Quán lẩu siêu đông nhưng hôm nay mình ăn gà lắc :v .
Mình đặt 1 phần gà lắc hongkong với xôi chiên bánh bao chiên
Xôi chiên phồng giòn giòn bên ngoài mềm bên trong, nóng hổi ngọt ngọt béo béo đậu xanh. Nay ăn tận nơi nóng hổi vừa thổi vừa ăn ngon hết sẩy con bà bảy luôn.
Gà thì lạ miệng ăn mặn mặn ko phải chấm thêm gì
Mọi người nên thử món này
Giá 1169k hay gì á
Chất lựong ngày càng đi xuống và cách phục vụ ngày càng quá tệ
Quán lẫu gà***gò vấp này là quán ruột và thừong xuyên ăn với gia đình tại đây. Nhưng chất lựong nồi lảu ngày càng đi xuống. Nồi nuớc ngày càng trắng t:inh khôi nhu ngọc trinh ót hiểm đếm trên đầu ngón tay. Bếp ném vài trái ớt vào đến nổi không thèm cắt ra hay đập nhiển ra bỏ vào như lúc trk nữa. Cứ tuỏng là do đông cũng thông cảm và đi ăn tiếp vài lần thì vẫn thế. Đến hôm nay 13/9/2018 thì thật vãi cái lol qúan này.***ớt trong nồi lẩu đếm ko đến 10 trái ớt hiểm là sao wtf cái đéo gì thế. Rau ngày càng đen theo năm tháng và só lựong ngày càng fill ôi***ít thế nhỡ. Phục vụ thì thôi ngày càng*** Lúc trk còn cho tiềne típ nhưng h thì thôi phắn bố nhà.***kiểu bố đéo cần chúng mày tới ăn. Láo đời với khách***hay
Lần đầu tiên mình biết được rằng một con gà có đến tận ba cái phao câu
Con gà nướng của mình có đến ba phao câu. Gia đình mình lại không ai ăn được phao câu nên chẳng khác nào bỏ đi thêm hai miếng thịt, thật sự cảm thấy rất phí. Nghĩ lại có cảm giác như lừa đảo vậy vì ba miếng phao câu ấy được giấu dưới tận đáy của hộp, có lẽ vì ít ai ăn được phao câu nên họ không lấy, xong quán thấy vậy lại nhét đại vào hộp của một khách nào đó. Thường mình ăn mấy chỗ khác khách nào mua người ta mới chặt ra nên không có chuyện thiếu phần hay độn phần như vậy. Mà chất lượng ăn ngon đi thì thấy cũng đỡ tức, đằng này cũng chả ngon lành gì. Gà thì không chắc lắm, có miếng còn nghe mùi tanh của máu, ăn còn thua gà công nghiệp ở mấy quán gà rán. Mình gọi một con sốt ngũ vị, một con sốt mật ong. Bao nhiêu tinh hoa nằm trong miếng hai miếng nằm trên cùng. Hai miếng trên cùng thấm gia vị còn mấy miếng nằm dưới cả hai phần đều như nhau, như kiểu phết gia vị nhiều cho hai miếng nằm trên cùng rồi thôi vậy. Đồ chua thì nhạt nhẽo, không chua và cũng không có vị gì. Tương ớt ăn kèm thì hơi mặn, muối thì là muối cục nên mặn chát, ăn không được, chỉ có hủ nước chấm tiêu xanh thì ngon nhưng ngược lại hủ đó ít xỉn. Phần bánh bao ăn kèm với xôi chiên thì xuất sắc. Bánh bao vỏ ngoài nóng hổi, giòn rụm. Xôi chiên trộn với đậu xanh, vị như xôi vò, vỏ ngoài được chiên giòn, ngon thật sự.
Ngoài ra mình còn gọi thêm lẩu gà ớt hiểm. Lẩu gà ớt hiểm thì ngon, nêm nếm đậm đà. Một phần lẩu nhiều lắm nhưng chỉ có ba vắt mì trứng ăn kèm nên bạn nào có gọi món về nhà nên để ý mà đặt thêm mì.
- Không gian: Quán dễ tìm, không gian rộng và thoáng, lúc đông khách thì ngồi hơi sát nhau.
- Đồ ăn: tươi ngon và nhiều, đi 2 người ăn 1 nồi lẩu 200k là hợp lí.
- Phục vụ: nhanh nhẹn, lễ phép.
- Vệ sinh: sạch sẽ, mình chưa thấy có vấn đề gì về mặt vệ sinh của quán
Trưa buồn buồn mấy chị em trong phòng order 1 con gà nướng sốt cam với 1 phần bánh bao chiên mà không chê vào đâu được. Bánh bao chiên vừa dầu ăn
không thấy ngán. gà thì còn nóng giòn, thơm phức chỉ việc ăn thôi. Chấm với sốt ớt xanh của quán thì đúng là tuyệt vời. Được kèm theo 1 bọc đồ chua gồm
dưa leo, đu đủ ngâm ăn rất chuẩn vị. Cám ơn quán nhiều.
Hôm nọ mình có ra quán và ngồi khu vực bên trong đọa rẽ thì nhân viên đứng bàn bên nói mình anh chị vào phái trước ngồi đi ạ ( ko muốn cho mình ngồi đó ngại phục vụ) đi vào phía trong gọi nhân viên thì không thèm thưa. Làm bơ mình luôn. Lần 2 tính tiền bàn bên mình gọi cho anh gọi đồ củng xem như điếc ko trả lời. Lần 3 đứng lên gọi e ơi cho anh gọi đồ thì ko ai thưa ko ai qtam luôn. Ngồi 30p sau vẫn ko thấy ai. Gọi lên hotline thì nam nhân viên hotline nói một cách rất láo kiểu như mày ăn thì ăn ko ăn thì cút vậy á mình về nhà suy nghĩ và ngẫm ra là phải ăm mặc sành điệu mới có nhân viên tiếp ( khổ hôm đó mặc quần sóc áo phông)
>> KL: ae ra quán 109***phải làm theo những bước ntn
1: ăn mặc sang trọng như người giàu
2: phải đi xe xịn chứ xe cùi ko tiếp
3: phải đi giày ko đc mang dép
4: xịt nước hoa thật nhiều để nhân viên đánh mùi phục vụ
5: dù ít tiền củng phải ra vẻ nhiều thật nhiêud tiền để đc phục vụ và phục vụ tốt nhất
Ngày 27/06/2020 mình và bạn có ghé quán...từ đầu tới cuối chẳng có gì để nói, riêng phần tính tiền : lẩu gà 169k , chân gà kiểu thái 26k , rau thêm & tàu hủ ky 25k , 2 lon sting 30k , khăn lạnh 6k...khi xem bill một phần củng lỗi của mình vì ko check lại, nhưng bill lên tận 340k. Khi về mới phát hiện, mình không biết do nhân viên nhầm lẫn hay gì nhưng thiết nghĩ BQL nên xem lại nhân viên.
Quá tệ, toàn rau vụng rau héo. Order lẩu gà ớt hiểm và thêm nước lẩu xuyên tiêu nghĩ là 2 loại nước lẩu. Rốt cuộc làm chỉ có xuyên tiêu. Thiệt méo hiểu nổi. Rau héo nắm vụng bán cho khách vậy mà mở dc nhiều chi nhánh
Một đi không trở lại
Bt đi ngang quán thấy đông nên thứ 7 vừa r oder lẩu gà lá é về ăn thử. Kqua quá tệ, gà công nghiệp bở, mềm k ngon chút nào. Trước giờ ăn lẩu gà ở đâu cũng thấy gà ta dai ngon, lần đầu ăn lẩu gà mà nấu gà công nghiệp ntn. Chỉ ăn bún vs nước lẩu bỏ nguyên nồi thịt.