Vị trí: khá dễ tìm, kế bên quán lẩu bò mặt tiền.
Không gian: mình ngồi vỉa hè thì có mùi hơi khó chịu với có hát karaoke loa kéo suốt luôn nên nếu ngồi nhâm nhi tâm sự thì hơi cực ????
Đồ ăn: lẩu nhỏ nhưng nhiều thịt tính ra thì rất rẻ. Vị cũng dễ ăn.
Nhân viên: nhiệt tình
Giữ xe: đối diện, free.
Mặt bằng ngoài trời,chuyên các món dê nhưng thực đơn cũng có cả heo.làm món đợi siêu lâu luôn.làm mất hứng ăn uống kêu 5 món,mà 30 phút mới ra được 1 món.coi như ăn dê là phụ mà ăn lặt vặt xung quanh quán còn lẹ hơn
biết quán này từ lâu mà hôm nay mới ghé thử. bọn mình đi 6 người , gọi 4 món đùi dê đút lò .dê hấp dê lụi xả và lẩu.ấn tượng và ngon nhất là món đùi dê tùng xẻo ăn với rau rừng chấm mắm cá .cực ngon luôn.nước lẩu đậm đà .quán phục vụ hơi chậm nhưng bù lại món ăn chất lượng .sẽ quay lại
Lúc trc. Cũng hơi lâu lâu mình ghé quán ăn mà ít nhân viên nên phục vụ chậm lắm mà lâu lắm.
Hôm qua vô tình thèm dê ghé ăn thấy nhân viên đông r nên được ăn thoải mái không phải chờ đợi như trước
Vì món ăn ngon nên không bỏ quán đc
Hôm qua mình đi 5 người ai cũng thèm dê nên kiêu quá trời mà ăn no mún sĩu. Ngon ơi là ngon
Đùi đút lò, sườn nướng bẹ lớn, gỏi đậu rồng, hấp tía tô, vú heo nướng, rồi lẩu thập tam vị nửa.
Mê ăn quên chụp tại bàn mà ra zề mới nhớ chụp đc tâm này. Hihi
Ăn lần đầu , mua đem về lẩu dê, sườn cọng nướng
Lẩu dê: nước lèo nhạt nhách ko có mùi vị thuốc bắc, thịt 100% thị sống màu còn đỏ, thêm vài cục nấm rơm, củ sen như vừa bỏ tủ lạnh ra, đem về nhà hầm 30p ăn vẫn dai , cái lẩu dở nhất từng được ăn
Sườn nướng : thịt dai như vỏ xe, nướng chưa chín