Quán nho nhỏ, Có phòng điều hòa, vỉa hẻ. Không lạnh quá thì có thể ngồi sân thượng khá thoáng đãng.
Điểm nhấn chính như tên quán, lẩu thái và các món thái.
Mấy món ăn vặt kiểu chân gà...khá ok. Lẩu ngon, nước lẩu thái khá chuẩn, Mình ngồi húp không mấy bát nước :D
Nhân viên ngoan, nhiệt tình.
Mình đi 4 người, gọi lẩu lớn 450k, thêm mấy món ăn kèm. Khá ok.
Team mê lẩu Thái giá mềm chất lượng có thể note liền quán này nha. Quán mở buổi tối thôi trên phố Hàng Bún, chủ yếu ngồi vỉa hè hoặc trên sân thượng quán. Mình thì recommend các bạn lên sân thượng nhen vì không gian chill chill đèn đóm trông ok cực. Thiết kế vừa bình dân vừa chill đỉnh phết, ngồi thoáng nữa mà chỉ hơi lạnh nếu vào đông thôi.
Lẩu Thái ở đây nước dùng ngon cực, chua cay đủ vị mà vẫn ngậy thơm cốt dừa, mình thấy có cả sả rồi lá chanh thái luôn. Khá giống nước dùng bên Kohyam Thái ý,
Ngoài lẩu quán có mấy món lai rai nữa chân gà chấm sốt thái, sụn gà chiên muối, miến hải sản,..cũng khá ngon nè.
Vẫn biết phố cổ hà nội đất chật người đông, nhưng phải công nhận quán có cái cầu thang thật ác, vừa đi vừa run nếu là ăn lần đầu. Về đồ ăn, mình thấy món gà rang muối là ngon nhất, giòn rụm, nhỏ xinh mà trong vẫn ngọt mềm, tuy nhiên thiếu sốt chấm nên chưa tròn vị. Lẩu thái 2 người, nhìn cảm quan thì ngon mắt, nước dùng ổn, nhưng đồ nhúng ko tươi, trừ óc nhé, nhất là lòng, quán để ngăn đá lâu xong giã đông hay sao ý mà lòng thâm đen, ăn mà ko nuốt nổi, dù chỉ lèo tèo vài miếng nhưng mình vẫn quyết ko ăn, tôm thì được 1 con tươi còn 2 con thì chết từ rất rất lâu rồi, gà và mực cũng thế, ko ngon, bò thì cũng như các quán lẩu khác. Và nói thật là sau khi ăn nồi lẩu này mình ko cảm nhận được gì mấy, chỉ biết nói gà rang muối ngon, hết. Mong quán sẽ cải thiện để thực khách như mình được ăn đồ tươi ngon chất lượng