Chỗ mình ngồi ăn là ko gian quán mới mở rộng mặt bằng gần đây nên nhìn mới và sạch sẽ hơn, đất nền cao nên cũng thoáng hơn, thiết kế thì theo kiểu bình dân thôi
Quán này chuyên về bò và đặc biệt là món lẩu đuôi bò 220k. Thật sự rất ngon ???? Nước lẩu ngọt, đuôi bò hầm mềm, dai và khá nhiều, rau sạch và chao là do quán tự làm, sánh mịn, ba mẹ mình đều khen ngon luôn. Phần bò nướng vỉ 120k cũng khá nhiều, ướp đều và thấm. Với khẩu phần và chất lượng thịt thì mình thấy mức giá các món ở đây như vậy là khá ổn, phù hợp
13/11/17
Mình cảm thấy quán này phù hợp với những ai muốn giảm cân: lẩu giá cao hơn chất lượng —> không dám gọi thêm ???? + nước lẩu thanh đến nỗi không biết mình có phải đang ăn lẩu bò không —> chống béo + ít thịt —> đỡ tích mỡ.
Một lẩu thập cẩm nhỏ 250K hai người ăn phải lặn ngụp mới tìm được thịt. Rau cũng ít, có cải thảo, ít rau cải cúc, ít mồng tơi.
Bù lại chao và sa tế cực kì ngon.
Giữ xe kế bên chỗ ăn, có người trông coi.
Quán mới mở thêm một khu vực nữa ở căn nhà kế bên, sáng sủa, sạch sẻ và mát mẻ hơn. Nước lẩu ngọt, thịt thơm và ngon. Tuy nhiên các món ăn kèm như mì hay rau thì lại không ngon, làm dở luôn nồi lẩu, quán không có bán tàu hủ ky và các món ăn kèm khác như tủy, lá xách, gân, thịt,... thì khá là mắc nha, còn nồi lẩu bình thường thì thịt không nhiều, 2 người ăn một nồi sẽ bị thiếu thịt. Lúc trước khoai cũng rất nhiều nha mà giờ có hao ba cục gì ah, kêu thêm thì giá cao không đáng.
1 cái lẩu đuôi bò 300K cho 2 người ăn là quá mắc.
Thêm 1 đặc điểm rẻ tiền của quán tính Rau 10K, mì 10K riêng (đã lấy 300K cái lẩu còn ráng lấy thêm 20K cho rau và mì).
Cola 17K/ lon --> mắc hơn Nhà hàng Q1.
Lời khuyên: nên tránh xa
Mình kêu lẩu size nhỏ 220k nhưng thịt khá ít, nhiều đậu và khoai môn, nước lẩu cũng không được ngon lắm - tạm. Quán hơi bẩn. Nhân viên cũng không thân thiện lắm. 220k là chưa kèm rau. Rau thêm là 10k. Đĩa phở ăn kèm là 10k. Nói thật cái này không phải là PR gì, các bạn nên ăn lẩu bò ở Phan Văn Trị khu Cityland thì tốt hơn. 130k cho lẩu 2 người bao luôn rau và bún.
Quán mới tuyển thái độ không muốn phục vụ, phục vụ như mình đi xin ăn nhà nó, gắp đá rớt đổ vô người khách cũng chẳng xin lỗi 1 tiếng, kêu cái lẩu 30p chưa có ăn.
Quán bán khá mắc , mình nua cái lẩu 300k về 2 vợ chồng và chị vợ cùng ăn nhưng k đủ , thịt rất ít , rau cho thì vừa 1 dĩa xin thêm tính thêm 20k , nước lẩu xin thêm 50k . Ăn cũng được thôi , nhìn chung về độ ngon 6 điểm , về giá thì 4 điểm
Quán mới sửa lại.... vào có 4 người, nhìn menu món toàn 120 trở lên. Kêu bò bop thấu và nướng vĩ.... Bưng ra chỉ muốn ngắm thôi, thịt có chut xíu.... hồi kêu lá xách luộc và tỷ xào trứng, nguoi gắp 2-3 đũa hết. Lẩu thì 250-300, kêu 300 ra nhìn lat đat vai miếng thit va bò viên. Nhìn muốn té ghế. Uống khoảng 15 chai tiger nâu, kêu tính tiền. 1triệu1 :(..... ko bao giờ quay lại.