Quán bán cũng ngon same same lẩu gà lá é mình từng ăn trên Dalat. Muối là muối tiêu chứ ko phải muối có lá é.
Giữ xe trước quán, tầm 15xe, có người dắt xe giúp. Không gian cao, thoáng.
Mà bạn ở quán bảo mì gói “bán giá sỉ” nghĩa là 3 gói cũng 20K mà 4 gói cũng 20K ????????????????
Gọi 1 nồi lẩu 250k mà ko đc mấy miếng thịt toàn đầu cổ cẳng chân. Mấy miếng thịt thì bị ám xanh và bở do nấu bằng đồ thừa. Chỉ có nước là nhiều.
Nhân viên nam quán thì thái độ. Bánh tráng mang ra cũng là bánh cũ, tụi mình comment thì mới đổi.
Làm ăn gì cũng phải có đức 1 tí. Chắc thấy em trai mình vào trước gọi nghĩ là sinh viên nên bán thế nào cũng được.
Nếu mọi người đến đây ăn mà còn thừa lại trong nồi thì hãy bỏ hết xương và rác trên bàn vào nồi để quán ko thể làm như vs bọn mình lần sau!
Sẽ không bao giờ quay lại quán và khuyến cáo mọi người không nên ăn ở những nơi xem thường khách hàng ntn!!!!