100k/người
VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm trong khu nhà ở Chánh Hưng, đối diện với nhà thờ Nam Hải, đi từ cầu NTP qua nhìn dần phía tay phải sẽ có bảng chỉ dẫn vào khu bên trong, đi từ Tạ Quang Bửu cũng thấy nữa.
Quán không gian rộng, mở và to hén, có chổ đậu xe máy. ô tô thoải mái và miễn phí. Cái này mình thấy quá tốt.
MENU - GIÁ CẢ: Món ở đây không rẻ, nhưng một phần nhiều mình thấy giá cả hợp lý lắm, đi gia đình thì nhớ gọi cái đùi ra để ăn cuốn bánh tráng, sau rừng hoặc làm lẩu.
CHẤT LƯỢNG: Mình ăn lẩu thấy dê tươi ngon, thịt mềm vừa, có món đùi xông khói ăn kèm với mắm sống rất rất ngon luôn đó, mắm thái cũng được nữa. Nước lẩu nêm vừa, nước chấm vừa miệng. Ăn 2 người có thể gọi 1 cái lẩu là no rồi, mình ăn tham nên ăn khoảng 300k, vậy là no căng bụng. Đi đông sẽ lợi hơn á.
PHỤC VỤ: Nhân viên đông nha, gọi nước hay cần tìm tùy lúc hơi lâu nhưng lúc phục vụ rất nhanh, được cái đồ ăn thì lúc nào cũng nhanh
Mình ghé quán này vào mùng 8 tết, nên nhân viên kiểu dưới quê lên chưa kịp hay sao á, phục vụ khá chậm, với lại hay quên nữa :(( menu đa dạng câc món dê, và toàn tính theo 100 gram hay gì á, chứ không tính theo dĩa như bình thường. Dê non, ăn cũng ok nhưng tẩm ướp chưa được thấm vị. Với lại, chao cũng không ngon, khá mặn hicc. Nói chung là không có ấn tượng gì lắm, ngoài không gian thoáng thôi à.
Ghé đây ăn tối- Quán rộng rãi , gửi xe free - Lên món cũng khá nhanh - Sườn dê nướng và dê hấp ăn khá ngon - Lẩu thì mình thấy không đậm đà , không ngon bằng mấy chỗ khác - Giá cả không rẻ
Món ăn được như lẩu, thịt dê nướng moi và dê hap Tía tô. Ăn hồi tháng mười/2016 lẩu 200k, các món khác thì thịt dê tính theo trọng lượng 500k/kg. Ăn sáu người không nhậu hết 687k.
Trước đây mình biết đến quán dê núi Bình Thuận này ở bên khu Trung Sơn. Họ có chi nhánh 2 ở gần đường Phạm Hùng và Tạ Quang Bửu và dùng thương hiệu quán Mơ.
Quán này nằm trong khu dân cư yên tĩnh song song với đường Phạm Hùng. Có vị trí rất rộng và thoáng mát (sát công viên nội bộ) nên ăn nhậu ở đây cảm giác rất thú, không ồn ào vì bụi xe, lại có cây xanh trước mặt. Quán khuất bên trong vậy mà đông nghẹt. Mình thấy dê ở đây tươi, ngon, mềm, ăn rất mạnh miệng chứ không có cứng và khô như nhiều nơi. Mình đi 3 người, gọi cái lẩu dê 150 ngàn, một dĩa dê tái chanh, một dĩa Vú dê mà ăn no nê luôn. Rất hài lòng!
Vô xem đá banh, vô tình gặp quán tệ kinh khủng, phục vụ kém, hồi thúc khách gọi món, ăn chưa xong kêu tính tiền. Món ăn dở tệ, từ chủ tới phục vụ chảnh không thể tả được.Giá cả không hề rẻ, thậm chí là mắc. Trước ngon thế nào tôi không biết, nhưng cách buôn bán thế này không sớm thì muộn cũng dẹp tiệm
Mình nghe bạn bè giới thiệu nên ghé vào ăn. Quán tệ ko tưởng. Đồ ăn thì quá nhạt nhẽo. Gọi phục vụ hơn 30p mà ko có ai đến hỏi gì trong khi quán chỉ có vài bàn. Hứa là ko bao giờ quay lại