Hàng này nhìn từ ngoài vào trông nhỏ nhỏ mà vào trong thấy to lắm nhé. Được trang trí vẽ vời khá đầu tư, mdu ngồi bệt nhưg tạo ấn tượng hơn hàng chục hàng lẩu khác ở PĐC này.
Quán này có nhiều món nhậu ăn lai dai thú vị cực! Như nầm nướng, thịt lợn nướng...vân vân và có món lẩu ếch nồi 180k đc như thế này này... Nhưng k biết giờ tăng giá ko vì ăn cũng đc 3,4 tháng r.
Lẩu ếch thơm, béo lắm í, ếch ở đâu to nhìn như kiểu cánh gà k băg. Vị lẩu ổn. Ưng lắm
Nhân viên quán nhanh nhẹn.
Giá đồ nhậu rơi vào khoảng 100k còn lầu thì chắc 200k, 250k là ăn nhoè
Tối 29 loạn quanh tìm kiếm chỗ ăn mà khó như mò kim cương í. May là nhớ ra chỗ này và đến nhìn thấy quả menu sốc gần chết!
Sự thật đó vì ngày thường nồi lẩu bé có 198K nhưng hnay nó tăng tận hơn gấp 2,5 lần là 545, cùng các món phụ cũng như thế!
Sốc quá nên ko thể kiềm lòng phải hỏi ngay nhân viên sao giá chót vót thế này thì nv buông câu: tăng 30% thôi chị! Omg, sự thật?!
Thôi vào trọng tâm đi thì đồ ăn công nhận nhiều hơn một chút ở cái đĩa thịt bò Úc. Dù cho là thịt mỏng như tờ giấy, lại còn hơn vụn vụn nhưng nhồi ít và 2 người ăn no ná thở nên chấp nhận bỏ qua! Nước lẩu riêu cua cay cay, vị cua thơm vừa ko quá xuất sắc, gạch cua hơi dị, đậu giòn ngon nhưng quá ít. Sụn thái mỏng, cho vào từ đầu lâu lâu chút giòn sần sật.
Mình đi hai người gọi thêm đĩa ngô chiên 70K nữa, coca 22K và tổng vị chi hết 622K/2 người là vác bụng bự ra về.
Bác nào là tín đồ của lẩu ếch thì đây cũng là một địa chỉ oke để note nha!
Quán này là quán nhậu nổi tiếng từ lâu rồi, lâu lắm mới quay lại quán thấy quán vẫn vậy, được cái có tranh vẽ tường trông cũng khá ấn tượng. Menu ở đâu khá phong phú và đa dạng cả về đồ ăn lẫn đồ uống, quán có chỗ ngồi trong nhà lẫn ngoài vỉa hè nhưng vỉa hè hình như chỉ vào buổi tối thôi.
Món ăn ở đây được gọi là tạm được thôi nhưng hầu như món nào cũng vậy cũng đầy dầu mỡ kinh khủng, ngay đến nồi lẩu cũng vậy cũng cũng đầy dầu mỡ luôn, ý lúc mình gọi thêm nước lẩu bảo các bạn nhân viên là cho thêm nước trong chứ đừng dùng nước béo các bạn cho luôn 1 âu trong như "nước lọc" luôn mà nghĩ các bạn ấy cho nước lọc ý chứ làm gì có nước trong.
Hôm đó bọn mình ngồi trong nhà mặc dù có điều hòa nhưng hệ thống hút mùi hơi kém nên sau khi ăn xong bước ra khỏi quán mùi thức ăn, dầu mỡ bám đầy người từ đầu đến chân luôn.
Giá cả ở đây thì cũng gọi là hợp lý lẩu có giá từ 200 đến 500k tùy bạn gọi.
? Hôm trước đi cùng các bạn ra đây ăn lẩu, nhìn quán này cũng khá khang trang và sạch sẽ, chứ bình thường mình thấy khu Phó Đức Chính này toàn mấy quán kiểu bình dân ấy.
- Không gian rộng rãi và decor cũng khá hay, khu ngồi bệt trên tường được vẽ trông đồng quê lắm, bàn màu đen nên nhìn khá sạch.
- Đồ ăn tụi mình gọi lẩu Thái ăn no đủ luôn ấy, đĩa nhìn đầy đặn, mà đủ các loại hải sản tôm mực và gầu bò. Nước lẩu nhìn màu cũng hấp dẫn nữa, nêm nếm vừa miệng, thơm mùi đặc trưng. Khoai tây chiên miếng nhìn vuông vắn, ăn giòn rụm.
- Nhân viên phục vụ tốt, nhanh nhẹn.
- Giá cả hợp lý.
- Vị trí: quán lẩu ở trên đường phó đức chính khá là dễ tìm nha vì biển hiệu cũng khá to mà tìm số nhà là thấy ngay luôn
- Giá cả: mình thấy giá cả cũng gọi là hơi mắc nha nếu muốn ăn no đo
- Chất lượng: nói chung ăn cũng được nhưng ko đúng với mong đợi lắm. Nước lẩu cũng ngọt nhưng cũng bt, ăn gọi theo set thì cũng chưa no lắm . Đĩa thịt bò vs cá lại đặt cùng nhau. Trrang trí thì hơi ko đẹp một chút nên trông đồ ăn cũng ko hấp dẫn lắm
- Không gian: quns có ở trong nhà và vỉa hè nhưng vì trong nhà ăn lẩu chỗ lại không rộng lắm mà lại đông người nên cũng khá là bí nha
- Nhân viên: ddwwocj cái nhiệt tình và mang đồ ra nhanh
lau
Phục vụ nhanh , giá cả tầm 100k 1 ng aen no nê
Không gian thoải mái . Khác nh quán khác ngồi ghế thì ơ đây ngồi bệt nẻn mình khá thích
Quán dễ tìm , thịt ngon tẩm ướp vừa đủ
Quán có không gian trong nhà và ngoài vỉa hè, trong nhà thì có điều hòa nhưng hơi bí, ngoài gió thoáng hơn. Nhóm mình gọi nồi lẩu Thái hải sản ăn khá ok, đĩa đồ nhúng lẩu đầy đặn, ăn ko phải gọi thêm đồ, chỉ phải gọi thêm nước lẩu :D Nhân viên và chủ uán nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Không biết có phải mình đi muộn không mà thấy phục vụ tệ quá, Nước lẩu bình thường, không có gì đặc sắc. Được cái thịt cũng khá nhiều. Nhưng với 1 set 350k thì chỉ đủ 2 người ăn thôi. 3 người ăn thì thiếu. Set lẩu riêu cua bắp bò gồm 1 nồi nước lẩu, 1 đĩa thịt bò trông khá to cơ mà được độn bên dưới bởi rau muống chẻ và hoa chuối, 1 đĩa bún. Hết. Nếu muốn thêm rau or nấm, bạn phải gọi thêm.
Quán khá nhỏ. Ngồi bệt và có đệm cói. May mà có đệm. Vì nền nhà không được sạch lắm. Đông khách, nhân viên sẽ quên vài thứ bạn đã gọi nên nhớ nhắc nhân viên nếu thiếu món gì đó.
Nói chung thì mình không thích quán này. Không gian nhỏ, bí. Nhân viên thiếu thân thiện. Đồ ăn bình thường. Giá cao hơn so với chất lượng món ăn. Sẽ không quay lại nữa.
✔️ Quán này có vẻ khá nổi tiếng với những bạn hay tụ tập hội nhóm hoặc dân cuồng lẩu r :)))
✔️ Quán khá to, decor ổn nha. Nhìn đẹp phết so vs 1 quán lẩu :)))
✔️ Nước lẩu thái chua cay là ngon nhất và cũng dễ ăn nhất ý ^^. Thịt siêu đầy đặn chứ kp kiểu độn độn các thứ vào như nhiều quáb khác. Thịt khá tươi.
✔️ Điểm nổi bật nhất ở đây là giá siêu rẻ :))) đi càng đông lại càng rẻ. Cả hội ntn mình đi mỗi đứa chia ra hết hơn 100k mà no phè phỡn
✔️ Phục vụ của quán cx rất lịch sự, chuyên nghiệp nha. Đến sn lại còn dk tặng bánh nx ^^
Quán nằm trên phố Phó Đức Chính, dễ tìm, chỗ để xe có.
Không gian quán không lớn nhưng rất ấm áp, nhất là trên tường và toàn bộ quán đều được trang trí theo style phố cổ, đẹp cực. Vào quán phải bỏ giày, vì là sàn gỗ. Mình cực thích điểm này của quán. Mà chỗ để giày rất là chu đáo, không phải là vứt lung tung đâu mà có giá để theo từng chiếc ngăn nắp cực luôn.
Nhóm mình đi 6 người, gọi 1 set lẩu bắp bò riêu cua, 1 salad dưa chuột, 1 ngô chiên và 1 dải lợn nướng hết gần 800k (bao gồm 2 váng đậu và 1 phồng tôm phục vụ sẵn). Nhìn chung đồ khá ổn. Nước lẩu ok, thịt cũng có nhiều loại. Lúc mới bê lên cảm giác ít nhưng ăn vẫn no. Dải lợn hơi dai, và đĩa cũng được tầm 10 miếng thôi. Những món còn lại bình thường.
Nói chung mình vẫn thích nhất là không gian quán, thích cực kì luôn dù ngồi ăn lâu lúc đứng lên tê mỏi phết ))))
Quán nằm trên phố Phó Đức Chính, dễ tìm, chỗ để xe có.
Không gian quán không lớn nhưng rất ấm áp, nhất là trên tường và toàn bộ quán đều được trang trí theo style phố cổ, đẹp cực. Vào quán phải bỏ giày, vì là sàn gỗ. Mình cực thích điểm này của quán. Mà chỗ để giày rất là chu đáo, không phải là vứt lung tung đâu mà có giá để theo từng chiếc ngăn nắp cực luôn.
Nhóm mình đi 6 người, gọi 1 set lẩu bắp bò riêu cua, 1 salad dưa chuột, 1 ngô chiên và 1 dải lợn nướng hết gần 800k (bao gồm 2 váng đậu và 1 phồng tôm phục vụ sẵn). Nhìn chung đồ khá ổn. Nước lẩu ok, thịt cũng có nhiều loại. Lúc mới bê lên cảm giác ít nhưng ăn vẫn no. Dải lợn hơi dai, và đĩa cũng được tầm 10 miếng thôi. Những món còn lại bình thường.
Nói chung mình vẫn thích nhất là không gian quán, thích cực kì luôn dù ngồi ăn lâu lúc đứng lên tê mỏi phết ))))
Bữa trc km đến ăn ở đây 2 lần. Lần đầu là lẩu thái, nước lẩu rất ngon. Có cá, ngao, mực, thịt bò, nấm kim châm, rau và bún. Đầy ự rau ăn phát no nhg cái thì khá ít. Ko rõ có phải vì free ko nhg nếu sau này hết km hi vọng quán sẽ cho nh cái hơn. Dưa chuột và phồng tôm ăn thì tính thêm tiền. Lần 2 là lẩu riêu cua nước dùng cx khá ngon, cx rất nh rau và ít cái. Có thịt bò, chả cá, sụn, rau chuối, rau muống. Nhg hình như lẩu này cho nh mì chính nên ny m ăn thấy hơi nôn nao (vì bị dị ứng mì chính). Đồ ăn ngoài khá ổn nhg giá khá cao. Xúc xích tự làm ở đây giá 15k/c khá nhỏ ăn giống hệt lạp xưởng ĐL ở genya mà to và rẻ hơn nh. Ko gian quán khá ổn, điều hoà mát, nhân viên bt, phục vụ hơi chậm. Có wifi.
Gọi 1 phần ship tới nhà. Ship rất nhanh nhưng tiền ship đắt thật. 5km 50k. Nước công nhận ngon nhưng ngao nhiều cát quá làm nc cũng toàn cát thôi. Thịt bò, cá, mực ok nhưng hơi ít. Free bún.
Ấn tượng là quán rất rộng, ngồi bệt khá thoải mái.ngồi trong nhà có điều hoà~
Có các loại lẩu thông thường như riêu cua, hải sản, thái, ếch, gà, thập cẩm bla blo ble...
Tầm 180k-200k/ nồi cũng coi là rẻ bởi khá đầy đặt. Nhưng mình vẫn phải gọi thêm nước... Các kiểu nên hai người ăn tầm. 220-250k. Ăn đông sẽ rẻ hơn.
Nhg gần đây ra chỗ này đông quá, quá ồn ào thỉnh thoảng có thêm ông nào hút thuốc thì mik ngất lên ngất xuống. K nên dẫn trẻ con hay đối tác làm ăn ra đây. Nói mà cảm giác phải hét lên ng bên cạnh mới nghe được.
Vậy thôi, còn thik kiểu nhậu thì cũng đc...
Quán nằm ở vị trí dễ tìm. Biêtn khá nổi bật bắt mắt to đùng luôn. Quán rộng rãi thoáng mãi bài trí đẹp mât gọn gàng không gian trộgn rãi thoáng mát rất thích hợp để tổ hức tiệc.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình ngoan ngoãn lễ phép năng động
Lẩu to nhiều nhân ngon thịt và hải sản nhiều rau cũng nheeuf. Nước lảu ngon ăn vừa phải. Tuy nhiên nếu ăn nhiều vẫn phải gọi thêm đồ ăn kèm
Chủ quán cũng dễ thương
Mk sẽ ẽ quay lại vì nhân viên và chủ dễ thương. Hehe
Khuyên mọi người không có đặt đồ ở đây. 1 set lẩu 385k mà lèo tèo vài lát thịt bò. 2 con tôm. 2 miếng mực. Liên hệ nhà hàng bảo có bò gà tôm mực. Cuối cùng nhận đc 3 miếng bò 2 miếng tôm, 2 miếng mực. Thất vọng.
Khuyên mọi người không có đặt đồ ở đây. 1 set lẩu 385k mà lèo tèo vài lát thịt bò. 2 con tôm. 2 miếng mực. Liên hệ nhà hàng bảo có bò gà tôm mực. Cuối cùng nhận đc 3 miếng bò 2 miếng tôm, 2 miếng mực. Thất vọng.
Mình ăn ở đây một lần nói chung là chưa hài lòng với quán ăn này.Đầu tiên mình gọi một lẩu éch 385k thật ra thì ếch quá ít mà toàn là măng mình có gọi thêm một ngô chiên cũng bình thường không có gì đặc sắc, đặc biệt mình gọi một nộm chân gà rút xương vs cánh gà chiên mắm như trong hình với sự quá thất vọng,nộm chân gà rút xương thì lèo tèo vài miếng chân gà còn đâu toàn giá và đặc biệt là hành tây quá thất vọng mình đi với con gái mà các bạn chả ăn được là bao vì quá nhiều hành tây rất là hăng,mình là con trai thì dễ ăn nhưng món đó với con gái là họ không thể ăn được. Chân gà chiên mắm như trong hình quá ít chân gà và vị món ăn thì quá bình thường so với một quán ăn lớn như quán này và giá cả thì không hề rẻ 120k một đĩa chân gà và 110k cho đĩa nộm toàn rau. 3 người ăn hết 745k mà cảm giác không xứng với số tiền bỏ ra vì các món ăn làm như lừa đảo mà giá thì không hề rẻ.thái độ phục vụ thì chỉ có nhân viên trông xe thì niềm nở còn vs phục vụ bàn thì quá tồi như là đuổi khách đi.Ăn một lần và một đi không bao giờ quay lại
Mình ăn ở đây một lần nói chung là chưa hài lòng với quán ăn này.Đầu tiên mình gọi một lẩu éch 385k thật ra thì ếch quá ít mà toàn là măng mình có gọi thêm một ngô chiên cũng bình thường không có gì đặc sắc, đặc biệt mình gọi một nộm chân gà rút xương vs cánh gà chiên mắm như trong hình với sự quá thất vọng,nộm chân gà rút xương thì lèo tèo vài miếng chân gà còn đâu toàn giá và đặc biệt là hành tây quá thất vọng mình đi với con gái mà các bạn chả ăn được là bao vì quá nhiều hành tây rất là hăng,mình là con trai thì dễ ăn nhưng món đó với con gái là họ không thể ăn được. Chân gà chiên mắm như trong hình quá ít chân gà và vị món ăn thì quá bình thường so với một quán ăn lớn như quán này và giá cả thì không hề rẻ 120k một đĩa chân gà và 110k cho đĩa nộm toàn rau. 3 người ăn hết 745k mà cảm giác không xứng với số tiền bỏ ra vì các món ăn làm như lừa đảo mà giá thì không hề rẻ.thái độ phục vụ thì chỉ có nhân viên trông xe thì niềm nở còn vs phục vụ bàn thì quá tồi như là đuổi khách đi.Ăn một lần và một đi không bao giờ quay lại
Đồ ăn ngon, menu đa dạng thoải mái lựa chọn, điều hòa mát. Tổ chức sinh nhật được tặng bánh và đặt bàn được giảm giá nữa :D Thấy trên đây chưa có menu nên chụp menu cho mọi người coi ))
Đồ ăn ngon, menu đa dạng thoải mái lựa chọn, điều hòa mát. Tổ chức sinh nhật được tặng bánh và đặt bàn được giảm giá nữa :D Thấy trên đây chưa có menu nên chụp menu cho mọi người coi ))
Nhắc đến Phó Đức Chính thì biết ngay là phố Lẩu rồi. Quán này mới vào ăn lần 2, lần trước là ăn tối qua ở cơ sở Đường Láng. Cơ sở này hình như là phong cách trang trí khác nhất so với các cơ sở còn lại. Ở đây mình thích nhất Lẩu Ếch và món Dải lợn nướng, gọi thêm đĩa nộm rau muống bắp bò và một đĩa ngô or khoai là xong bữa.
Nói chung mới đi 2 cơ sở và thấy rất ổn, hẹn gặp lại quán ngày gần nhất
Nhắc đến Phó Đức Chính thì biết ngay là phố Lẩu rồi. Quán này mới vào ăn lần 2, lần trước là ăn tối qua ở cơ sở Đường Láng. Cơ sở này hình như là phong cách trang trí khác nhất so với các cơ sở còn lại. Ở đây mình thích nhất Lẩu Ếch và món Dải lợn nướng, gọi thêm đĩa nộm rau muống bắp bò và một đĩa ngô or khoai là xong bữa.
Nói chung mới đi 2 cơ sở và thấy rất ổn, hẹn gặp lại quán ngày gần nhất
Quán trông sạch sẽ, đồ ăn tạm được nhưng không hiểu sao quán lại quản lý nhân viên kém như vậy. Hôm nay nhóm bạn mình có 12 người, mình và 1 người bạn đến trước, 2 đứa ngồi chờ thì 1 nhân viên ra lấy 2 bếp từ ở bàn mình và thay bằng 2 bếp gas. Mình bảo để bếp từ đó, bọn anh ko thích dùng bếp gas (khi đó quán có mỗi bàn mình có người, các bàn khác trống) thì em nhân viên tỏ vẻ khó chịu bảo anh dùng tạm bếp gas rồi cứ thế bê bếp từ đi mất. Sau đó mình gọi 2 nồi lẩu thì cô nhân viên đó bê 3 nồi lên. Mình bảo bọn anh gọi 2 nồi thì cô này mặt nhăn nhó bảo anh chọn 3 nồi rồi bảo ko thay đổi được. Trong khi ăn mình gọi cái gì thì mặt rất khó chịu. Đến khi tính tiền mình kêu đưa hoá đơn thì chẹp miệng hất hàm cau có khó chịu. Mình không hiểu cô bé này có bị làm sao ko, trong khi mình và bạn bè rất thoải mái. Nói chung đến 1 lần và ko hẹn trở lại.
Quán trông sạch sẽ, đồ ăn tạm được nhưng không hiểu sao quán lại quản lý nhân viên kém như vậy. Hôm nay nhóm bạn mình có 12 người, mình và 1 người bạn đến trước, 2 đứa ngồi chờ thì 1 nhân viên ra lấy 2 bếp từ ở bàn mình và thay bằng 2 bếp gas. Mình bảo để bếp từ đó, bọn anh ko thích dùng bếp gas (khi đó quán có mỗi bàn mình có người, các bàn khác trống) thì em nhân viên tỏ vẻ khó chịu bảo anh dùng tạm bếp gas rồi cứ thế bê bếp từ đi mất. Sau đó mình gọi 2 nồi lẩu thì cô nhân viên đó bê 3 nồi lên. Mình bảo bọn anh gọi 2 nồi thì cô này mặt nhăn nhó bảo anh chọn 3 nồi rồi bảo ko thay đổi được. Trong khi ăn mình gọi cái gì thì mặt rất khó chịu. Đến khi tính tiền mình kêu đưa hoá đơn thì chẹp miệng hất hàm cau có khó chịu. Mình không hiểu cô bé này có bị làm sao ko, trong khi mình và bạn bè rất thoải mái. Nói chung đến 1 lần và ko hẹn trở lại.
Mình đi hội gần 10 người, gọi 2 nồi lẩu 3 chai rượu và đồ ăn. Ăn không no nhưng chia ra mỗi ông gần 400. Có thể do gọi rượu nên đắt. Nhưng nổi lẩu khá đơn sơ. Lúc bê ra chỉ có 1 âu rau và 1 đĩa thịt, mình còn tưởng bê thiếu ...
Mình đi hội gần 10 người, gọi 2 nồi lẩu 3 chai rượu và đồ ăn. Ăn không no nhưng chia ra mỗi ông gần 400. Có thể do gọi rượu nên đắt. Nhưng nổi lẩu khá đơn sơ. Lúc bê ra chỉ có 1 âu rau và 1 đĩa thịt, mình còn tưởng bê thiếu ...
Mình đến đây với mẹ để ăn sinh nhật. Bữa ăn hôm đó khá là rẻ. Mình gọi 1 lẩu ếch, 1 khoai chiên và 1 ếch chiên mà hết tầm 300k- 400k, ăn no quá còn phải bỏ thừa lại, phí quá. Đồ ăn ngon so với mặt bằng chung, nhân viên khá là hiếu khách. Mỗi tội hôm đó lúc thanh toán mấy bạn hơi lề mề
Mình đến đây với mẹ để ăn sinh nhật. Bữa ăn hôm đó khá là rẻ. Mình gọi 1 lẩu ếch, 1 khoai chiên và 1 ếch chiên mà hết tầm 300k- 400k, ăn no quá còn phải bỏ thừa lại, phí quá. Đồ ăn ngon so với mặt bằng chung, nhân viên khá là hiếu khách. Mỗi tội hôm đó lúc thanh toán mấy bạn hơi lề mề
Bọn mình 4 người, gọi 1 set lẩu tầm 585k hay khoảng đó không nhớ rõ, đợi 45p để các bạn mang được nồi lẩu lên. Ok có thể do quán đông cái này mình thông cảm. Nhưng mình thực sự có hơi shok khi mà nồi lẩu nó có phần " hơi đơn giản ". Vài miếng sườn sụn , 1 ít thịt bò cùng 1 nửa là giò chả phủ lên trên 1 đống rau độn bên dưới to tướng. Đến nỗi mình phải gọi nhân viên xác nhận lại xem có mang thiếu đồ lên không. Không thể chấp nhận được nồi lẩu hơn 500k được từng đấy thứ, và lần đầu tiên đi ăn lẩu mà toàn là giò chả như thế luôn !!!
Gọi thêm 1 số đồ ăn ngoài nữa để đủ 4 người ăn, tổng thiệt hại 1040k, vị chi là 260k 1 người. Bữa lẩu thực sự đáng NHỚ ĐỜI
Bọn mình 4 người, gọi 1 set lẩu tầm 585k hay khoảng đó không nhớ rõ, đợi 45p để các bạn mang được nồi lẩu lên. Ok có thể do quán đông cái này mình thông cảm. Nhưng mình thực sự có hơi shok khi mà nồi lẩu nó có phần " hơi đơn giản ". Vài miếng sườn sụn , 1 ít thịt bò cùng 1 nửa là giò chả phủ lên trên 1 đống rau độn bên dưới to tướng. Đến nỗi mình phải gọi nhân viên xác nhận lại xem có mang thiếu đồ lên không. Không thể chấp nhận được nồi lẩu hơn 500k được từng đấy thứ, và lần đầu tiên đi ăn lẩu mà toàn là giò chả như thế luôn !!!
Gọi thêm 1 số đồ ăn ngoài nữa để đủ 4 người ăn, tổng thiệt hại 1040k, vị chi là 260k 1 người. Bữa lẩu thực sự đáng NHỚ ĐỜI
Mình đi 3 người ăn no căng, đồ ăn ngon phục vụ nhanh, không gian quán rộng rãi có chỗ cho trẻ em chơi.
Minh chưa đi các cơ sở khác nhưng cơ sở yên phụ thấy khá ổn có bãi để xe máy ở cổng sau.
Trời này ăn lẩu còn gì bằng TT.TT nhắc đến là chảy cả nước miếng rồi, đi 2 đứa gọi 1 lẩu ếch, 1 sụn gà nghĩ là nó cũng nhỏ nhỏ thôi nghĩ là ít quá thì có gì còn gọi thêm, lúc bưng ra hai đứa muốn xỉu luôn vì quá nhiều nghĩ sao ăn cho hết nổi, mà ngon quá cũng hết thôi vậy mà cũng ko mắc lắm bình thường ăn những chỗ khác chắc chắn phải hơn 500, mà 2 đứa ăn bét nhè mà chưa đến 500k
có chỗ ngồi bệt hơi bất tiện vì ăn no xong ngồi bệt cứng hết cả bụng khó thở lắm
khu này lắm quán nhưng nhiều quán này được nhất thấy cũng đông nhất
nhân viên dễ thương, nhiệt tình
Nhóm mình có 2 người, gọi nồi lẩu "gầu, gáy bò" giá 385k/nồi (set cho 3 người) vì ko có loại cho 2 người như vài loại khác. Lúc mang ra đĩa thịt đầy đầy tưởng review là chuẩn ai dè mới gắp được một miếng thịt đã thấy độn rất nhiều rau bên dưới. Bình thường bọn mình ăn chỗ khác ngắc ngoải mới hết nhưng ở đây chỉ cần 15p là hết thịt thôi, ở đây còn bán lẩu với rau riêng, nấm riêng và váng đậu riêng nữa. Dù không gian của quán rộng rãi và sạch sẽ thật thì mình vẫn thấy đắt, Mình ăn 1 nồi lẩu, 1 ngô chiên, 2 chai nước lọc, 1 đĩa nấm hết 497k mà vẫn thiếu (bạn mình là nữ, ăn ít).
Nhân viên: thái độ tốt, nhanh nhẹn
Chất lượng đồ ăn: thịt bò phần bắp gáy thái vừa dày vừa vụn, phần gàu thái dọc thớ dai ngoách. Nước lẩu nhạt, thua cả nước lẩu ninh xương của các mẹ hay làm, nước chấm thịt chỉ là bột canh với quất ớt như bao nơi khác. Rau rửa sạch, cắt cũng cẩn thận, ngô chiên thì bình thường.
Không gian: rộng rãi, thoáng mát, nhạc nền vừa phải giúp khách ngồi khá thoải mái.
kết luận: trên thang điểm 10 thì đức trọc mình cho 5 điểm, giá cả và dịch vụ không liên quan gì đến nhau
Quán này nhà hàng chính ở yên phụ nhỏ thì phải. Cơ quan liên hoan hay chọn chỗ đó vì đồ ăn cũng được và nhìn chung thì giá thấp hơn nhiều chỗ khác. Tuy nhiên không hài lòng cách phục vụ của nhân viên, yêu cầu gì cũng phải nói từ 2 lần trở lên, hôm đó mình gọi cá chép om dưa mà đợi 30 phut vẫn chưa thấy ca hỏi thì bảo sắp được rùi, 15 phút sau hỏi phục vụ thì bị hỏi lại là đã gọi chưa, bó tay. Chúng mình đi ăn vào buổi trưa và chiều phải làm nên giục họ bỏ món cá thay bằng mỳ xào bò cho nhanh vì quá đói. Thế là họ cho mình món mỳ xào mặn kinh khủng, thịt mặn rau mặn mỳ mặn, vì sắp đến giờ làm lên k kịp phàn nàn và phải chịu đói chiều hôm đó.
Hôm bữa có ghé quán ăn thử :
- Về không gian : khá rộng, đẹp, sạch sẽ
- Về phục vụ : có bạn nữ mới đầu chờ bọn mình order có vẻ khó chịu, bảo order lẹ, khách đông trg khi mình Miền Nam ra, vẫn muốn tham khảo món nào ngon để chọn, hỏi chưa trả lời, xong 1 lúc lại bỏ đi. Có bạn nam khác đến thay thì khá vui vẻ, nhanh chóng.
- Về món ăn : nấu khá ngon, nhất là lẩu ếch, kêu cho 2 người mà như 4 người, ăn mãi k hết. Chỉ có món chân gà quái thú làm k ngon, quán nên suy tư thêm về công thức nấu món này.
- Về giá cả : khá rẻ, ăn uống thoải mái mỗi người chỉ có 150k thôi
Mình và các bạn lặn lội ra tận đây để ăn lẩu bắp bò riêu cua sau khi được nghe review nhiệt tình.
Tiếc là vừa mới đến thì đã có ấn tượng ko tốt lắm với các bạn nhân viên. Các bạn muốn sắp cho 1 gia đình khác ngồi cùng dãy bàn với chúng mình, sau khi mình đề nghị tách đôi 2 bàn cho 2 bên thì các bạn ko hiểu lắm hay sao ý mà tự nhiên lại tỏ ra khó chịu và nói chúng mình ko biết chia sẻ...
Quán bé mà đông người nên khá ồn và hơi bí. Chúng mình order bắp bò sườn sụn để ăn với lẩu riêu cua thì lại ra 1 đĩa thăn bò hay gì đó, chắc các bạn nhân viên nghe nhầm... thịt bò nhúng mãi mới chín. Nước lẩu thì cũng được, ko đặc biệt lắm.
Quán rất đông, lúc đầu có nồi lẩu rồi, chúng mình gọi mãi mới có thêm thịt, sau đó gọi thêm rau và đậu phụ cũng phải gọi mấy lần mới có. Ko biết là có nước chấm hay ko nữa vì gọi mãi chả thấy đâu cả.
Chúng mình đi 6 người ăn hết tầm 990k cũng đủ no. Tóm lại cũng hiểu là các bạn nv bận rộn nhg nói chung so với số tiền bỏ ra thì mình chưa hài lòng với dịch vụ và độ ngon ở đây.
Hôm qua vừa ăn ở đây, nồi Lẩu Hải sản quá ngon và hợp lí.
7 người ăn 1 nồi hết 999k mà ăn không hết. Sò với Tôm các kiểu tươi cực kì.
Ông chủ thì tươi vui, nhân viên thì nhiệt tình, không gian rộng rãi, thoáng mát, nói chung là không biết chê vào đâu )))
Dạo này thấy nhà hàng này quảng cáo rầm rộ, nhìn trên fb thấy đẹp nên trưa nay quyết định qua ăn thử lẩu ếch coi sao. Công nhận nội thất đẹp như hình, đồ ăn ngon mà đồ cũng nhiều hơn so với chỗ khác. Nói chung là đi ăn lẩu quanh Phó Đức Chính thì quán này mình ưng nhất !
Hôm qua mới có dịp cùng cả nhà đến đây ăn lẩu.
Cảm nhận đầu tiên là quán ở đây rất sang trọng, đẹp. Lẩu Thái ở đây ăn rất ngon, nước dùng vừa vặn chua chua cay cay. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo. Ảnh này là do anh chủ cửa hàng vui tính chụp dùm cho. Lúc tính tiền thì thấy rẻ hơn so với các quán khác. Like !
Tối qua mình có đặt bàn và đến ăn nhg ko thấy nhân viên hỏi gì nên quên luôn vụ giảm giá 10% cho đặt bàn trước. Có vài cảm nhận như sau : 1. Phục vụ: nhiệt tình nhưng chưa chu đáo. Mấy anh phục vụ đẹp trai nhưng hay quên. Đem lẩu ra nhưng ko mang muôi muỗng, gọi nước chấm cũng phải nhắc mới nhớ mang ra. Gọi bánh đa ( mỳ chũ ) mãi chưa mang ra, nhắc thì chắc mới nhớ ra nên mang ra kịp thới. Do thời điểm quán đông khách quá nên cái này mình cũng không trách các bạn ý ^.^
2. Đồ ăn: Khá ngon với mức giá 179k. Cơ mà bảo 4 người ăn cũng được thì mình nghĩ không đủ, 3 người là vừa.
3. Anh chị chủ rất nhiệt tình, vui vẻ.