Mình ăn quán này từ lâu hồi quán chỉ mới có 1 chỗ nhỏ nhỏ hẻm đường Quang Trung, nhưng lúc nào cũng đông tấp nập
Giờ thấy cũng mới mở ở đây, cũng đông không kém luôn á.
Lẩu ếch ở đây ngon xưa giờ, giờ cũng còn ngon. Tuy nhiên mình đi có 2 người ah nên chỉ dám gọi 2 món là chả đùm với lẩu ếch thôi, may là gọi 2 món chứ lẩu ếch lên chậm lắm á, vào chỉ gọi lẩu ếch thì chờ mòn mỏi luôn do đông quá.
Lúc trc mình hay ăn bên đường cây trâm nhưng hôm đó mình đến thì thấy quán đóng cửa nên phải qua chi nhánh này ăn. Thật sự quán bên này ko thể so sánh đc với bên cây trâm lun í. Hôm đó mình gọi lẩu lươn và phải đợi cũng khá lâu thì quán mới lên món cho mình. Nhưng lẩu cũng ngon, thịt lươn mềm ngọt, nước lẩu thì hơi cay. Không gian quán hơi dơ, nhưng vì quán cũng gần như là quán nhậu nên mình cảm thấy chấp nhận đc. Điều tệ nhất là nhân viên của quán. Trc mình đi ăn ở cây trâm, vừa tới quán là mấy anh giữ xe đã tươi cười niềm nở, rất dễ thương dắt xe vào cho mình, vừa ra là mấy anh nhớ mặt nhớ xe tới dẫn ra trước giùm luôn. Còn ở đây thì giữ xe khá thụ động, ko dắt xe giúp khách nữ. Nhân viên trong quán này thì đều có chung 1 thái độ là khá chảnh. Nhân viên order cầm máy tính bảng hoặc đt ra ghi order, mắt ko thèm nhìn khách mà chỉ chăm chăm vào đt, tab thôi. Còn lúc mà mình gọi thêm đồ ăn hay nước thì nhân viên ko thèm trả lời luôn, nhưng sau đó vẫn mang đồ ra. Nói chung nhân viên phục vụ là điểm trừ lớn nhất của quán vì thái độ ko thân thiện, ko niềm nở và còn có đôi phần chảnh
Mình ăn nhiều lần và nhiều chi nhánh , nhưng mình k thích ăn ở chi nhánh này nữa . Mình đến ăn đã đợi rất là lâu rồi , vậy mà kêu món chờ gần 1 tiếng , nhân viên cãi tay đôi do khách đông , mình cũng ok chờ , 1 tiếng rưỡi sau hỏi đồ ăn đâu báo chưa có trong order , có phải chọc khách tức điên k , trong khi mình từ quận bình tân lên ăn xa như vậy. Bye bye chi nhánh này luôn.
Mình ăn chi nhánh thống nhất này nhiều rồi, đồ ăn ngon, giá rẻ bình dân
Lẩu ếch nhỏ
Ngon nhất là ếch nướng mọi chấm muối tiêu xanh
Cá ninja
Bò tái chanh ( món này hơi mặn)
Ăn 3 người mà no quá trời