Vị trí: từ Phan Đăng Lưu đi vô cỡ 300m, bên tay trái.
Không gian: rộng, có 2 lầu, thoáng, đẹp. Buổi tối quán đông lắm.
Giá cả: trung bình 55k/lạng. Nhưng mỗi món gọi tối thiểu 2 lạng. Có món là 3. V nghĩa là 110k/món là thấp nhất. Giá khá cao đó. Hôm khai truơng, có KM phần lẩu chân dê 150k còn 38k.
Chất luợng: món dê xào lăn ngon, lẩu chân dê k họp khẩu vị lắm. Chân dê nấu mềm. Đậu phộng mè 10k ngon.
Phục vụ: lúc mình mới vô, quán có mỗi 2 bạn phục vụ, nên muốn gọi thêm món nhìn qua nhìn lại k thấy ai. Có bạn support hay quản lý gì đó. Thấy mình gọi lại mak cứ cuời cuời, gật đầu r lại vẫn ở đó. Làm mình phải đứng dậy đi vào trong kêu. Vô trong thì thấy nhân viên tùm lum.
Nói Chung là mình ăn từ xế chiều đến tối nên quan sát được rất nhiều
QUán nằm gần Nguyễn Văn Đậu giao với Phan Đăng Lưu nên rất dễ đi, quán có cái ngã ba kế bên nên cũng dễ để xe, bảo vệ tận tình.
Mình đến thứ 3 nên quán không đông lăm, ít nhân viên nhưng phục vụ nhanh. Đến Đồng Hương nhiều quán thì quán nào cũng ăn Lẩu và Dê tươi nướng mọi chắm mắm nhỉ là ngon nhất.
Giá một lạng dê có 49K, rẻ quá rẻ, cái lẩu 150k nữa là 2 ng ăn no say luôn. Minh đi nhóm bạn nên ăn cũng khá nhiều.
Không gian và chất lượng phục vụ ở đây không có chỗ chê.
GiÁ THÀNH thì Ok, nói chung tiền nào của đó, thà ăn đúng giá còn hơn ăn mấy chỗ khác giá rẻ tí mà toàn là dê dai ko.