Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Đinh Tiên Hoàng

- - Sinh viênGia đìnhNhóm hộiCặp đôi
23/2 Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
10:30 - 21:00
20.000đ - 179.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
20%
1
2
60%
3
1
40%
2
Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 - Đinh Tiên Hoàng

Bình luận của người dùng
ifonly9497
May 03, 2020
     
Ngon và rẻ
Gà ngon quá trời. Gà sốt tiêu đen vẫn là đậm đà nhất. Gà mật ong thì hơi thiếu sốt xíu. Bánh bao chiên giòn ở ngoài mềm ở trong. Thơm nức. K thể thiếu được. Xôi chiên thì ngọt ngọt. Mà order về xôi bị nhão mất tiêu. Ăn k hợp lắm. Rau dưa kèm hơi ít ????

nhoc_kubi2000
May 06, 2020
     
Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 -***
Lẩu gà ớt hiểm nhưng xém xém cay đây :v Ăn ở quán cũng từ lâu rồi từ khi còn ngoài mặt tiền nay vào trong hẻm rùi . bên trong hẻm thì không gian rộng hơn quán cũ 1 lẩu gà 199k /1 xôi chiên 30k 1 gà lắc hồng kong 179k Tuy là quán lẩu gà nhưng mình lại thích xôi chiên ở dây nhất . Cái cảm giác mà bên ngoài giòn rụm mà cắn 1 miếng nhân nó tan trong miệng nó đã mà nó đã lắm mọi người tới quán nên kêu thử . Gà lắc hồng kong nhiều tỏi với 1 ít muối bắm lên gà ăn v. luôn k cần phải chấm chi nữa cho mợt á Cuối cùng tèn ten lẩu gà gà cahcws thịt á k bị bở ra khi nấu lâu ăn phê phê nhất là ngày mưa gió .

sdd66266
Mar 12, 2020
     
Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 -***
Món mới gà lắc Hồng Kông rất ngon, thịt gà mềm bên trong và giòn bên ngoài, không bị khô, trẻ con nhà mình rất thích món này. Lẩu ở đây cũng khá ngon không quá cay như tên gọi.

lya32700
Mar 05, 2020
     
Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 -***
Mình biết tới quán này vì một lần đi ngang qua thấy đông nên ghé thử. Đúng là không thất vọng chút nào, đồ ăn ngon, vừa miệng mà giá lại không quá cao. Phù hợp cho mọi đói tượng. Quán ăn bình thường lịch sự chứ không như những quán nhậu ồn ào. Nhân viên phục vụ cũng tốt chỉ mỗi tội ngày nào quán đông thì hơi chậm chút nhưng mà không sao. Ngon là được hết.

nguynththanhtho3101
Oct 04, 2020
     
Lẩu Gà Ớt Hiểm 109 -***
Hôm nay 2vc mình có đi ăn lẩu gà ớt hiểm tại chi nhánh*** Bình Thạnh. Bình thường mình cũng ăn ở đây 2 lần và có ăn cả chi nhánh*** thực sự cũng rất thích Lẩu gà ớt hiểm ở đây vừa giá và ngon. Tuy nhiên, lạ lùng thay hôm nay lúc ngồi vào bàn mình order 1 lẩu gà ớt hiểm như thường lệ nhưng Bạn phục vụ bảo là: Quán hết tất cả các lẩu, chỉ còn mỗi Gà nướng và nước lẩu vị Thảo Mộc > What?? Mới 8h10 mà quán đặc trưng như này lại hết?? Mình hỏi đi hỏi lại 2,3 lần, bạn đó vẫn bảo mình thử vị Thảo Mộc mới này vì các vị khác đã hết rồi. Thôi thì đã lỡ vào rồi trời cũng mưa với mình nghĩ thử cũng k sao. Nhưng trong lòng cứ thắc mắc, mình vừa ăn vừa để ý...??? Ủa sao chỉ có mỗi bàn mình có vị lẩu này vậy? ( Vì lẩu này có khay 3 tầng đựng gà và rau mì, k giống lẩu bình thường). Và đúng thật, mình quan sát 2 bàn vào sau mình lại đc order phần lẩu có Rau, mì, tàu hủ ky “ Như bình thường” ( Các bạn hay ăn ở đây sẽ biết). Mình lại hỏi phục vụ lần nữa là Ủa mấy bàn mới vào là ăn lẩu gì vậy em? Bạn ấy bảo Dạ là lẩu gà Esco hay Exco gì đấy ( nge lạ***, tại chị đi 2 người nên e k giới thiệu. Khó chịu tập 2 mình vẫn Ừ. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó và chắc mình cũng cho qua nếu không có chuyện Bạn Nam phục vụ này đẩy 1 bạn nữ khác ra tính tiền và bảo rằng: “ Chị ơi do Bill bên e có vấn đề in nhầm nên e cộng Món Lẩu gà Thảo Mộc riêng cho chị ( 215k/ 1 lẩu), mình có kêu thêm 5 bánh bao, 1 nước suối và 1 pepsi: 53k, cộng thêm 10% VAT > Tổng Bill mình là 293k... Phần VAT 10% cũng mới toanh nên mình cũng đã hỏi tiếp và bạn ấy bảo tụi e áp dụng từ đầu năm do dịch covid... Đến lúc này, bao nhiêu cục tức nó dồn luôn, Vừa phải ăn vị lẩu mình k thích, Nhân viên thì cố tình báo hết món để order Đẩy Bill cho bàn mình, và cái giá 300k thực sự k thể chấp nhận dc. Những quán như vậy mà áp dụng VAT 10% nói thật mình thấy k đáng. Đây chắc chắn là lần cuối mình ăn ở Lẩu gà ớt hiểm 109, mình chỉ cảm thấy khó chịu với tính cách nhân viên phục vụ k trung thực, cố tình Báo hết món để order đẩy bill cho khách. Bye. ???? Mình chỉ tiếc là mình k chụp lại dc vị lẩu mới này cũng như cái Bill, do order vị k thích và cũng thấy k vui nên mình k có tâm trạng chụp lại ????

foodee_c9b3be88
Sep 14, 2020
     
Thất vọng với cách phục vụ và CSKH của Lauga109
CHI NHÁNH 304 TÂN SƠN NHÌ. QUẬN TÂN PHÚ. QUÁ TỆ ! Ngày 12/09 mình order qua Hotline 1 phần Lẩu gà 199k + 1 rau + 1 nước , đã dặn rất rất kỹ là 5 người dùng nên xin thêm muối tiêu chấm hoặc nếu bán thì tính tiền thêm. Chả hiểu note order ra sao mà khi giao hàng, chỉ vỏn vẹn 1 gói muối nhỏ, xà lách xoong 1 phần thêm 15k chỉ như nhúm bàn tay, tàu hủ ky 1 phần 1 con gà mà chỉ có 1 miếng nhỏ ( không như hình web quảng cáo ). Ăn uống mà combo cơ bản chỉ có vầy thì khách ăn kiểu gì ? Ngày 13/09 - mình tiếp tục order thêm 1 Gà Tây Bắc giá 159k. Cự ly giao hàng được biết dưới 4km thì không tính phí ship, nhưng khi giao qua thì tính phí 20k . Hỏi ra thì được biết " Bill trên 200k mới free ship trong cự ly đó". Vậy tại sao khi khách đặt qua Hotline không tư vấn ngay từ đầu. Thêm nữa, cũng lại câu chuyện nước chấm, mình biết ăn gà Tây Bắc đã đậm đà nhưng do thích ăn muối ớt xanh nên có dặn bạn tiếp nhận Order note cho thêm nước chấm. Và khi giao thì lại không có, gọi Hotline thì đẩy trách nhiệm qua cho Quản lý cửa hàng. Chấm hết ! Ngậm ngùi ăn con gà mà lòng mang cục tức vì cách phục vụ và dịch vụ quá tệ Chia sẻ với các bạn nếu có ý định thưởng thức món ăn tại đây nên cân nhắc ! Nếu ăn thì nên ra quán gọi trực tiếp theo nhu cầu , còn order thì nên chuẩn bị thêm các món ăn thêm để đỡ tốn kém chi phí và khỏi rước cục tức vào người . Riêng mình từ nay chia tay quán lẩu này Bye bye

vanthieunguyen3232
Sep 07, 2020
     
Quá khó hiểu trong khâu phục vụ
Hôm nay có dẫn bạn đi ăn lẩu gà ớt hiểm tại chi nhánh*** Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi và thường là ở chi nhánh Nguyễn Thiện Thuật nhiều hơn. Như thường lệ, mình order 1 lẩu gà ớt hiểm và nước (vì chỉ 2 người nên thế là vừa đủ). Tuy nhiên khi mang lẩu ra thì mình thấy ít nên kiểm tra và phát hiện phần lẩu chỉ có 1/2 gà nên mình có hỏi của bạn phục vụ, sau đó bạn đó cũng xin lỗi vì order nhầm. Mình thì cũng bình thường, vui vẻ kêu thêm 1/2 con gà nữa vì thế ăn mới "đã". Mọi thứ cứ bình thường đến khi tính tiền, cầm bill và thây cái lẩu gà có 1/2 con + 1/2 con gọi thêm tổng là 249k trong khi phần order ban đầu của mình chỉ 199k. Mình lại hỏi phục vụ lần nữa thì được nói là do lỗi phục vụ order sai nên anh chị thông cảm. Mình có hỏi kỹ lại là bạn đã chắc chưa thì bạn bảo là lỗi của bạn đó và tiếp tục xin lỗi nhưng bill vẫn không đổi. Kết quả mình dùng phần 199k với giá 249k + với thêm VAT 10% (trong khi lúc trước ăn ở Nguyễn Thiện Thuật thì phòng lạnh mới có phí này), mình cũng có hỏi là có thanh toán zalopay/momo được không thì thu ngân trả lời là chỉ thanh toán được vnpay trong khi mình hỏi bạn phục vụ là có thể dùng zalopay (mình cũng từng trả momo ở đây). Vì là đi với bạn gái nên mình cũng ngại, trả tiền lẹ rồi đi khỏi quán cho nhẹ người. Đây không phải lần đầu nhưng có lẽ là lần cuối mình ăn ở Lẩu gà ớt hiểm, không phải vì vài chục ngàn mà mình như vậy, mình chỉ cảm thấy khó chịu với thái độ phục vụ của ngân viên ở đây. Bye.

foodee_fvdhzeod
Jul 24, 2020
     
Lẫu gà lá é nhưng ko hề có lá é
Mình không hiểu sao quán để menu là lẫu gà lá é nhưng nồi lẫu mang ra không hề có mùi vị cũng như 1 cái é nào luôn. Nước lẫu thì rất mặn, gà thì là gà công nghiệp nữa. Thật sự xem review rất tốt cũng hy vọng lắm, nhưng tới thử thì thất vọng quá????

ltynhi95
Mar 21, 2020
     
Quá tệ
Hôm trước đám mình đi ăn 4 người. Tất cả đều ổn trừ RAU xà lách xoong. Bàn mình kêu thêm rau khoảng 4-5 lần gì đó, ra bill thành 11 phần rau ??? Hỏi nhân viên thì họ nói vì 1 dĩa to là hai phần. Lúc đó trễ rồi nên đám mình cũng tính tiền cho lẹ r đi luôn. 1 phần rau 16k, 11 phần là 176k , bằng 1 nồi lẩu. Dĩa to của quán mình gắp 1 đũa là hết, trong khi mỗi lần gọi rau mình kêu cho thêm 1 phần, đâu có nói hai phần đâu mà bưng dĩa to r charge khách gấp đôi? Quán còn tính thêm 15% VAT+pv. Nếu đã charge thêm phí như vậy thì vui lòng xem xét lại giá rau, khẩu phần rau và cách bấm bill của nhân viên. Chắc các bạn bấm lố r nói lí do như v. Các bạn mà thích ăn lẩu ở đây thì mua về ra siêu thị mua thêm bịch rau nha, chứ ăn rau đc mấy đũa hết gần 200k thì thôi xin kiếu. Chúc quán vẫn đông khách với các kinh doanh như vậy :)

foodee_958eykqx
Mar 11, 2020
     
Món ăn ngon, nhân viên bảo vệ áo hồng " zui tánh "
Đã từng đi ăn quán này và cảm thấy rất ngon nhưng ở chi nhánh khác :)) bữa nay đến thử chi nhánh này do không đặt bàn nên khi đến đã hết chỗ, mình có hỏi thử nhân viên bảo vệ ( có 3 người : 2 người mặc áo bảo vệ là 1 nam và 1 cô nữ mập mập nch dễ thương và một cô áo hồng thái độ hách dịch ), mình bước vào quán mới hỏi duy nhất một câu " chị ơi quán mình còn chỗ không ạ" bà chị áo hồng này nói KHÔNG sau đó bonus thêm câu " ĐỢI ĐƯỢC THÌ ĐỢI KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC THÌ THÔI " mà rất kiểu thái độ đề nghị chủ quán xem lại cách hành xử của cô gái này ! Tính ra mình mới chỉ hỏi một câu sương sương mà đáp lại vậy mình cũng chẳng muốn chờ đợi nữa, quán ngon nên mình sẵn sàng bỏ thời gian ra mình đợi được nhưng mình nói thiệc cách hành xử thô kệch như vậy có ngon mình cũng chẳng muốn quay lại !! ! Còn cô mập bảo vệ sau khi nghe cô đó nch với mình vậy nên cô nói với mình để cô lên hỏi thử xem còn phòng máy lạnh cho mấy đứa không :)) cổ dễ thương vậy đó :))) bởi vậy quán xem lại cô nhân viên áo hồng nha

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm