Lần đầu tiên ăn 404 và cũng là lần cuối cùng.
Mình ko nói gì thêm, nhân viên phục vụ tệ, lâu, ra món chậm, đồ ăn cũng ko đặc biệt để giữ mình lại, sẽ quay về làm khách hàng thân thiết vs quán đối diện.
Quán chuyên các món dê, khá đông, ăn được 3-4 lần gì đó. Nói chung thích hợp gia đình, hội họp bạn bề, giá cả cũng ok, thịt dê khá tươi. Mình thích nhất món nướng nguyên khối to như vậy, thịt tươi, giữ được độ ngọt, ăn rất ngon. Có điều hơi ít ))
Ngoài ra, món cá sốt chua ngọt, món lẩu ăn cũng được.
Nhân viên phục vụ cũng được, khách đông nhưng không chậm trễ.
Quán ngay mặt đường rất dễ tìm, còn hơi đông nữa, đặc biệt là cuối tuần.
Quán này có Cà ri dê khá ngon, lâu lâu ghé chỉ mua món này. Có súp hải sản cũng khá ngon. Cả nướng thì bình thường, không thơm lắm. Quán kiểu bình dân, với buổi tối đông người uống bia khá ồn ào.
Hai đứa tới quán lúc 10h. Gọi 1 dê xào sa tế, lẩu dê, ếch xào lăn ăn cành hông luôn. Xào sate thì mình khuyên bạn nào ăncay ít nên nhắc nhân viên cho ít cay thôi. Cắn 1 miếng mà cay tới chóng mặt luôn ????. Lẩu dê 1 nồi 150k có táo đỏ, kỷ tử, thịt dê quá trời (óc, tuỷ tính riêng). Tới ếch xào lăn sau cùng thực tình mình tưởng nó ít lắm mà nó quá rồi ăn không nổi nữa. Mách nước cho các bạn nên nhân viên mang đậu phộng, cóc và trứng cút đi vì có tính tiền cả vào. 4 chai bia nữa hơn 500k. Không quá mắc vì ăn ngon và sạch sẽ.
Vượt qua bao nhiêu là quận để đến nơi đây ăn mỗi món lẩu dê ngon mà được bạn bè giới thiệu đến đây. mới đến tối qua, mà bạn bè mình cũng sành ăn,món ăn ngon lắm, hợp khẩu vị của mình
Nếu có dịp đi dạo chơi bên quận 7 các bạn không thể bỏ qua quán ăn lẩu dê 404. Mình và người yêu đã có dịp đến đây ăn thử. Từ phong cách phụ vụ chuyên nghiệp, thưc đơn đa dạng, món ăn ngon nhất là dê mềm dễ ăn lắm, không gian ngồi ăn cung rất mát mẻ và lý tưởng nua chứ. Không những thế điều đáng nói là giá cả rất phải chăng phù hợp với tất cả mọi người. Còn các bạn thì sao ? Nhanh tay lên và đặt lịch hẹn cùng nhau đi ăn với bạn bè đi nào. Hi. Sẽ rất thú vị lắm nhé.
Quán quen thuộc- Nơi chiến hữu tâm sự, họp mặt bạn bè :D
- Quán khá rộng, view bình thường ,gửi xe tầng trên, khu vực rất nhộn nhịp.
- Quán đa dạng món, nhưng đặc biệt nhất vẫn là lẩu dê bao ngon, chất'ss + combo bộ óc, tủy mình thường gọi thêm *chẹp chẹp*
Mình đi ngang thấy quán cũng khá đông nên ghé thử, review như sau: nhân viên phục vụ rất chán, đi muốn ko nỗi, nhất là mấy bé mặc áo vàng chóe, vừa kêu món xong xin đỗi lại kêu ko được bấm xuống bếp rồi làm xong rồi, trong khi order chưa được 2 phút, ko hiểu có nên đánh giá quán là rất hiện đại và siêu nhanh ko hay do nhân viên làm biếng ko muốn hoạt động đi xuống bếp nhờ đỗi món, đây cũng là điểm trừ mong quán khắc phục, món ăn thì cũng ở chất lượng trung bình, món bò tái chanh quá dỡ, sườn nướng quá dai, lẩu ăn ok, mình đánh giá theo ý kiến cá nhân nhé! Xin cám ơn.
Đã đến rất nhiều lần, quán có không gian rộng, thoáng. Đồ ăn thì ngon, sạch sẽ, giá cả hợp lý.
Mình không biết quán có phòng riêng hay bàn cao để đãi tiệc không?