- Quán nằm mặt tiền đường nên cũng dễ tìm. Không gian rộng rãi, thoáng mát
- Do là dê tươi nên các món ăn đều ngon, ngọt thịt. Đặc biệt là mấy món nướng. Giá cả các món dao động từ 75k trở lên. Khá rẻ so với chất lượng
- Nhân viên phục vụ ok
Quán nằm ở mặt tiền đường nên khá dễ tìm
Lộ thiên nên mát lắm, ăn đồ nướng cũng k sợ khói đâu
Bảo vệ lẫn nhân viên phục vụ rất tận tình
Đồ ăn ngon, giá thì cũng k quá mắc
Thích nhất là ăn vú dê nướng ở đây...
Đồ ăn tạm ổn, giá ok, quán thoáng mát nhưng dịch vụ hơi kém
Mình hay mua ở đây ăn, chỉ mua về nên k biết thái độ nhân viên phục vụ thế nào. Tuy nhiên 3 lần mua về 3 lần mình phải quay lại vì toàn đưa thiếu đồ ăn. Tuy quán xin lỗi nhưng cứ lần nào cũng vậy thì có vấn đề thật, k biết là vô tình hay cố ý nhưng thiệt là mất công khách hàng, cũng may là nhà mình gần đi xe máy có 5p, còn khách nào ở xa chắc điên lên quá.
Các bạn nên mua lẩu nhỏ, order thêm thịt nếu ăn cỡ 4 người, ở đây có lẩu là okie nhất còn mấy món khác cũng k xuất sắc lắm, một số món nướng còn hơi dai nha.
Mọi người có đi quán này lưu ý , thứ nhất là không quán lưu manh , đụng tí là có du côn cầm tuýp ra , lý lẽ thì mất dạy , ai đi lưu ý , thành phần này nên cho quán dẹp tiệm , muốn clip thì pm mình cho , quá mất dạy , khách ý kiến , thắc mắc thì lôi tuýp sắt ra , nếu để một quán mất dạy này tồn tại thì nhục mặt dân sài gòn , ai muốn mình gửi clip
Nhân viên và chủ giải quyết cho khách hàng thiếu trách nhiệm
Hôm nay, 2 vợ chồng mình ghé quán, lúc vào gửi xe nhân viên của quán nói để xe ở ngoài rồi họ dắt vào, ck mình móc 2 nón bảo hiểm 2 vòng trên xe rồi mới vô quán.
Lúc ra thì tầm 9h30 tối, bảo vệ hỏi mình đi xe nào, 2 vck mình nói xe Suzuki, rồi bảo vệ và 2 vck mình tìm xe. Khi thấy cái xe thì lúc đi có 2 cái nón FORNIX PRO F1 - giờ MẤT 1 CÁI.
Mình hỏi bảo vệ giờ giải quyết sao? vì mình ăn quán này cũng nhiều lần: họ tự dắt xe mình vô, khi lấy ra họ cũng theo mình để soát vé, nếu là khách lấy thì sao có thời gian mà trộm nón, cộng thêm bãi giữ xe lướt qua là nhìn được toàn bộ xe- bãi xe cục bộ, nhỏ - có mấy bảo vệ. Nên mình nghi người trong quán lấy.
Bảo vệ quán nói: "Quán họ giữ xe không giữ nón" trung tâm thương mại trước khi gửi xe có bảng " không giữ nón bảo hiểm" thì có mất nón mình ko nói. Đằng này chỗ để xe nhỏ, giữ xe cho khách vào ăn!! chẳng lẽ vừa ăn lẩu vừa chạy ra xem nón còn hay mất, cách làm việc quá thờ ơ, vậy nếu vào ăn mà mất xe thì ko biết họ nói gì nữa.
2vck mình yêu cầu gặp chủ, bảo vệ không chịu và nói "ÔNG CHỦ KHÔNG GẶP ĐƯỢC VÌ ỔNG CHỈ LÀM VIỆC LỚN" không tiếp được khách hàng thì còn làm chuyện j lớn nữa!!! Sau đó Bảo vệ xem như ko phải chuyện của mình, lơ 2vck để 2 đứa mình tự giải quyết.
Mình phải search trên mạng để tìm số gọi cho chủ quán. Chủ quán cũng có câu ko giữ nón bảo hiểm, nếu ko giữ nón thì làm ơn gắn cái bảng cho khách hàng biết- quán như vậy mà giữ cái nón còn ko xong thì sao mà ai dám ăn nữa.
Sau đó ông chủ ra, mình hỏi ổng giải quyết sao ? mình cũng kể với ổng về chuyện Bảo vệ, thái độ chủ bênh nhân viên rõ rệch và coi như đó là lỗi của bên mình vậy! cái nón mình mua 600k/1 cái mà giờ trời tối có 1 nón sao mà về! sau đó Ông chủ kêu bv lấy cái nón, còn nói mình CÁI NÓN MÌNH NÓI THẾ, CHỨ CHẮC GÌ GIÁ ĐÓ!!! mình nói ko tin search mạng ra coi.
Đây là câu mình nghe cảm thấy rất bực, cái mình cần là HƯỚNG GIẢI QUYẾT và CÂU XIN LỖI, chẳng lẽ mỗi lần tới ăn là phải ngó chừng sợ mất đồ!!! Nếu bảo vệ xin lỗi nói sẽ cẩn thận hơn, chủ cũng xin lỗi hứa sẽ có biện pháp giải quyết tình trạng này trong tương lai thì mình ko tiếc cái nón. Đằng này thái độ và lời nói đều đẩy lỗi về hướng 2vck mình!!!