Quán này khá là nổi tiếng trong giới người Hoa. Có dimsum, lẩu và các món Hoa.
Nhà mình đa số ăn lẩu là chính. Ở đây hải sản mọi thứ đều tươi, nươc lẩu ngọt xương và ngon lắm. Sate ở đây thơm, ngon.
Cơm chiên, mì xào cũng làm khá vừa miệng
Hôm mình đi trong cải thảo có con sâu to lắm, kêu nhân viên đổi cải đổi nước thì chị ghi món mang đổi và xin lỗi. Sau đó mang thêm 1 phần tàu hủ hải sản ra xin lỗi. Nhân viên ở đây khá dễ thương.
Có phòng vip nữa nên mọi người muốn yên tĩnh thì có thể đặt phòng
Đại Thống
Nghe nói quán này đổi chủ đổi đầu bếp, nên thực đơn thay đổi hoàn toàn
MÓN ĂN:
- bồ câu quay: gia vị ướp khá ngon và thơm.
- Lẩu xí quách: theo mình thấy nước lẩu không ngọt và thơm lắm. Hơi loãng.
- Thịt bò Mỹ: mềm, ngon
- Tôm: quá chừng tươi, ngọt thịt
- Nấm viên: vẫn như thế, mgon và lạ miệng
- Phù pì: giòn còn mới
- Rau: rửa cũng sạch ổn
-
Nhà hàng món Hoa khá lớn bên quận 11, có bán điểm tâm buổi sáng. Trên mặt tiền Lê Đại Hành dễ tìm. Món ăn trình bày hấp dẫn, khẩu vị ăn ok. Nhân viên phục vụ ổn. Không gian nhà hàng như mấy quán Trung Hoa, khá là ấm cúng.
Gần này nhà hàng đổi chủ và đầu bếp mới nên thấy điểm tấm có khá hơn xưa tí
NHÂN VIÊN: khá nhiệt tình và tận tình
KHÔNG GIAN: rộng rãi, nếu đi đông người có thể đặt phòng trước
THỨC ĂN: hôm đó chỉ có 2 vợ chồng đi ăn nên không kêu được nhiều món, chỉ gọi được 4 món: (1) Bánh cuốn xá xíu: cũng ok mặc dù bánh cuốn chưa đủ mỏng lắm; (2) Bánh củ cải chiên trứng: thơm thơm nhưng củ cải và bột hơi rời rạt nên texture trong miệng không ngon lắm; (3) Đậu hủ ký tôm chiên: cũng ok, không đặc sắc lắm; (4) Bánh bao thượng hải: da bánh bao mỏng, thịt bánh báo khá mềm ngon, chỉ có điều nước canh trong bánh bao hơi béo, nếu ăn nhiều sẽ ngán.
GIÁ: điểm tâm với 2 ly nước trái cây tính ra 150k một người. Nếu đi ăn nhiều người thì chắc sẽ rẻ hơn, khoảng 110k-130k một người.
Vì gần nhà và khá tiện nên chắc lâu lâu cũng quay lại ăn.
Mình đi cùng gia đình vào ngày cuối tuần, lúc vào quán khá đông nhà mình có đặt trước. Đồ ăn khá ngon, mình thích món mì và tên gì mình không nhớ kieu như vịt rồi cuốn lại lớp bánh bên ngoài. Quán khá là mát mẻ và thoáng, có cả bàn tròn gia đình và bàn nhỏ tầm 4 người cho gia đình. Nhân viên lịch sự và dễ chịu. Mình ít khi ăn món hoa nhưng khi vào đây lại bắt đầu cảm thấy thích. Khẩu vị khá ngon. À nhưng thức ăn thì nhiều, phần nào cũng nhiều và đầy. Ăn cảm giác rất nó nhưng vẫn muốn ăn nữa hiiii
Gia đình mình đi 4 người vào giữa chiều, tầm 16h30 và gọi các món ăn gia đình.
Thức ăn phải nói làm rất ngon, chuẩn Trung Hoa nhưng có điều nhân viên phục vụ thiếu chuyên nghiệp quá, chị này người Hoa hình như chưa được đào tạo chuyên nghiệp lắm.
Quy trình làm việc giữa các nhân viên cũng thiếu chuyên nghiệp, vắng khách mà order cũng nhầm giữa người ghi món và bếp (mình gọi cơm chiên hải sản, lại bê ra mì xào hải sản).
Chưa có cơ hội thử món dimsum bên này, lần sau nhất định phải đến thử. Cần cải tiến quy trình phục vụ nữa là okie
Nghe tên là biết nhà hàng món hoa rồi hén, cái nhà hàng này khá lớn mình ở đây cũng nhận đặt tiệc cưới, sinh nhật họp mặt các kiểu những két hợp bán luôn điểm tâm với phục vụ như quán ăn, nói chung thì mình thấy cũng khá là okie, do mình khong thích đồ hoa lắm nên cũng hong biết nói như thế nào giá hơi cao.
Thức ăn khá ngon
món bánh cuốn tôm: tôm tươi ngon
vịt quay khá ngon
cải xào thơm
nhân viên phục vụ chu đáo, cuốn da vịt sẵn cho khách
gửi xe xuống hầm của chung cư nhưng lối lên cũng tiện
Mình thích hương vị của nhà hàng món nào cũng ngon. Gọi 1 lẩu uyên ương thêm đĩa hải sản, mì , rau là đủ 4 -5 người. Dim sum món nào cũng ngon, mình thấy đang có km sáng thứ 2-6 , 198k / 4 món thêm 1 rau + 1 trà . Mình đi t7 nên không có KM