Hôm cuối tuần vừa rồi bọn mình tụ tập ở đây, quán đang có chương trình khuyến mãi cho combo 1 lẩu dê + 1 cà ri dê + 1 dồi dê nướng giảm từ 409k còn 299k. Lẩu dê 4 người chất lượng và nhiều nhân lắm nha, thịt dê mềm, khoai, tàu hủ ki... bùi bùi, ngọt. Đặc biệt, mì trứng ở đây đã sáo qua nước rồi, mềm và có hành tỏi phi ở trên nữa, làm tăng vị thơm khi chan nước vào. Nước dùng đậm đà. Cari dê kèm 1 ổ bánh mì. Mình cũng thích món Cari ở đây, đậm đà, hợp khẩu vị của mình. Dồi nướng ngon, thơm. Ngoài ra, nước chấm ở đây đặc biệt ở chỗ mỗi món một loại nước chấm. Mắm ruốc, chao, muối ớt... loại nào cũng ngon hết. Lần sau sẽ ghé lại quán ^^
Mình lại thích ăn dê ở đây vì ăn thấy thịt dê non và béo, miếng thịt dê có vừa nạc mỡ và da luôn. Chắc do mình thích ăn béo nên vậy. Quán nêm nếp ngon.
Thích món dồi, dê xáo măng, dê hấp lá tía tô...
Mình ghé đấy ăn khá trễ, sau event của công ty bụng cũng no rồi á, chỉ được ăn 2 món cuối, dê hấp lá tía tô và dê xáo măng. Dê hấp lá tía tô thì không có ấn tượng gì, nhưng món dê xáo măng mình ăn thấy ngon kinh khủng, thịt dê dai dai ngọt ngọt, nước lẩu thì ngọt từ xương á chứ không phải do gia vị nhiều, mình gọi thêm rau tần ô để ăn kèm, không chê vào đâu được. Lâu lâu mới có món ăn làm mình thấy ấn tượng để khen như vậy
2 cặp vc mình gọi 4 món là ăn rất no luôn. Bắp bò hapa gừng nhiều, ngon. Cơm chiên nếu có tỏi bâm nhỏ chiên chung sẽ mang đậm tên món hơn, nhưng zậy cũng tạm được, ngon. Cánh gà chiên mắm hơi mặn chút, nó hơi giốg cánh gà xào lăn hơn ?. Lẩu nhìn hấp dẫn, nươc vừa, dê cắt cục hơi to nên dai, hơi khó ăn chút. Các món trag trí cũng bắt mắt. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, dễ thương !!!.
Trời mưa ko biết đi đâu nên tấp đại vào quán này vì thấy không gian thoáng mát, bàn ghế gỗ. Trời thì mưa, dừng xe ngay 1 đám bảo vệ hỏi để xe ở đâu thì đứa này đùn đẩy đứa kia ra ghi vé xe, chắc sợ ướt, mặc kệ khách đứng hỏi. Định bỏ đi rồi ( về sau mới thấy sai lầm khi ko bỏ đi lúc đó). Đồ ăn rất mắc so với vị trí và mặt bằng quán. Kêu 1 con cua gạch cà ri, chạy ra báo con cua 700g, hỏi khách làm ko, chưa ai trong bàn kịp trả lời thì đem đi làm rồi. 1 tô cà ri cua gần 500k. Kêu 1 lẩu tôm càng giá 198k đang khuyến mãi. Lẩu tôm mà nước của lẩu cua đồng, ăn ko ra gì. Vừa ăn được 2 con tôm và vài miếng đậu hủ thì mình bị rượt ngay trong quán. Nhân viên thì đông mà kêu cái gì cũng lướt lướt đi lơ ko ai làm. Cái khăn ướt mới khui mà y như khăn tái chế. Đốm đen đen. Tóm lại quán rất dở, mất vệ sinh và phục vụ rất tệ. Mất tiền mà chẳng ăn uống ra gì
Vốn dĩ rất thích ăn gỏi nên mỗi khi đi ăn bên ngoài mình đều gọi 1 món gỏi để ăn. Lần này đi ăn lẩu dê, thấy menu có món Gỏi dê đậu rồng lạ quá nên là có kêu thử để ăn cho biết. Món này ngoài đậu rồng và thịt dê ra thì còn có củ riềng, ớt đỏ thái sợi nhỏ thêm chút mè thơm lắm. Thịt dê được quán làm tại bàn cho mình dùng luôn, thịt đem ra rồi bỏ vào nồi men đã được lót đá nóng bên dưới, thịt bỏ vào nồi khói bay lên mù trời, đậy nắp lại lát sau mở nắp ra và trở mặt, thịt chín mềm ăn cùng với hỗn hợp gỏi ngon voi cùng, mình cực kì thích món này luôn. Lẩu dê thập cẩm 1 phần cũng nhiều lắm, ăn no căng bụng luôn mà giá bao nhiêu thì mình quên rồi :(, chỉ nhớ món gỏi là 149k do nó làm mình ấn tượng quá
Quán mới mở, khá dễ tìm vì nằm ngay góc ngã tư Hoa Lan - Hoa Phượng khu Phan Xích Long. Không gian thoáng, rộng rải có cả lầu trên view cũng đẹp, nói chung quán lẩu nướng mà thoáng và rộng thì thích rồi. Menu ở đây khá đa dạng với rất nhiều món về dê không những thế còn có cả lẩu cua nữa. Phục vụ nhanh nhẹn, lên món nhanh. Sườn dê đút lò vừa chín đủ, thịt mềm không bị dai đặc biệt không có mùi hôi dê thường thấy, ăn kèm với muối ớt rất vừa miệng. Món đặc biệt của quán mà mình đánh giá cao là món gỏi dê đậu rồng 149k/phần, món này ăn có vị giòn của đậu rồng kết hợp với vị cay cay của ớt chua chua cửa xoài và có cả khô bò ăn rất lạ miệng, thịt dê ngọt và mềm, món này ăn kèm với bánh tráng ngon hết sẩy. Ngoài ra cà ri dê của quán cũng khá ok, một phần khá nhiều thịt, vị ớt cay nồng át đi mùi hôi của dê, nước cari thơm béo đậm đà, thịt mềm không quá nhừ, ăn kèm với bánh mì. Nhân viên thân thiện, thấy anh quản lí thỉnh thoảng còn tới từng bàn uống mời bia khách rất nhiệt tình. Giữ xe miễn phí nhé.
Hơi buồn một chút là chắc quán chưa kịp edit website nên khi order giá 130k cơ bên CSKH gọi báo lại lên 145k mất rồi...
Hụt hẫng một chút.
Giao hàng sớm hơn cả dự tính. Rất tốt và ngon. Vú ướp ngon. Chao cho rất nhiều. Tuy nhiên rau ăn kèm hơi ít. Hộp cũng to quá so vố số lượng thật nên nước sốt và vú, rau sống bị lộn tùng phèo hết lên bên trong...
Nên khi giao tới mất đi kết cấu và tính thẩm mỹ.
So ra số lượng ko đc nhiều cho lắm so với giá tiền. Chi phí phát sinh cũng là thứ khiến mình cảm thấy ko thích đáng lắm. Cũng ko thấy đũa muỗng nĩa gì kèm theo nên hên là order về nhà chứ nếu order party công ty thì quả thật là khá bất tiện.
Nhưng được cái hương vị thì ổn.
Vú bèo, giòn sừn sựt. Ướp thấm. Nướng ko đến mức quá lửa. Chín tới và hơi sém cạnh khá thơm.
Nếu biết trước kết quả mình sẽ không bao giờ vào quán, thứ nhất là vấn đề vệ sinh, mình không biết phục vụ dọn dẹp kiểu gì mà bàn toàn mỡ, dưới chân rác vương vãi khắp nơi, trông khiếp chết được. Thứ hai là thái độ phục vụ của nhân viên, bọn mình không kêu bia mà chỉ kêu nước ngọt, lập tức nhân viên tỏ thái độ khinh khỉnh và ngó lơ liền, wtf luôn. Thứ ba là món ăn, nhìn bảng giá thấy okê nhưng đem ra chắc được 4 cục thịt, nồi lẩu nhỏ xíu, nước lẩu còn tiết kiệm nữa cơ mà, đã vậy mùi vị rất bình thường, nếu không nói là dở vì nêm nếm thiếu sự đậm đà và làm mất mùi đặc trưng của lẩu dê luôn ?. Cuối cùng là vấn đề mình khó chịu nhất, khi lấy xe ra về, a bảo vệ dẫn xe tụi mình ra một góc rồi "thì thầm" đòi tiền xe, mình biết ngay là làm tiền, nhưng không lẽ vì 10k mà mình chạy vào làm to chuyện nên coi đó như một bài học. Mình sẽ không bao giờ quay lại đây, không bao giờ.
Quán nằm trên đường Hoa Lan gần café Mộc, dễ tìm. Quán rộng, 2 mặt tiền, rất thoáng nhưng vì nằm trên đường Hoa nên không hề ồn ào. Mình ngồi trên lầu, phải nói là rất mát. Phục vụ đa phần còn trẻ, nhiệt tình. Đồ ăn lên nhanh. Lẩu dê nước ngon, nêm vừa nhưng không có sẵn mì hoặc phở, phải gọi thêm, thịt lẩu dê hơi nhiều xương. 1 lẩu, 1 đậu chiên, 2 soda chanh hết 300k+ cho 2 người.
Quán ngon, sạch so với những qua dê xung quanh khu vực này! Nhưng thái độ nhân viên kiểu như khinh thường khách ăn gia đình vậy! Khách uống bia sẽ được phục vụ tốt hơn he! Không hiểu lý do! Gửi xe thì xe ngon được đậu chỗ mát! Xe tệ đậu chỗ nắng hen! Em bé không bao giờ được dọn cho bát đũa!
Ghé đây nhiều lần rồi! Không phải 1 lần mà dám nhận xét đâu ah! Nhưng mỗi lần ghé đều với 1 hy vọng là mình sẽ được gặp nhân viên khác! Nhưng hình như nhân viên nào cũng vậy ah! Thôi! Không nên ghé nữa!
Món ngon phù hợp giá, quán có đa dạng món dê hải sản
Quán có 02 loại menu: Menu hải sản và Menu dê. Mình vào quán dê nên chỉ muốn ăn lẩu với dê thui nhé. Nhóm đi 2 nữ, 1 nam gọi các món sau: 01 lẩu dê, 01 gỏi, 01 đậu hủ chiên xả và 01 dú heo nướng chao.
Món: nhìn bắt mắt, nêm vừa vị
Không gian quán: có 2 tầng, rộng và sạch sẽ
Nhân viên: mặc dù có hơi thái độ khi mình ko gọi món trong menu hải sản mà chỉ gọi trong menu dê nhưng lên món nhanh ^^
Total bill: 663k nhé
Hôm trước sinh nhật của bạn trai mình, 2 đứa tìm quán ở khu Phan xích long, rồi vào quán này. Thực ra đi ngang thấy hoài nhưng đây là lần đầu vào. Thứ 7 lúc 19h30 nha, số bàn khách được 3/5 quán.
1/ Món cua:
Mình order Cua thịt sốt tiêu đen -> Em gái nhân viên đi một hồi quay lại bảo hết cua thịt, hỏi đổi sang cua gạch được không -> Mình ok -> Em nv đi đâu 15 phút quay ra nói hết sốt tiêu đen, chị dùng rang me rang muối được không -> mình hơi bực rồi nha vì có món khác mình cũng gọi rồi 1 lúc sau ẻm báo hết, mình hỏi em làm mấy món kia chưa, nếu chưa cho chị cancel luôn -> ẻm nói mấy món kia làm rồi không hủy được ( trên bàn lúc đó còn trống trơn chưa lên món nào hết) -> đành đổi sang mua gạch rang trứng muối.
- giá cua thì bình thường, cua có vẻ đủ cân.
2/ Cơm chiên:
Mình order cơm chiên -> 15 phút sau em nhân viên ra báo hết cơm, chị order món khác giúp.
3/ Cà ri dê:
Thố cà ri bưng ra bị nguội, không nóng. Mình hỏi bánh mì đâu em, thì em nhân viên nói đang đi mua có ngay cho chị. Vừa nói em vừa nhìn ra hướng đỗ xe, mình cũng quay lại nhìn theo thì thấy 1 anh thanh niên mặc áo thun trắng sọc và quần sọt đi ra lấy xe máy- 1 lúc sau anh này quay lại trên tay cầm bịch bánh mì...
Vị các món ăn bình thường không có gì đặc sắc.
Khu Phan Xích Long chuyên ăn uống đặc biệt về đêm. Hôm đó là thứ 7, lại mới 19h30 mà hết món này món nọ như vậy, phục vụ cũng chậm nữa. Mình vốn dễ tính, nhưng hôm đó là SN bạn trai mình nên cảm thấy mất vui đôi chút. Nói thật là chẳng muốn quay lại lần 2 luôn.
Định viết bình luận ngay hôm đó luôn rồi mà giờ mới có thời gian viết. Haizzz.
Mình lâu lâu cũng hay ghé quán ăn trưa.
Hôm mình ghé ăn vào giờ trưa. Mình đi 2 người và kêu 2 món và 1 chén óc dê (đúng óc dê nhé mọi người). 2 món còn lại là thịt dê nướng (3 lạng/1 phần) và Lẩu tôm càng (nước lẩu rất ngon). Mình cũng muốn ăn vú dê nhưng quán rất thật thà nói với mình không có mà chỉ có vú heo thui nên tuỳ mình có muốn gọi hay ko.
Quán rất sạch sẽ, nhân viên dễ thương và thân thiện. Món ăn nấu rất hợp khẩu vị của mình. Rất thích.
Hôm qua 29/11/2109, nhà mình đi ăn ở đây có kêu 1 con cá bóng mú. Khi quản lý cân cá lên thì có báo là 800k/1kg và con cá là 1kg1. Nhưng khi tính tiền con cá lại tính 1 triệu 4. Nhà mình thì ko có tính kiểu chi li nhưng hên sao hôm qua chị mình nhìn số tiền của con cá thì thấy sai nên có gọi nhân viên lại. Xong tầm 10p thì chưa ai giải quyết chị mình lại phải tới quầy thu ngân hỏi lần nữa. Lúc đấy thì thu ngân bảo gọi quản lý, 15p sau lại nói quản lý đi 30p nữa mới về. Bạn mình với mình quạo quá nạt lớn lên thì thu ngân ngoắc 1 bạn nv vào. Sau đó bạn ý cầm tiền tính dư của bàn mình ra nói là do bạn báo giá báo giá sai?!?!.
What the hell? Ko lẽ vừa báo ở đây 970k con cá thì đi vào thu ngân vấp cục đá số tiền tăng lên 1400k???
Đồ ăn thì ngon nhưng kiểu tính tiền như thế này thì thôi. Dẹp và tạm biệt
Kết nhất món tôm càng xanh nướng là ngon hết sảy, mình thích ăn hải sản, tôm cua thì liền nghĩ ngay đến quán này. Trong rất nhiều quán hải sản đã ăn qua có thể nói quán này bán được nhất, tươi ngon bổ và phù hợp túi tiền của cả nhóm.
Nhà hàng trang trí đẹp mắt .!
Phục vụ vui nhiệt tình .!
Món ăn thì quá ngon , tuần trứơc mình cùng vài đứa bạn có ghé quán. N/V giới thiệu món dê hội tụ , thấy lạ nên m cũng gọi thử. Khách lúc này đông quá ,theo m thấy thì không còn bàn trống , vậy mà món ăn lên khá nhanh!
Phải công nhận món dê h/t này ngon thật các bác ạ, lạ miệng ! Chịu !
Cho quán 10điểm !
Mình đi hai đứa gọi lẩu dê, hào nướng, dzú dê nướng:
1. Lẩu dê lèo tèo được vài miếng, mà toàn là xương, được hai cục nhiều thịt. Rau ít, không có bánh phở. Nước nhạt nhẽo.
2. Hào nướng: hào siêu nhỏ, nhỏ bằng một nửa quán hào bên pasteur. Nguội lạnh. Chỉ có phô mai ngon.
3. Dzú dê nướng, ăn hết 2 món trên rồi mà không thấy lên món, hỏi em phục vụ thì nói "quên, để em order lại". Tụi mình ngồi đợi thêm 20p nữa. Đây đúng là món làm mình không bao giờ quay lại:
- Ngồi đợi lâu mà ra món nguội chứ không giống như mới nướng
- Cắn vô là biết ngay đồ đông lạnh, không dai, mềm nhũn giống như ăn da heo vậy
- Vị dở kinh khủng, hơi chua chua và hôi
Hai đứa ăn được mấy miếng rồi bỏ hết cả dĩa :|
- Miến cua tay cầm, sò huyết, rau muống xào, nghêu hấp, lau de: ăn được, cua nhiều gạch, chắc; nghêu cũng to, nước đậm đà.
- Vú dê nướng: ko thể tệ hơn. Vú dê vốn ăn xừng xực dai dai nên mình thấy ngta hay cắt lát. Vay mah o day bếp cắt nguyên cục day như bò lúc lắc. Bạn mình ăn chê mùi kỳ kỳ, phản ánh nhân viên nói là chắc do chưa chín, đem nướng lại. . mang lại ra thì ôi thôi siu dai, cắn ko nổi, coi như bỏ gần cả đĩa, 200k chứ ít gì.
Điểm cộng là nhân viên nhiệt tình, phục vụ nhanh & đầy đủ đồ nghề, nước chấm.
Mới ăn quán này xong phục vụ thì tệ. Đặt mực nướng từ 20h30 tới 21h15 chưa xong mà hỏi tới thì cứ nói là đang nướng tới lúc nói là ko đợi được nữa vì lý do nhà mình đã ăn hết món rồi chỉ đợi mỗi món mực nướng mà thôi tronh lúc đó cháu mình ở nhà khóc đòi mẹ(chị 2 mình) nên đã nhiều lần hối thúc cuối cùng bực quá chị mình mới nói nv phục vụ vô nói bếp nướng tới đâu rồi đem ra cho mình mang về có gì mình nướng tiếp mà rốt cuộc bạn biết gì không đem ra là con mực còn nguyên nguyên liệu tỏi sa tế. Thề luôn lúc đó trong bếp 5 6 nv bếp đứng chơi nói chiện tới lúc 21h15 mình nói lấy mực về thì mới bật bếp lửa lớn để nướng. Mà tức cái là mình nhiều lần nói nếu chưa nướng thì cho chi hồi lại món đc ko vì nhà chị cháu chik khóc quá mà cũng thấy trong bếp ko động tĩnh gì đến lúc xuất bill mình cũng chấp nhận mà khi thấy con mực còn như mới đi mua về mới ướp và chả nướng gì thì cuối cùng nhà mình ko chấp nhận gọi quản lý nói chuyện thì lúc đó nhân viên phục vụ đó còn lầm bầm nói có mấy dĩa đồ ăn mà khó khăn. Trời tui có kiu 3 4 dĩa thì tui cũng là khách bỏ tiền để mua chứ có phải xin. Rốt cuộc gặp qly và nhận xin lỗi rối rít và loại bỏ món mực ra khỏi bill. Thực sự giá chẳng quan trọng mà quan trọng ở thái đọ và cách làm việc ở đây. Nhvien phục vụ thì tệ bếp thì ko lo làm lo tám chiện. Nói đây để các bạn né quán này ra. Mình hy vọng các bạn ko gặp trường hợp như mình.
À ở đây ngộ lắm lẩu tôm càng để 275k mà hỏi phần đó hết chỉ có tôm càng loại 1 loại 2 600 mấy/kg thôi. Nghĩ tức cười
Nói chung chia tay ko bao giờ quay lại
Quán mới phục vụ khá chu đáo. Nổi bật là món đùi dê đút lò hấp dẫn và ăn ngon. Ngoài ra mình còn gọi món dê hấp tía tô nhưng ăn bt, chao cũng bt ko ngon lắm. Riêng món lẩu dê thì nước lẩu đậm đà, ngon, thơm vị thuốc bắc. Có điều quán bán vừa dê vừa cua thì không liên quan cho lắm.
?Thứ 2 đầu tuần mình và bạn bè rất thích lại nhà hàng Dê và Cua 245 ăn nhậu và ngồi nói chuyện với nhau về công việc trong tuần vừa rồi . Mình lại quán rất thích ăn đùi dê đúc lò làm 3 món rất ngon . Nói chung là quán thoáng mát sạch sẽ , món ăn thì ngon giá thì hợp lý phục vụ chu đáo nhiệt tình vui vẻ ??
Chạy từ Long An lên Sg chỉ để ăn dê và hải sản
Không gian thoải mái được cái view đẹp chụp được tấm hình sương sương :)) Nhân viên phục vụ nhiệt tình vui
vẻ. Nướng thịt còn ngon nữa. Hải sản thì ăn con nào bắt con đó.Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo :v Sẽ gé quán dài dài
đầu tien minh buoc vao quán ,duoc ban le tan niềm nở chào đón .ban lể tân hỏi minh đi bao nhiu ngừời rồi hỏi muốn ngồi trên lầu hay duoi lầu .minh noi cho anh ngồi trên lầu .vừa bửớc lên lầu khong gian mở thoáng mát .minh đựợc 1 bạn mặc sơ mi lại ,đem menu lai tư vấn món rất nhiệt tình và đễ thuong .. dê nuong va dê hấp tia tô rất ngon mềm . cua thi ăn bao chất .bạn oder tư vấn là cua bao ăn ốm thì đổi .nói chung món ăn ngon không gian tuyet vời .phuc vụ thì nhiet tình vui vẻ giá cả thì phải chăng noi chung là minh rất hài lòng . lần sau vao mình ăn tiếp minh se đánh giá tiep ?
Hải sản ở đây rất tươi, chế biến khá ngon và đa dạng. Tụi mình di 10 người mà ăn hoài k ngán và cực kì thích thái độ phục vụ của các bạn ở đây. Lần sau sẽ ghé quán ủng hộ nhiều hơn
Chưa bao giờ vô quán nào tệ vậy. Đồ ăn lên rất lâu, 2 vợ chồng vô lúc 6h30 kêu 2 món mực ống hấp gừng và lẩu tôm càng. Lúc vô đồ chấm không mang lên, thức ăn ngồi chờ mỏi mòn, gần 1 tiếng mới mang ra. Đó là nhắc liên tục mới mang lên. Chia tay quán nha, ko bao h có lần nữa đâu
Mình gọi 3 món và 3 lon bia, con cua 900g hết gần 500k mà trong đó hết 1 nửa là dây. Đập con cua ra thì hỡi ôi toàn nước là nước! Dạ! Con cua cần 500k của mình đấy ạ (chỉ 1 con duy nhất) thêm tiền lẩu nữa là hơn nửa triệu. Còn món Thịt dê thì lác đác vài miếng mà 2 dĩa cũng ngốn hơn 400k nữa. Các bạn ạ, liệu các bạn có bỏ ra 1tr đồng để ăn 1 con cua kèm lẩu và 2 dĩa dê lác đác vài miếng cho 2ng ăn? Với cái giá đó mình đi ăn được biết bao nhiểu chổ ngon hơn. TÓM LẠI LÀ: tui kềm lắm mới ko chửi, và thắc mắc là tại sao đến bây giờ nó chưa dẹp quán. DM, con cua này t mua ngoài chợ có 120k/ký ốp đầy đường.... Dê thì mắc mà có mấy miếng thịt. Bạn nào muốn ăn cua thì qua Cua Hoa 74/14 Trương Quốc Dung mà ăn, đắt xắt ra miếng. Còn dê thì qua Quán dê tên 111 đường Nguyễn Hữu Cảnh, ngon bổ rẻ. Để bỏ 1tr qua cái quán này mất công mang cục tức về... CẠCH MẶT TỚI GIÀ!
Nếu ai đó đang phân vân ở những buổi tiệc cuối năm không biết phải chọn Cho mình một địa điểm nào thì tại đây dê và cua 245 đường hoa lan là nơi bạn cần tìm.Một không gian mát mẻ,những món ăn ngon và hấp dẫn với đùi dê đút lò treo tùng xẻo tại bàn ,bắp hấp gừng,cua rang me,cua rang trung muối,...và nhiều món nữa thật hấp dẫn ? ? ? ? ?.phục vụ thì vui tính và chu đáo Nữa, Tôi đã ghé quán và đây là nơi tôi phải đến nhiều hơn để được thưởng thức nhiều món ngon tại đay nữa.hẹn gặp lại dê cua một ngay gần đay. ? ? ?
Đồ ăn thì cực kì ngon nhìn hấp dẫn lạ mắt quán nhân viên phục vụ tận tình chu đáo đặc biệt là không gian quán thoáng mát dễ chịu có chút nhạc du dương lãng mạng cam giac dễ chịu ??
Quán lẩu dê ngon nhất mà mình từng ăn!
Hôm qua mình cùng gia đình khoảng 10 người ghé quán ăn lẩu dê tại đây !!! Vào thấy không gian quán thoáng mát nv cũng nhiệt tình ..
Vào gọi món mình chỉ có ý đinh ăn dê nhưng được nhân viên order giới thiệu CUA nghe có vẻ ngon nên mình gọi thêm món CUA rang me để ăn thử và thấy rất ????
Sẽ quay lại và ủng hộ quán
Cả tuần mới quay lại quán ăn, chủ quán giới thiệu cái đế nguyen tan nướng. Công nhân ăn như vậy thịt dê vừa tươi vừa mềm ăn vào thì rất ngon. Làm thêm vài món xào, có cái bắp dê hấp hành gừng hôm nay hơi dai xíu. Cuối tuần làm vài lon bia cùng bạn bè, đồ ăn lại ngon thì còn gì bằng, không khí thì náo nhiệt quá đã.
Hôm mùng 6 tết nhà mình đi ăn, quán mới khai trương nhưng khá đông. Nhân viên chỉ có 3 - 4 người nên phục vụ hơi châm. Nhưng được cái đồ ăn ngon, tươi chứ không phải đồ đông lạnh. Lâu ngày ko ăn dê nên ăn dê hấp tía tô và dê nướng rất ngon.
Mình cùng mấy ông cậu tới quán này ăn có cái món đùi dê đút lò lạ mắt . Chụp hình lại liền kkk . Quán khá đông . Có nhiều món cũng lạ . Nhìn rất ngon . Có điều là vì đông quá nên phục vụ hơi chậm .
Tiệc cuối năm hoành tráng với đồ ăn ngon ,phong cách phục vụ tận tình
Vừa rồi, mình cùng vài người bạn đến quán lẩu de cua 245, chi nhánh hoa lan:
Mình thật sự ấn tượng bởi món ngon như cà ri cua,gỏi dê bóp thấu , cá bo da ,răng mực cùng phong cách chuyên nghiệp và tận tình .sẽ ghé lại lần nữa
Hôm này mình cùng người thân và bạn bè đi đến quán " dê cua 245 " ăn thì mình cảm thấy :
-- Không gian ở đây thoáng mát , nhân viên phục vụ nhiệt tình nhưng món ăn và giá cả ở đây rất ok.
-- Thức ăn rất ngon , thịt dê rất tươi ko có " mùi hôi " . Lẩu dê rất đậm , thơm hương vị thuốc bắc .
-- Nổi bậc ở đây là món đùi dê đút lò và món cà ri cua nè . Món rất hấp dẫn và ăn rất là ngon , ngoài ra gia đình mình còn rất thích món lẩu cua ở đây . Cua ăn thịt chắc , nước lẩu cua ăn rất thanh và ngọt ...
P/s : Mình sẽ giới thiệu thêm bạn bè và đồng nghiệp ở công ty tới nhà hàng thưởng thức thêm nhiều món mới ở quán nữa ....
Hôm nay công ty mình tổ chức đi ăn và mình đã vô nhà hàng lấu và cua 245 để thưởng thức món ăn của nhà hàng... Thật không ngờ các bạn ạ, món ăn ở đây rất rất ngon và giá cả lại rất hợp lý nữa. Còn nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình, mình và bạn bè rất hài lòng với các món ăn ở nnhà hàng... Hẹn gặp lại nhà hàng vào một ngày gần nhất.
Công ty mình mới đãi tiêc tại đay. Đồ ăn khá ngon, không gian trên lầu rất mát mẻ và thoải mái. Có mon gỏi dê đậu rông khá lạ miệng. Món cari thì ngon tuỵet vời, nếu có thêm khoai nữa thi hết xẩy
Ben cong ty minh menu tiec nen có thêm nhiêu món lạ ngoài menu như cá mú hâp, gà hâp măms nhĩ.
Nươc chấm rat ngon và lạ
Quán không khó tìm nhân viên cũng nhiệt tình .. Món ăn ngon giá cả không quá cao !!! Món gỏi có bò với đậu rồng tên gì mình quên rồi nhưng ngon lắm ... Cua củng bth theo mình
Mình ăn ở quán này chắc cũng tầm 1 tháng rồi, định về comment mà quân mất, hôm nay tình cờ đọc bài chuột trong nồi lẩu mới sực nhớ nên kể cho mng nghe luôn, hôm đi ăn về bất mãn quá trời, bạn trai cũng nhăn mình nữa, trước khi đi ăn btrai mình cũng có cảnh báo là trước đó cũng đã ghé qua ăn wt công ty lúc mới khai trương r -> chất lượng nhân viên tệ lắm, rồi đọc comment trên đây thấy cũng tiêu cực, mà lúc đó mình đang thèm dê thấy gần nhà, quán to chà bá chắc nghĩ ko đến nổi nào. Hóa ra còn hơn mình tưởng tượng, giang hồ đồn hóa ra là thật. Mình ăn hôm đó cũng gần 2tr cho 2ng chứ ít gì. Mình thấy có 1 số khuyết điểm như sau:
1. Đồ ăn tạm được, giá cũng tạm chấp nhận, chưa kể vài món giá khá cao.
2. Nhân viên phục vụ quá ù lì, ko nhạy bén. Nhân viên quán cũng khá đông mà đứng ko ko ah, tưởng tượng gì á, hồn ở trên trời, khách kêu còn ko nghe. Mình vô ngồi bàn, khi đồ ăn ra tới, đợi mình nhắc mới lật đật mang nước chấm ra. Đáng lẽ phải mang ra ngay từ đầu như các quán khác.
3. Phục vụ kém, ko cẩn thận, làm bẩn đồ ăn của khách. Ví dụ mình kêu phần dú dê nướng, mình muốn vừa ăn vừa nhâm nhi món nướng nóng nên nướng tại bàn, mang ra lò nướng bị chênh vì gãy mất 1 chân, mình kêu đổi lò thì làm biếng ậm ừ rồi cố ngồi xoay xoay kê kê làm văng cả bụi than ra đồ ăn bên cạnh của mình, chưa kể là vỉ nướng bị dơ, mà lúc nó lo sửa lò, cái bánh tráng để kế bên tay, nó thấy bất tiện nó để bánh tráng của mình đang ăn lên luôn cái vỉ nướng khét lẹt dơ hèm đó. Mình nói trời bánh đang ăn để vậy ai ăn, nó nhăn nói đợi e xíu chị. Xác cmnd, bỏ luôn 1/2 cái.
4. Có 2 bạn nam mặc đồng phục hơi khác có thể là leader hay gọi món gì đó. 2 Bạn đó có 1 vài ng bạn tới ăn ủng hộ, tầm 20h, 2 bạn ấy cũng ra ngồi chung luôn, vừa hút thuốc, vừa uống bia,khách gọi thì chạy ra đưa menu. Mặc dù 2 bạn ấy rất niềm nở nhưng Mình nhìn rất là khó chịu, 1 phần vì thấy làm vậy là bất lịch sự, 2 là dg trong giờ làm việc mà uống bia, hút thuốc.
5. Mình xuống lấy xe, bảo vệ 3-4 ng mà kiếm ko ra số xe của mình, trong khi bãi giữ xe chưa đc 20m. Toàn đứng tụm hút thuốc nc, có 1 ng đi kiếm ah, bạn mình phải lại tận chỗ chỉ bạn ấy mới thấy.
6. Sau khi ăn về 2 đứa mình đau bụng chạy ko kịp luôn, bạn mình bị ic 3-4 ngày liền luôn. Mình cũng thấy có lỗi vì chiều mình vô đó ăn nên lúc ăn cũng bực bội mà về còn bị đau bụng nữa.
... còn 1 số vấn đề nho nhỏ nữa mà thôi bấy nhiêu vấn đề kể trên là cũng đủ cho mình và tất cả bạn của mình nói lời tạm biệt rồi. Hy vọng chủ quán nên để ý nhân viên của mình nhiều hơn, làm như vậy rất ảnh hưởng tình hình kinh doanh của quán.
Ah còn vụ chuột trong nồi lẩu cua, mng xem link ở đây nhe:
http://m.2sao.vn/xa-hoi/rung-ron-di-an-lau-cua-gap-phai-lau-chuot-chet-o-sai-gon-p0c1048n20151123092550430.vnn
Không gian ở đây khá thoáng mát, nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhưng không thích mấy bạn PG bia ở đây, những món ăn và giá ở đây cũng khá ok, hôm mình đi ăn với công ty còn có khuyến mãi đi trên 10 người được tặng 1kg cua thịt miễn phí. Thích nhất là có foodcard được giảm giá 10% thức ăn nữa. Nếu có dịp sẽ quay lại đây.
-gọi 3 món :
1 đùi dê : nhìn rất hấp dẫn nhưng ăn thì hơi thất vọng ... lạnh lạnh thịt hơi bỡ
Gỏi dê đậu rồng : món này oke rất ngon
Sường dê nướng : cũng bình thường
-Nước chấm thì rất tệ
Chao thì rất nhạt
- nhân viên rất nhiệt tình đến lơ ngơ, mình gọi món rồi mà 1 chút chạy lại hỏi mà đến 2 3 lần
Quán mới phục vụ khá chu đáo. Nổi bật là món đùi dê đút lò hấp dẫn và ăn ngon. Ngoài ra mình còn gọi món dê hấp tía tô nhưng ăn bt, chao cũng bt ko ngon lắm. Riêng món lẩu dê thì nước lẩu đậm đà, ngon, thơm vị thuốc bắc. Có điều quán bán vừa dê vừa cua thì không liên quan cho lắm.