Không gian lãng mạn có nhiều tầng nhiều dạng chỗ ngồi phù hợp cho cặp đôi hay gia đình đi thư giãn hoặc gặp đối tác. Nước thì không đặc sắc lắm nhưng bánh thì khá ngon đáng thưởng thức còn view quán thơ mộng rất thích hợp sống ảo
Vị trí: đi từ Hoà Bình vào quán nằm bên tay trái nên phải vòng lại.
Không gian: cực kì đẹp, trang trí kiểu quý tộc nên sang trọng và lịch sự. Không gian bên ngoài hay bên trong đều đẹp.
Giá cả: các món nước từ 30-70k, giá không quá cao. Nhưng bánh thì hơi mắc 58k/miếng bánh.
Dịch vụ: nhân viên niềm nở và ân cần. Nếu đem máy kĩ thuật số thì có phụ thu.
Chất lượng: các món nước cũng bình thường như cafe, sinh tố, dimsum (chưa thử), không đặc sắc lắm, quán có các món cocktail lần sau sẽ thử.
Nhóm mình ghé quán vào một buổi tối. Quán rộng rãi, nằm ngay mặt tiền đường Tô Hiệu, trang trí theo kiểu châu Âu cổ điển nhìn sang trọng, có đàn piano, không đông khách mấy, đoạn đường này cũng vắng vẻ. Thực đơn: món uống nhiều loại nhưng giá hơi nhỉnh hơn mặt bằng chung, khoảng 50-60k/phần; nhóm mình kêu 4 phần bánh ngọt, bánh không được ngon vì hơi cứng và không có vị đặc trưng của mỗi loại. Nhân viên: phục vụ tốt. Đánh giá chung: quán phù hợp cho ai thích không gian sang trọng để lên hình.
Sinh tố bơ ngay mùa bơ mà đắng nghét. Sinh tố dừa ăn như cặn dừa người ta uống nước còn thừa phần cái đem đi tận dụng làm sinh tố. Nước ép cóc siêu chua, chắc là cóc nguyên chất không cho miếng đường nào. Trà gừng y như nước đường với mùi gừng.
Giá cả thì thui rùi , giá để mua không gian quán chứ để mua thức uống mà chất lượng tệ như vậy thì không đáng đồng tiền
Quán có không gian rộng, cổ kính. Không gian riêng tư, bày trí đẹp mắt, lạ. Quán có nhiều thứ uống và đồ ăn, nên ko sợ bị đói. Nhân viên phục vụ nhanh. Giá cả giao động tầm 50-60/người.
Thấy có vẻ huyền bí sang trọng nên ghé thử. Gọi món eggnog, mới đầu uống vô toàn nghe mùi rượu đắng nghét, nồg mùi cồn nhưg quậy lên một hồi thì béo và ngọt ko còn mùi rượu nữa. Thức uống mắc, đứa em nó uống gì đó mà nó chê dở. view khá đẹp, sag trọng có đánh piano cho nghe nhưg khách quá ồn mất bầu không khí. Chắc sẽ ko quay lại
Nhà mình gần quán này. Đi thường xuyên từ lúc quán mới khai trương. Không gian đẹp, vẫn như vậy không thay đổi. Phục vụ tạm được. Nước uống mình chỉ uống cafe sữa nên thấy cũng được, không nhận xét sâu được. Lúc trước gia đình mình hay đi quán này vào thứ 7, CN vì không gian sân vườn, mát cho con chơi. Đồ ăn lúc đầu ngon. Khoảng gần ba tháng sau, đồ ăn không còn phong phú, chỉ có món bò bít tết và bò kho vào ngày thứ 7, CN. Bò kho lúc đầu ăn được càng về sau càng dở, giống hàng đông lạnh làm sẳn khi khách tới mang ra bỏ vào vi sóng hâm lại vậy, khoai tây, cà rốt mền nhũn gắp không được luôn. Bò bít tết cũng vậy. Ngày hôm qua đi vào buổi chiều tối hỏi còn món gì ăn tối không thì bảo chỉ còn hai món đó. Mình gọi món bít tết ra, thất vọng. Miếng thịt dày cui, khô đen, nguội ngắt nước sốt thì bỏ riêng ra chén nước chấm; khoai tây quá dở đến nổi con mình rất thích mà nó ăn hai, ba miếng không ăn nữa. Còn bánh plan là món mình và con mình thích, nay không còn béo, mềm, đặc như trước, mà quá ngọt, mền theo kiểu hơi vữa đụng vào vỡ nát, ăn thì cảm giác bánh làm từ nước nhiều hơn, không còn chất lượng như trước. Giá thì mắc chứ không rẻ. Nói chung hơi thất vọng và tiếc về quán này có được không đẹp, nhưng chất lượng về món ăn quá dở. Nhà vệ sinh thì dơ không còn sạch sẽ như trước. Quán ngày càng vắng.
Phục vụ hơi lơ la, hay tụm lại 8. Lúc mới vô kiếm 1 ẻm để gọi nước mà đi vòng vòng ko thấy, lát tìm được thì thấy mấy ẻm tụm lại 8 trong 1 gốc.
Nước uống được thôi chứ không có gì đặc biệt.
Quán đẹp, rộng rãi, máy lạnh hơi nhỏ ngồi máy lạnh mà mồ hôi ướt hết tóc :)))
Đi cho biết, và nếu có dịp sẽ dẫn những đứa bạn thích chụp hình quay lại đây.
Hy vọng quán đông khách để quán duy trì mãi nhé