Nói thiệt là không quen kiểu ăn lẩu mà chỉ có 1 nồi lẩu rau bún gì cũng phải mua, cảm thấy không thoải mái, giá nồi lẩu là 180k rồi, thêm rau, bún, phở gì cũng thêm tiền, phần vú dê nướng cũng 180k. Ngoài ra tụi mình kêu thêm mấy món ăn kèm và nước ngọt. Tổng cộng 4 người hết 490k. Theo mình cũng hơi cao, món ăn ngon.
Trời mưa đi ăn lẩu là quá hợp lí rồi, nay ghé Lẩu dê minh phụng để ăn với bạn bè, menu quán cũng đa dạng nhiều món, giá cũng khá bình dân. Lẩu dê ở đây cũng lớn, thịt dê nhiều, nhai mềm, chế biến không bị tanh hôi. Chao chấm ăn kèm vừa miệng, nước lèo nóng hổi đậm đà, nếu muốn đổi khẩu vị thì có thể thêm trứng, tủy,...bỏ vào lẩu ăn kèm. Ngoài ra các món vú dê nướng, bò nướng cũng ngon lắm, ướp gia vị đậm đà. Gía cũng bình dân, sẽ quay lại.
Quay trở lại đây ăn lẩu dê. Lẩu dê thịt nhiều, ko bị hôi, khá mềm, có khoai và sen nữa. Nước lèo + chao pha ngon. Thích nhất đây ở chỗ ko phải gọi châm nước, phục vụ đi ngang qua thấy hết nước là tự động châm. Phục vụ, nhanh, nồi lẩu bản thân lúc bưng ra cũng nóng sẵn, hâm lại sôi là ăn thôi. Free giữ xe. Giá rẻ, mình bỏ gần hết mấy dĩa thức ăn kèm theo tính ra cũng cỡ 300k thôi ah.
Quán này kế bên chỗ bán bò lá lốp. Bik quán này hơn 10 năm về trước rồi.
Tụi mình hay ra lai rai ở đây vì quán bán đến khuya. 1 cái lẩu lớn + đồ ăn linh tinh tầm 250k.
Ko hiểu sao mấy bạn bên dưới kêu mắc nữa vì chất lượng cũng okay. Vị trí tốt. Bán khuya :v hay muốn ăn lẩu hóa chất giá 80k 1 cái ^^
Nghe mấy chế khen quá tối qua đi ăn thử, giá nồi lẩu nhỏ bây h là 150k, lẩu lớn là 180k ( quan trọng là giá chưa bao gồm mì, rau, đậu hũ ...) tính ra thêm mỗi thứ 5,10,20k thì nồi lẩu nhỏ gần 200k -.-! Nước lẩu thì hơi mặn, phải kiu châm liên tục mới hết mặn. Tối qua mình uống thêm 2 chai nước, tổng thiệt hại gần 250k. Với giá này thì nhìu quán dê khác ngon hơn nhiều. Phục vụ cũng lơ ngơ, bật bình ga lên không cháy toàn mùi ga không mà không thèm để ý bỏ đi lun -.-! Không bao h quay lại !
Tự vì nghe đâu mình ăn là phải ăn chỗ trong hẻm kế bên cơ, mới là chỗ ngon, cơ mà bữa đi ăn ké ng ta dẫn đi đâu ăn đó thơi.
Mình đây là lần đầu ăn lẩu dê nên thấy đây ngon lắm, thịt nhiều, gọi cái lẩu lớn thêm rau thêm mì thêm tô thịt nữa 5,6 người ăn quá trời no mà đã thèm
Nước lẩu ăn ngon này, thịt dê ko biết đánh giá sao là ngon cơ mà mềnh thấy cứ mềm không quá rục, ăn còn độ sựt và ngọt, da gân giòn dai sừn sựt là ngon, còn hôi hay ko ko biết vì cũng ít ăn, ở đây thấy ko hôi gì lắm :))
Cơ mà có màn đập hột vịt lộn sống vô lẩu, nói thặc là mình thấy bỏ con vịt lộn vô hay ko cũng y chang ko ngon hơn miếng nào, đập vô nhìn còn thấy ghê nên thôi nghỉ khỏi ăn
Mình ko có tính chấm chao nên ko biết chao ngon dở sao )), lo ăn thịt
Nói chung ăn đc, mà hiếm lắm mình mới đc ăn vì toàn bị chê thịt dê hôi.
Dịp trời không mưa, dắt nhau đi ăn lẩu. Trước kia tính vô đây mà không được vì quá đông
Nay bước vào quán tầm gần 6h chiều nên vắng khách. Cầm menu gọi 2 phần lẩu dê nhỏ 150k và nhũ dê xào lăn lớn 140k, 2 chai nước ngọt, 2 ổ bánh mì. Khi mang ra thấy quá trời quá đất đồ ăn. Nghĩ bụng 150k sao mà rẻ thế. Lúc tính tiền thì hóa ra chỉ tính lẩu riêng thôi. Bún,rau,trứng, tàu hũ tính riêng -.-!
Lẩu khá ngon và vừa vị, thịt dê mềm chấm nước chấm chao cũng đậm đà. Nhũ dê xào cũng ngon, mềm, béo béo ăn kèm với bánh mì cũng được. Nói chung mình cũng không thuộc loại người khó ăn :))) chỉ có 1 điểm trừ to lớn là menu nên ghi nguyên giá phần lẩu (bao gồm nồi lẩu, bún, rau) để biết. Không thì gọi phần nào mang phần đó lên bàn, chứ mang hết ra nghĩ 1 phần nhiêu đó thứ ăn cho đã rồi tính tiền không đủ lại mệt nữa :). Ý kiến cá nhân thôi. À tổng thiệt hại 2 đứa ăn no căng bụng là 387k
Một cái lẩu nhỏ 150k, không tính tiền rau, mì,... Nói chung là chính xác chỉ có cái lẩu là hết 150k. Ăn thêm vú dê nướng giá 120k được khoảng 10 miếng. Chất lượng cũng ổn những giá này là quá đắt. Không bao giờ quay lại