Nghe cô chủ nói quán đầu tiên là ở Minh phụng, sau bị lấy lại mặt bằng nên dời về đây.
Quán nằm ngay ngã 3 Tuệ tĩnh - Công chúa ngọc hân
Lẩu nhỏ 120k , mì rau đậu hũ các loại tính riêng từ 5-20k / dĩa. Nước lẩu ngon, thơm mùi thuốc bắc, thịt dê nạc ít da, không bị hôi
Vú dê nướng 180k dĩa khá to, có kèm đậu bắp.
Chao chấm pha ngon, k bị mặn
Phục vụ rất tốt, luôn canh châm thêm nước lẩu, chao, không phải kêu réo. Phục vụ nhanh.
Đi 3 người, ăn lẩu nhỏ và vú dê, 3 chai nước ngọt. Thiệt hại 430k
E hèm... lẩu dê quán nào tối nào cũng thấy hơi đông đông.. quá này gần nhà mình nên lâu lâu thèm thì chạy ra ăn.. hqa mình đi ăn ngồi vào bàn thì hơi bất ngời xíu là anh nhân viên kia giọng nói giống mấy phim HK quá, giọng giống Châu Tinh Trì ấy. mới đầu tưởng ãnh giả giọng góp phần vui ai dè nhìn mặt nghiêm quá.. sợ. Ngồi nướng quạt thổi bay mấy cái than làm trúng mình quá trời, mỗi lần quạt bay tới là y như rằng mình đang đc ăn dú dê né vậy :( quán có hơi xô bồn 1 tí. phục vụ món thì lẹ, nhưng phục vụ nước hơi bị lấu. mấy nuớc ngọt thì mình ko biết chứ riêng trà đá mình ăn gần nửa dĩa dê mới đem nước ra.. ly hơi bị mở ko.. :( nói chung về phần thức ăn tạm ổn, nước trà thì hơi bị bởn.!
Quán này vô tình mình biết khi tính đi ăn món khác mà đóng cửa nên tấp đại vào ăn vì lúc đi ngang thấy quán cũng nhiều người ăn.
Ấn tượng đầu tiên là quán phục vụ ok, nhanh với thân thiện. Lẩu thì 2 người kêu lẩu nhỏ 150k, kêu kèm theo có rau, đậu hũ, óc heo. Đậu hũ ở đây có lớp nghệ bên ngoài, ăn rất ngon nha. Óc heo thì béo béo. Nước lẩu ngon, thịt ít da ít mỡ. Nói chung là với giá 150k là quá ok luôn.
Lẩu ăn gần hết có nvien châm thêm nước lẩu luôn. Xin thêm cũng phục vụ nhanh lắm.
Mình có gọi phần vú nướng cũng 150k. Miếng cắt không bị nhỏ, ướp chao ăn vừa miệng.
Nói chung quán rất ok mà giá sinh viên nữa. Sẽ ăn những lần tới nữa :>
- Quán ở góc Tuệ Tĩnh - Công chúa Ngọc Hân
- Gửi xe: free
Mình ăn ở đây mấy lần rồi do người quen dắt tới , mình k thích ăn dê , nhưng đến đây ăn là 9 xác... dê k hề hôi , mềm nhiều thịt trong nồi lẩu lắm , mình đến ăn toàn lẩu vừa 180k thôi.
Các loại rau tần ô , cải xanh , hẹ hành , óc heo , tàu hủ vàng , trứng vịt lộn , măng , nấm , tàu hủ ky để theo từng dĩa , ăn nào lấy đó...
Nước lẩu ngon cực , ăn với mì trứng tuyệt vời luôn.
Mình có ăn vú dê nướng nữa , ăn ở đâu vú heo chứ ở đây 100% là vú dê, 180k 1 dĩa khá nhiều , chao chấm khá ok...
Sẽ ủng hộ dài dài , cô chủ bán rất hiền , chiều khách nữa ????????????
Chỉ có 2 món nướng và lẩu
Đi vào đã hỏi giá rất kĩ
Và gọi lẩu 150k nướng 180k
Tới lúc tính tiền thì lẩu 180k nướng 200k
Hỏi chứ sao gọi có nói giá rồi mà giờ tính tiền vậy
Thì kêu mình là ko có gọi, thấy đi 3 người nên làm vậy thôi
Rồi còn bảo là đi khắp sài gòn ko ai bán lẩu này giá 150k
Ăn đồ chất lượng vậy mà tính tiền đủ dùm cô
Xong mình nói rõ ràng zô hỏi giá chị đó , đặt món nói rõ mà h nói vậy trời, thì kêu nãy nhiều bàn có bưng nhầm này kia
Đồ ăn thì cũng gọi là được ko có gì xuất sắc so với giá là mắc
Quán lẩu dê này hơi bị ngon nè, nấu bằng vị thuốc bắc nữa, dù là quán lẩu dê nhưng tương đối lịch sự, không nhậu nhẹt ồn ào như các quán khác. Cô chủ hơi nghiêm nhưng phục vụ chu đáo lắm. Dù có hơi xa trung tâm nhưng vẫn mê ăn ở đây, vị trí khá dễ tìm nằm ngay ngã 3, quán lúc nào cũng đông khác. Nếu bạn muốn ăn thoải mái thì nên mua về nhà, mình thường hay mua về thêm phần khoai môn và nấm rơm, vú dê nướng cũng ngon nữa ăn chấm với chao và sa tế pha theo cách riêng của quán. Chu choa, ngon không cưỡng được...