Quán này địa chỉ phải là 186 Đương số 1, P. 16, Q. Gò Vấp chứ. Mình thấy địa chỉ không đúng, định vị trên bản đồ cũng không đúng luôn
Quán này đông, đúng kiểu quán nhậu bình dân, lần nào mình đi ngang cũng thấy quán đông hết. Đồ ăn thì tươi, vị nấu ngon, chao chấm, ớt sa tế là nước chấm đặc trưng khá ngon. Món nướng mọi món nào cũng kèm chai nước mắm Hạnh Phúc nhỏ nhỏ, quán chịu chi ghê, chọn thương hiệu kết hợp với món ăn khá ấn tượng. Ôi mình gọi cái lẩu đầu dê, nhiều vật vã luôn, ăn hoài không hết.
Phục vụ nhanh nhẹn, không gian quán không nóng là ổn đối với quán bình dân thế này
Mình và mấy anh chị mỗi lần múôn ăn thịt dê thì hay ghé quán này nhưng đến nay mới bíêt tên để víêt bình lụân.
Đầu tiên fải nói quán nằm trong hẻm nhưng gìơ fóng đừơng nên to rộng rãi hơn nhiều rồi. Quán có chỗ gĩư xe riêng chứ k đậu viả hè rất bất tịên! Đỉêm cộng cho quán.
Không gian: đây là quán nhậu! Xác định là quán nhậu nhé, cho nên k thể nào có cảnh gíông nhà hàng 5 sao đâu mà có view đẹp cho mọi người chụp chọet check in! Mình thừơng đi tầm 6-7 h tối, quán rất đông và khá xô bồ. Mấy thằng cha say xỉn đẩy đưa ép mấy bé PG bia thấy tội luôn.
Phục vụ: mấy lần trứơc rất bình thừơng, riêng lần này đặc bịêt nhóm mìk gọi món nứơng ( đòi tự nứơng) nhưng do khói wá có a fục vụ để ở bàn kế bên ngồi nứơng gìum luôn.
Món ăn: phải nói giá rẻ,ăn ngon.Nhóm mình đi 8 người, gọi 3 món mỗi món 2 phần. ăn no luôn @@
Mình rất kén ăn, dê fải đúng thịt dê. Dê ở đây rất "hôi" mùi dê, nên k sợ là trộn " treo đầu dê bán thịt chó" ]]
Ăn xong còn được đãi trái cây ]]
Món ăn lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Cuối tuần đi nhậu với pama và vài người bạn của papa ở quán dê có chút xa xôi hẻo lánh, hehe. Quán buổi chiều thì không đông lắm nhưng đến tầm 7h trở đi muốn hết chỗ luôn.
Cả nhà mình ăn món dê hấp xả là món khai vị. Da của dê giòn giòn sực sực, chấm với chút chao cay nồng thật là ngon miệng.
Tiếp đến là món bắp dê nướng với tỏi và đậu bắp. Lần đầu ăn thử phần này của con dê. Thịt nạc là chính, đậm đà do ướp với nước mắm và rất kích thích khứu giác khi nướng lên. Có điều mình không dám ăn nhiều, vì rất dễ no và dẫn đến đầy bụng.
Món kế tiếp là một món vô cùng đặc sắc và ban đầu nhìn+ nghe có hơi...sợ sợ. Đó là bín dê )) Ôiii...phải nói là nhìn nó thú vị dễ sợ, mà ăn thì ngon dã man. Món này bỏ vào chung với lẩu hầm thuốc bắc và táo tàu, ăn kèm với cải bẹ xanh, cải cúc nó ngon thôi rồi.
Còn một món nữa mình khoái không thua gì bín dê đó là cật và đuôi dê. Kì này rõ là ăn gần đủ các bộ phận của con dê rồi ạ :))~
Quán nhìn bình dân thôi, ăn ngon miệng. Vấn đề toilet thì không biết ra sao vì chưa đi thử.
Nhân viên toàn là trai. Phục vụ nhanh lẹ. Duyệt.
Nếu muốn ăn thử mấy món hầm bà lằng của dê mà tiện đường thì nên ghé chỗ này ăn thử :"D
Mình ko biết ở đây có tính lộn tiền ko nữa! mình ăn là:
1 lẩu thịt đùi 150k
1 phần vú dê nướng 75k
và 1 bánh tráng nướng, 2 trứng lộn, 2 coca, 2 khăn, 1 dâu phộng mà sao hết 418k.
ai có ăn ở đây và hóa đơn chụp lại ko thắc mắc quà hà!
Hồi trước ăn ngon lắm, giờ chất lượng giảm nhiều. Giá rẻ, bàn ghế dơ, wc dơ. Lâu rồi ko ghé, hôm rồi ghé 1 lần mà lẩu dở quá quyết định ko bao giờ ghé lại nữa.
Thức ăn không tới nỗi, nếu không nói là rẻ, ăn cũng được nhưng cách phục vụ chậm. bàn của mình thiếu chén nhưng đợi mãi chả thấy đâu, kêu tới 3,4 lần mới mang đủ ra. rồi thiếu ly uống bia, cũng chậm như vậy.
đến sợ với nhà vệ sinh @@ nhà sinh cho nữ thì quá ít, còn nhà vệ sinh của nam thì không có cửa, đứng ngoài nhìn vào là thấy hết @@
đồ ăn rẻ nhưng ít, coi như tiền nào của đấy -_- không quay lại lần nữa -_-
bảo vệ vui vẻ, nhiệt tình, được mỗi cái đấy thôi, còn lại thì không được gì hết
Nói về lẩu dê phải nói khu vực Gò Vấp đường Cây Trâm hay Lê Văn Thọ nhưng ngon nhất là lẩu dê SOS Làng Hoa và Lẩu Dê Hai Toàn còn gọi là Lẩu Dê Hai Hòn trên đường Lê Văn Thọ có trại dê ở Phan Rang thịt dê 100% không pha thịt heo như các quán ở trên , trong đường số 3 Lê Văn Thọ còn có quán Bình Dương thì khỏi nói nước lẩu toàn là nước lã với bột ngọt và hương bò , nhân viên phục vụ thì xăm đầy mình mẩy , hôm trước cùng với mấy người đồng nghiệp trong công ty ghé ăn thử thì có 1 người khách đi tiểu ra bắt gặp nhân viên phục vụ phun nước bọt vào thức ăn vì khách nhờ mua thuốc lá mà không boa cho phục vụ ( Khiếp quá ! ) dẫn đến đánh lộn cuối cùng khách tháo chạy vì bọn phục vụ đông quá .
Mấy hôm sau ăn thử Quán Hai Hòn thì thức ăn thật tuyệt , giá bình dân , nhân viên phục vụ chu đáo có điều chờ hơi lâu vì dê lâu chín hơn bê và heo nếu quán nào ăn đồ nướng mà đảo qua đảo lại gắp ra ăn liền thì quán đó pha heo hoặc bê chắc - chủ quán cho biết .( kiến thức mới )