Hôm cuối tuần đám bạn có rủ nhau qua đây, mình thì tới lần đầu, quán ngay góc ngã 4 luôn nên rất thoáng mát, ngồi nướng vỉa hè nên không bị ngợp khói.
Mình gọi nai nướng, vú dê nướng, được ướp sẵn, phần nướng đồng giá 70k, đậu bắp, rau muống có thể gọi thêm 4k/dĩa. Vú dê mềm, ăn sựt sựt rất ngon, chấm vs chao hết sẩy luôn. Bếp nướng nhìn cũng sạch sẽ, có thể gọi thay vỉ nếu bị cháy.
Bọn mình gọi thêm cái lẩu dê, phần lẩu nhỏ 120k, phần lớn 150k, các món phụ tùng kèm theo là tính riêng nha, rau, mì... 8k/dĩa, nấm mèo 15k, tuỷ - dê viên - đậu hủ - nấm kim châm 25k/dĩa, ốc 30k dĩa, muốn ăn gì thì bỏ món đó vào. Nước dùng đậm đà, thịt dê mềm, giá cả hợp lí phù hợp chất lượng.
Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ, giữ xe tính phí 4k/chiếc nha.
Thời tiết đang oi bức nên bạn bè kéo nhau ra đây ngồi cho thoáng, quán nằm ngay góc ngã tư có vỉa hè rộng rãi mát mẻ.
Tên quán là lẩu dê vậy chứ menu đa dạng nhiều món lắm, có cả mấy món nướng nữa.
Ngồi ngoài trời nướng thức ăn k bị ám khói nên rất dễ chịu. Thịt ướp đậm đà, do mình ăn lạt hơn mọi người nên chỉ chấm chút chao là vừa ăn.
Miến tôm ăn rất ngon, sợi miếng dai và k bị dính, thịt tôm tươi.
Phần lẩu dê thì nước dùng k bị hăng mùi dê như nhiều chỗ, thịt hầm mềm, gọi thêm nhiều món khác như óc heo, tủy bò, dê viên... làm ăn no cứng bụng.
Phục vụ thiếu nên phải đợi 1 hồi, nhưng nhanh nhẹn.
Bữa lại đây ăn lẩu dê với pama, mình gọi 1 nai nướng + lẩu dê lớn. Nai nướng ăn được, dĩa thịt nhìn chung cũng nhiều. Lẩu thì có tuỷ, óc heo, dê viên... Ăn kèm. Nước lẩu ok nhưng dê thì xương không ah, không thấy miếng nạc nào hết, bạn nào ăn ở đây nên nhắc trước lấy nạc cho chắc. Tổng thiệt hại là 500k/3 người ăn, hơi mắc so với những gì mình được ăn.
Ăn quán mấy lần rồi , quán đã bán khá lâu năm. Không gian quán ngồi bên ngoài khá mát mẻ , bàn ghế khá lịch sự và sạch sẽ . Nhân viên nhanh nhẹn và nhiệt tình .
Minh kiu phần dú dê nướg: dú dê dc ướp khá đạm đà, ăn vào giòn giòn , ko hăng lắm ,dai dai nữa
Phần nai nướng : thịt nai mềm , thấm gia vị
Món miến xào cua : miến nhà tụe làm , cọng miến dai , thấm , xào ko bị bở và nhão như chỗ khác , vị nguoi hoa ăn rất ngon , cua dc chiên sơ và xào nên mở nắp ra là thoem lừng mùi cua lun , miếng cũng có vị cua ăn cực ngon
Lâu dê :150k 1 lẩu mà thịt dê quá chời , dê dc xử lý khá kỹ , dê mềm , nước lẩu ngon đậm đà . Phần rau và mỳ ăn thêm đồng giá chỉ 8k 1 dĩa
Quán thích hơp ăn hia đình và bạn bè cuối tuần nha
Nhà mình hay đi ăn chỗ này nè
ngay góc đường vĩnh viễn với nguyễn tiểu la, dễ thấy lắm nè
tới là cứ 2 món quen làm tới luôn là 1 lẩu dê với 1 vú dê nướng
setup nhanh gọn ha, cứ 1 mâm đem ra, không thích ăn gì thì cứ bỏ lại nhân viên đem vào trong vì tính tiền món chứ ko tính tiền theo mâm
mâm vậy có tủy, não, đậu hủ, nấm mèo, nấm kim châm, dê viên , rồi bún khô, mì, rau tần ô, vân vân và mây mây, mình quên rồi :">
trong lẩu thì có thịt với củ sen rồi nè
ở đây dùng nồi đất nên đợi sôi hơi lâu, nhưng thôi, đợi chờ là hạnh phúc mà, đặc biệt là đợi ăn :">
mà khi sôi rồi thì ăn bao đã nha
lẩu nêm nếm vừa miệng nè, nếu muốn đậm đà hơn có thể cho thêm tí chao vào, chao có sẵn trên mỗi bàn, cứ tự nhiên thôi nạ
món này mình cảm giác ăn với bún khô và rau tần ô là xuất sắc nhất <3
tới vú dê thì nhà mình hay gọi nướng sẵn luôn chứ để tự nướng ko biết nướng, ko ngon mà dầu mỡ bắn tùm lum, 1 dĩa hình như cũng trăm ngàn, ko nhớ rõ nữa mà nướng ra hụt hẫn lắm vì teo còn có húm hà :( nhưng mà ăn ngon vô cùng, đặc biệt là ăn với đậu bắp với rau muống nữa, trời ơi ngon phải biết luôn í
bà chủ với nhân viên cũng khá là ok nè
có điều gửi xe phải tốn tiền nữa .
Bạn rủ qua đây ăn lẩu dê,quán nằm ngay góc ngã tư Vĩnh Viễn và Nguyễn Tiếu La,ngồi ngoài trời mát mẻ và thoáng. Nhân viên nhanh nhẹn,vui vẻ. Lẩu dê 120k-150k các món phụ kèm theo tính riêng (mì,bún,rau,nấm......8k-15k), tuy,dê viên và nấm kim châm thì 25k, óc heo thì 30k, ăn món nào tính tiền món đó. Nước lẩu thơm ngon,đậm đà, thịt dê không bị dai và không bị hôi, món dê viên ăn lạ lạ. Menu khá nhiều món,hôm nào sẽ quay lại đây thưởng thức các món nướng.
Có wifi nữa nha,wifi mạnh luôn á ^^
Mình lần đầu tiên ghé quán, nhìn vào menu thấy giá lẫu khá rẽ (120k / 1 lẩu) nhưng khi đem ra thì bao gồm nhiều thứ: Rau, Đậu, Ốc Dê, Tủy,... Nói chung là nhiều đồ ăn, mình cứ nghỉ rằng đó là ăn kèm theo lẫu, nhưng khi tính tiền thì mổi thứ lá một giá :(
438K là tổng thiệt hại cho 1 lẩu dê và 1 sườn dê (vừa dai lại nhiều mỡ), ko đáng cho 1 bửa ăn
Vú dê nướng ko biết thật giả nhưng ko ăn đc cái vị vú dê nướng
Đĩa rau muống vs đậu bắp ko mà mỗi đĩa 4k
Gửi xe 5k
Nên xem lại hơi chặt chém
2 người 2 đĩa dê vs nai nước nữa là tầm 204k
Dạo này lâu lâu sài gòn lại mưa, ngồi bên nồi lẩu, ăn vài món nướng tám chuyện thì khỏi phải nói! Được thằng bạn thổ địa dắt tới quán lẩu dê này không gian thoáng mát, phục vụ nhiệt tình, món ăn ko chỉ có lẩu dê mà rất đa dạng ngon miệng làm mình rất hài lòng. Món nuong ướp khá thấm chấm vs nươcs chấm là chao, nướng chấm vừa miệng ko quá mặn, vì không gian của quán thoáng và rộng rãi nên ko sợ khói ám nhé. đợt mình có thử món miến xào, cọng miến dai và rời ko dính cục như những chỗ trc đây mình ăn rất là ưng vs món này. Về phần lẩu mình thấy quán bán khá nhiều so với những quán khác, thịt dê mềm, nước dùng vừa miệng ăn kèm với vài món ăn thêm là no căng! Rất hài lòng với quán!
Quán này ngay ngã tư Vĩnh Viễn, Nguyễn Tiểu La này. Mình có ăn qua ở đây rồi, cũng là do người Hoa làm như bên Lâm Ký nhưng ăn vị rất ngon, không quá đậm vị bột ngọt, ngoài ra quán còn có món nướng, xào, chiên.... Hôm kia mình với 2 người bạn mình ăn 2 dĩa nướng hết tầm 160k, lẩu lớn 150k và các món lặt vặt linh tinh, uống 6 Ken, và tổng thiệt hại là gần 500k hihi