Này là đi cùng với mọi người ở chỗ làm thôi chứ bình thường mình cũng chả ăn lẩu ếch bao giờ. Lẩu ếch hay cháo ếch singapore là toàn bỏ qua :)) lần này đi ăn với mọi người thấy cũng không đến nỗi, chả hiểu sao mọi người hẹn nhau đi ăn tối lúc 6h kém quán chả có ai. Ngồi ăn lẩu thì lâu, đến khoảng 7h hơn quán bắt đầu đông khách hơn mình nghĩ. Đồ ăn không được phong phú lắm, cái tên quán cũng thể hiện chủ đề luôn rồi, nước lẩu hơi nhạt không có gì đặc sắc. Nhân viên rất nhanh nhẹn vì lúc bọn mình đến cũng chả có khách.
Này là đi cùng với mọi người ở chỗ làm thôi chứ bình thường mình cũng chả ăn lẩu ếch bao giờ. Lẩu ếch hay cháo ếch singapore là toàn bỏ qua :)) lần này đi ăn với mọi người thấy cũng không đến nỗi, chả hiểu sao mọi người hẹn nhau đi ăn tối lúc 6h kém quán chả có ai. Ngồi ăn lẩu thì lâu, đến khoảng 7h hơn quán bắt đầu đông khách hơn mình nghĩ. Đồ ăn không được phong phú lắm, cái tên quán cũng thể hiện chủ đề luôn rồi, nước lẩu hơi nhạt không có gì đặc sắc. Nhân viên rất nhanh nhẹn vì lúc bọn mình đến cũng chả có khách.