Lượn vòng quanh Hà Nội tìm được món lẩu gà măng ăn cực ồn giá phải chăng. Mình là đứa nghiện ăn măng nên cái gì liên quan đến măng đều thích. Nước dùng ở đây cũng thơm, ngọt vị nước gà chứ ko bị nhạy nhoà.
Giá cả: 300k/nồi ăn dk 4 người nha.
Ko hiểu sao đến quán lẩu mình lại ấn tượng với món khoai chiên cơ. Ăn một lần nhớ mãi. Vừa ăn vừa ngắm view Hồ Tây cực thích. Anh chủ lại vui tính nữa. Lần nào có dịp ra Hn đều phải ghé thử .
Ở cái thời buổi kinh tế thị trường đi xuống mà vẫn còn một hàng ăn mạng đậm tiêu chí thơm ngon bổ rẻ,giá hợp lý là rất khó,quán ở đây mang hơi hướng phục vụ sinh viên và dân lao động nên đã đáp ứng đủ tiêu trí trên,không phải nói quá nhưng khi ăn xong tính tiền chắc sẽ giật mình.