Mình ăn ở quán đc 2lần, đa số thường gọi về nhà ăn vì có nhiều ưu đãi hơn, gà nướng thì có gà nướng BLao là ngon nhất theo khẩu vị của mình, lẩu gà ớt hiểm thơm lắm, có mùi ớt hiểm hơi the the nhưng ko quá cay, bánh bao chiên nóng hổi mềm thơm, có cơm lam muối mè cũng rất ngon nữa đc phục vụ chung với gà nướng luôn ????????
Mình đi vào CN mùa ncoV, mình gọi 1 lẩu gà ớt hiểm 200k, không có lẩu 1/2 con chỉ có lẩu 1 con. Theo
mình nghĩ nên có phần ăn nhỏ hơn để khách có thể thử nhiều món khác nhau (vd như nửa con lẩu nửa con nướng).
Nước lẩu mặn, không cay dù là lẩu ớt hiểm, mình đã dầm ớt ra những vẫn không cay.
Gà công nghiệp siêu nạc, đã chiên qua trước. Toàn bộ đều là những miếng gà nhiều nạc ăn rất ngán, mình phải bỏ bớt không ăn nổi. Nếu bạn nào thich ăn thịt siêu nạc thì chắc là phù hợp.
1 dĩa đồ ăn kèm gồm 3 khoanh mì trứng, 1 miếng tàu hủ ki, và 1 nhúm xà lách xoong. Theo mình rau ăn kèm khá ít so với nồi lẩu gà nguyên con, nên mình phải gọi thêm 2 dĩa rau (mang ra cũng hơi thất vọng vì cũng ít, 16k/dĩa)
Không gian thoáng, sạch, nhân viên nhanh. Giữ xe miễn phí.
Nhìn chung mình đánh giá 2/5 vì không như mong đợi. Mình đã ăn ở đà lạt 1 lần và chỗ này thì thua xa. thất vọng nhất là gà.
Fan của lẩu gà nên rất thích quán này, lẩu gà nhiều, thịt dai, chắc, nước lẩu đậm đà, rau sạch sẽ tươi ngon. Chi nhánh mới mở bên này chất lượng rất ok
nên không cần lặn lội qua quận 3 ăn nữa. Nhân xét là rất tuyệt vời.
Đi ăn quán này mình thích ngồi trên lầu hơn vì trên đó thoáng hơn. Nhân viên bên chi nhánh này mình thấy rất tận tình, mấy bạn còn là sinh viên hay sao
nên mặt rất hiền và lịch sự. Khách đông và hối liên tục nhưng các bạn vẫn rất vui vẻ. Quán ăn bây giờ ngoài ngon ra thì khách ưng ý còn do thái độ phục vụ
nữa. Điểm 10 cho món ăn và phong cách phục vụ của quán này.
Lần đầu mình đặt món ở đây . đặt hai món
- Món gà nướng mật ong, ok , bánh bao chiên ok .
- Món lẩu ăn không được do gà có mùi và hình như cũ . Cho vào nước lẩu làm nóng lên lại cũng ăn không được luôn do có mùi . Vừa mất tiền vừa đói bụng .