Quán này nằm gần nhà bạn minh, đi nhậu cái thấy quán này gần nhà nên đi luôn. Không gian rộng rãi nhưng không thoải mái tí nào vì rất nóng và bàn ghế san sát nhau, quán đông khách lắm, khách ra vào tấp nập, gửi xe thì quán có nguyên khoảng sân lớn luôn. Nhân viên chắc kiểu hời hợt hay ngó lơ khi khách gọi. Ghét dễ sợ luôn á. Nói chung nhân viên thái độ không tốt xíu nào. Wifi thì vô hoài không được. Món ăn thì chủ yếu toàn món nhậu cho mấy ông thôi.
À dê ở đây cũng ngon nè, chao theo mình thì nên nêm thêm tí đường nữa là ngon, lần nào đến ăn mình cũng xin chén đường???? dê hấp tía tô ngon mà hơi ít, sườn nướng ngon nè, đợt mình đi ăn còn được tặng thêm tô huyết. Có cái lẩu mình ko thích lắm, dựng toàn xương ống gì đâu ko khó ăn muốn chớt. Có dịp nào đi ngang BT sẽ ghé đây nữa.
Quán này có tủ Dê tươi treo cái là khách đông hẳn lên. Mấy quán xung quanh vắng khách hẳn.
Quán có không gian rộng nhưng hơi ồn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình quá mức.
Đồ ăn chế biến ngon.
???? Hấp tía tô hơi ít nhưng ngon. Bì hơi dày
???? Xào riềng mẻ ngon nhưng không bằng dưới Vĩnh Lộc
???? Nướng: mua cả tảng nướng nhúng mắm ăn rất ngon
???? Lẩu ăn bình thường như những quán khác. Đi sớm còn dựng để gọi.
???? Rượu ngọc dương được khen ngon
Bữa nào quay lại thử món đùi dê nướng của quán.
Bình thường mình ăn ở Nhất Phương. Lần đầu tiên ăn bên Anh Ba
2 món mình gọi là Dê nướng tảng vs Lẩu dê thịt tươi. Đây là 2 món nhân viên tư vấn. Ăn khá thích.
Dê nướng vừa chín, ko khô ko dai, ăn mềm tươi ngọt thịt. Cuốn với cải bẹ xanh và vài đồ ăn kèm khá ngon. Nhắc lại thèm hehe. 1 phần hình như 170k, đáng tiền nha
Phần lẩu dê. Đó giờ mình ăn lẩu thường là thịt xương nấu chung vào lẩu..và mình thì hầu như ko ăn được thịt như vậy. Cảm thấy ngán. Nhưng lẩu thịt tươi là thịt sống mang ra mới bỏ vào. Không quá chín bị dai hay nhạt thịt. Ăn vậy ngon hơn nhiều lẩu dê thường, mình thấy vậy
Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, gọi là có. Nên phát huy
Bữa tối kia mưa tầm 10g hơn, vô hỏi mua 2 phần dê xối xả đem về, nhân viên đẩy qua quầy tính tiền, nhỏ tính tiền đẩy ngược hỏi lại nhân viên còn bán không. quay vòng vòng nói bếp nghĩ mà lúc đó trong quán còn khá đông khách. thấy bực rồi. thêm bữa chiều vô nhậu với đám bạn, nhân viên quán hỏi câu ( ăn gì ), mình mới nhìn hỏi lại có menu k chị, cái n trợn mắt nhìn mình lun rồi mới đưa...chán. bia và mồi đều mắc hơn so với mấy quán lẩu dê khác
Mình vào quán ăn gọi Nhân viên order hỏi thì không trả lời. Nói chuyện điện thoại thì nạt nộ, có vẻ hung dữ trước mặt khách.
Còn giữ xe lúc tụi mình ăn xong tính Tiền về thì Nhân viên giữ xe kêu tụi mình ra nhà xe mà tìm chứ không hề noi là tui mình đợi mấy anh Nhân viên bảo vệ dắt xe ra.
Lúc tụi mình vào tới trong thì một anh áo xanh đã hỏi bạn mình vô đây chi. Bạn mình trả lời ở ngoài kêu vô thì em vô thôi, mấy anh đó còn nói mốt đứng đợi ở ngoài đi.
Còn riêng mình khi đứng đợi bạn mình lấy xe min đứng iwr ngoài cổng nhà xe thì có hai anh đó chắc là giữ xe tải hay gì đó. Mình chi co đứng đợi vậy mà nạt vô mặt mình nói lớn tiếng Đi đâu đây. Ủa vô đợi để lấy xe mà chứ vô làm gì. Minh cảm thấy không hài lòng về vấn đề này.
Tốt nhất nên nói từ từ đằng hoang với khách hàng chứ không phải nạt nộ là hay. Và từ đầu là nên nói khách đợi sẵn ở ngoài để dắt xe ra chứ đừng thái độ vậy... Tệ quá tệ ở chỗ nhà giữ xe.