Mình đã ăn ở Đồng Quê 1, 2 ,3 rồi và chổ này là cn3 cơ sở 2. Quán khá rộng, mát và thoáng. Vẩn phong cách tương tự như những quán Đồng Quê 1,2,3. Nhân viên thì phục vụ khá nhanh, nhiệt tình lắm. Thức ăn cũng khá ổn, mình vẩn thấy bao tử hầm tiêu, kho quẹt vẩn ngon và chất lượng ổn định nhất. Sò lụa tần thái hơi bị dở vì sò thì chết gần hết sò trong nồi và bị cát nữa
Ăn ở đậy 3-4 lần rồi. Quán đc cái rộng rải để xe thoải mái. Nhìu khi đi trể là gửi xe tít phía sâu đi mỏi chân luôn. Quán hình như có 1 nồi nước lẩu. Kêu lẩu nào cũng vị y chang nhau.
Ăn nhiều lẩu ở đây nhưng chỉ thấy lẩu cá kèo là ăn ngon nhất và tươi nhất. Còn các lẩu cá còn lại hình như đc đông lạnh lâu quá nên nấu lâu chín vị nhạt.
Nổi tiếng là món lẩu nên lần nào cũng ăn lẩu cả. Có tôm chiên bột ăn cũng ngon. Gà chiên nước mắm nữa.
Nghêu thì ko đc ngon lắm. Nói chung vào đây kêu hải sản ăn ko bằng mấy quán ốc lề đường.
Ngày 16/12 âm lịch đến ngày 20/1 âm lịch. Bị phụ thu thêm 5-10k/món. Nên khi ktra biill thấy có lên chút đỉnh thì các bạn khỏi lăn tăn.
Mình ăn 4 người khá nó nê.
1 nghêu hấp 70k
1 đĩa canh gà chiên nước mắm 68k
1 đĩa mực chiên giòn 70k
Lẩu cá kèo 130k
1. Đĩa mì xào bò 70k
2 chai tiger 30k
Đã bao gồm phụ thu trên từng món.
Khăn lạnh trà đá đậu phộng nữa tổng cộng hết 466k cho 4 người.
Mình phải đánh giá cao quán về việc lên món khá nhanh, có một chú già điều hành quán ok.
Lẩu đặc biệt của quán là lẩu thái, mình gọi lẩu nhỏ 150k có 3 miếng mực, 2 khúc cá nhỏ xíu ở đuôi, nửa đầu cá (này không có gì ăn), 2 con tôm, 1 nấm rơm chẻ 4. Rau chủ yếu là rau muống, mấy cọng tần ô và rau nhút, mình cảm thấy không hề xứng với đồng tiền.
Sò dương nướng 35k 1 con
Đậu hũ chiên nước mắm 50k, món này ngon nè mà 50k thấy đắt nhỉ.
Mì xào giòn mình ko biết là bỏ nội tạng nên không dặn quán, cuối cùng bỏ nội tặng ra hết, sốt ngon bạn nào thích nên thử.
Giữ xe miễn phí, Quán rộng rãi
Mình có đãi sinh nhật với mấy đứa bạn ở đây, có kêu các món như ốc móng tay, bò hongkong, đồ nướng và lẩu thái. Ăn về xong thì mình với 1 đứa bạn nữa bị đau bụng dữ dội luôn (có thể là tại ốc móng tay vì lúc ăn thấy hơi hôi), bạn mình sáng hôm sau còn bị nôn ói phải nghỉ làm, thiệt áy náy dễ sợ, thôi cạch mặt quán từ đây.
QUÁN RỘNG , MÓN ĂN NGON , THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NHÂN VIÊN TỆ
Đã đến đây nhiều nhưng chưa bao giờ tệ như hôm qua . Tối hqa mình và bạn mình có đến quán có gọi 1 phần cơm chiên dương châu , 1 lẩu thái và 2 7up . Thật sự chẳng có gì đáng nói cho đến khi mang lẩu ra , thì lẩu thái mang ra thì chỉ có cá , mực và 2 con tôm , mình nhờ a nhân viên áo đen đổi cá lại thành bò thì ảnh bảo , giờ đổi hông được , nếu a chị muốn ăn thịt bò thì gọi thêm 1 dĩa bò tầm 110k/1 lạng ... thế là mình vẫn bình thường ăn lẩu , mình còn nói có cơm chưa a k có thì khỏi mang ra nữa , mình ăn hết nồi lẩu , cho đến lúc hết cái lẩu tới lúc gọi tính tiền thì ảnh mới đem dĩa cơm chiên ra ????????????? trong khi đó mình đã gọi cơm chiên từ trước lúc gọi lẩu . mình nói ''e ăn hết cái lẩu rồi a mới mang cơm ra , trong khi đó em gọi cơm trước luôn cả lẩu''.XOng mình nhận lại được 1 câu tl khá là vui : ''RỒI GIỜ ANH MUỐN SAO?'' quán đông mình có thể thông cảm , nhưng cái này mình không thông cảm được , ngay cả 1 câu xin lỗi cũng không có ///.. TỆ ..
Mình với mấy anh chị em đi ăn ở đây hôm tối chủ nhật 11/12. Mình chưa đi ăn ở đây lần nào, mấy anh dẫn đi chỉ đi theo thôi. Nhóm mình đi 7 người.
Đồ ăn : gọi 1 lẩu mực, 1 lẩu ếch : nước dùng lẩu thì nấu với măng chua chỉ khác nguyên liệu thôi chứ hình như nước lẩu như nhau hết. Gọi thêm tôm rang me với sụn gà chiên bột, mình thấy tôm rang me không ngon lắm, tôm không được tươi.
Nước : bàn mình gọi coca, sting, 7up quán dùng lon cao, nước suối dasani, 2 tiger với 1 tiger trắng
Khăn lạnh dùng 4 cái / 8k
Bún thêm 7k + rau thêm
Tổng chi phí ăn uống như trên hết 389k
Giá tương đối rẻ , món ăn tậm ổn
Được cái nhân viên giữ xe nhiệt tình vui vẻ nữa. Hình như quán đổi tên rồi chứ không phải đồng quê nữa