều đâu, được cái đồ ăn khá tươi. mình chọn lẩu thái & lẩu hongkong, theo đánh giá của mình thì lẩu hongkong ngon hơi lấu thái và nước lẩu ở đây mình cũng thấy ngon hơn bên manwah, kiểu đậm đà hơn á, còn đồ ăn thì k bằng, tiền nào của nấy thôi.
à điểm cộng ở đây là nước sốt khá ngon, chồng mình đi pha nước sốt mala theo công thức của quán á, chấm ngon lắm á, còn mình pha theo ý của mình nên vị cũng tạm hehee
nhân viên phục vụ nhanh
Hỏi mình có quay lại không thì mình nghĩ là lâu lâu thèm lẩu thì ghé lại ăn đó hihi
Nay trend lẩu Hong Kong hay gì mà thấy nhiều nhà hàng mở ghê á. Nhà hàng này ngay***luôn. Bữa đi ngang thấy múa lân khai trương nên rủ chị đồng nghiệp qua thử. Ko gian xịn sò, đậm chất Hong Kong, lên hình hơi bị xịn. Về đồ ăn thì quán có bán theo combo nên cũng dễ lựa vs tiết kiệm túi tiền. Nước lẩu đậm đà, 2 ngăn nên ăn cay hay ko cay khá tiện. Nói chung là ok la đó
Đi buổi trưa quán vắng. Có nhiều loại lẩu. Mình chọn lẩu hồng kong và lẩu nấm. Lẩu hồng koong đậm đà nhưng cay lắm nha. Lẩu nấm thanh. Đồ ăn tươi ngon nhất là cá lăng và thịt bò. Nhân viên dễ thương
Điểm trừ khay đồ ăn siêu ít, phải gọi nhiều lần
Ko biết có phải do khẩu vị mỗi người khác nhau ko nhưng theo cảm nhận thì nước lẩu nhạt thếch. Mình đi 2 người gọi 1 lẩu Tứ Xuyên, 1 lẩu HongKong và cả 2 đều ko hề cay, chỉ hơi cảm giác the the. Nước chấm đã trộn theo công thức của quán nên lạ miệng. Điểm cộng duy nhất là hải sản tươi, 1 người ăn combo 169k thì đủ no.