Lần đầu ăn được cái lẩu dê có đậm vị thuốc bắc như này, nhưng mà ngon lắm, đồ ăn tươi nữa, mình đi hai người kêu phần lớn hơn bình thường 20k thôi mà phải ráng lắm mới ăn hết. Hôm đó đi hơi muộn, quán đang dọn mà cô chủ vẫn bán cho, nhiệt tình lắm, sẽ quay lại dài dài. À mà không gian lúc chiều tối ngồi trong nhà chắc nóng lắm, mình đi muộn nên ngồi bên ngoài mát mẻ.
Bạn bè lâu ngày không gặp, nên hẹn nhau đi ăn lẩu một bữa. Tụi mình đi quán này vì sáng kiến của một người, kêu là ăn cũng ngon, nên quyết định đi luôn đỡ mất công lựa chỗ. Tới quán lẩu vô gọi khoảng 4 món, chủ yếu là ăn chơi là chính, để giành bụng để ăn lẩu :))) Đồ ăn ở đây giá cả cũng tương đối, không đắt lắm. Lẩu ở quán có vị thuốc bắc, vị lẩu hơi khó ăn đối với người ăn lần đầu một xíu, nhưng ăn nhiều rồi thì khá ổn. Đánh giá là ngon, sẽ quay lại ăn.
Lẩu tươi ngon nhìn là thèm, đi ăn gia đình là bao no, không gian thoáng mát, sạch sẽ, có phòng máy lạnh (đi thẳng vào hẻm sẽ thấy có bảng hiệu nhấp nháy) lẫn bàn vỉa hè cho mình chọn, free wifi, phục vụ chu đáo, nhanh nhẹn, vừa vào ngồi chưa tới 5p là có lẩu có nước rồi (trừ những ngày đông khách thì đợi lâu tí),...
Nói chung ngày nào lười nấu cơm thì cứ kéo cả nhà ra đây ăn là nhanh - gọn - lẹ :))) ăn k hết xin bịch đem về để tủ lạnh sáng ăn sáng ????????????
Còn ở xa mà thèm thì gọi 0703793948 order ship tận răng nhé ^^~
À quên món nướng đây ngon lắm, đặc biệt là nước ướp thơm dã man, có vú, sườn, thịt nướng. Lâu lâu mới có vú dê chứ bình thường thì vú heo k à. Có điều hỏi bà chủ nói thiệt luôn chứ k có "treo vú dê bán vú heo" đâu à nha. Do vú dê hiếm thôi :)))
Lẩu có mùi thuốc bắc, thịt cắt lớn mềm. Chỉ có lẩu là chủ đạo và thêm vú dê nướng. Quán người Hoa không được vệ sinh lắm. Phục vụ không vui vẻ, chậm. Giá cả bình thường, không rẻ đâu nhé.