Quán là cơ sở 2 của hàng cafe có tiếng phết ở khu Mỹ Đình. Lau mở thêm ở Xã Đàn nên trung tâm hơn, mình mới có cơ hội ngồi Lau được ý.
Quán đẹp lắm, cao, tận 4 tầng, ngồi bàn có ngồi bệt có. Mấy tầng trên lắp kính nên có thể nhìn toàn cảnh đường Xã Đàn. Quán theo phong cách mộc, các tầng đều sử dụng bàn ghế gỗ nên trông nhất quán, có tầng lửng hay nhất mà ngoài trời nên hơi nóng. Còn một điều mình thích ở quán nữa là có mấy bình lau thật y như tên của quán ???? mỗi tội lau dễ bay lung tung vào đồ ăn đồ uống thôi ????
Thíc Lau cafe từ hồi cô bé bạn thân Linh Chim review khen quán rồi. Mà cứ nghĩ quán đóng cửa nên k dám ra ????
- Lau này có 2 cơ sở, 1 cái ở Trần Quốc Hoàn và 1 cái ở Xã Đàn này. Mình cũng thíc ở khu Xã Đàn này hơn vì gần nhà mình hơn, mà trên phố cũng tấp nập hơn ????
- Mình đến đúng hôm cuối tuần nên đông dã man ấy. Tầng nào cũng đông. Mà quán bé hơn so vơi mình tưởng tượng rất nhiều, bé tí xíu luôn ấy, chỉ khoảng 20-30m2 1 tầng thôi ???? Nhwnng đc cái quán có mấy tầng liền nên mỗi tầng 1 phong cách ????
- Đồ uống cũng ổn, mình gọi đồ ngay dưới Tầng 1 nhé. Tụi mình gọi Trà thôi, nên cũng k có nhận xét gì nhiều ????
- Giá thì tầm trung, ~40k/1 đồ uống nhé!
- quán cafe quen thuộc mk vẫn hay ngồi là đây. Ở đây thì quán rộng , nv tốt nên mk ngồi hoài à.
- về đồ thì tạm , mk đã thử qua trà đen , trà đào , bạc sỉu thì ngon nhất là trà đào.
Quán ở ngay mặt đường tuy nhiên cửa vào cảm giác cứ như liền với mặt kính ngoài quán nên lúc tới chả biết đâu là cửa vào luôn. Quán có 4 tầng thoáng mát, có tầng ngồi bàn có ngồi bệt, thích hợp với tụ tập nhóm đông lẫn hẹn hò đôi lứa. Quán bật nhạc vừa nghe, khi mình đến nhân viên còn hỏi nhau để chỉnh âm lượng sao cho vừa phải nữa. Mình gọi 1 trà quất mật ong, bạn mình là cái gì đào ấy. Trà quất mật ong hơi ngọt nhưng đá tan dần thì vừa. Nước đào thơm, dễ uống, bạn mình khen lắm. Menu đa dạng, đồ uống ngon, quán đẹp, nhân viên nhiệt tình.
- View xã đàn đẹp, chỗ để xe vừa đủ
- Tuy nhiên, không gian hơi chật và cảm thấy hơi bí bách. Tầng 2 thì ok nhưng tầng 3 kín quá nên ngồi 1 lúc là cảm giác hơi thiếu không khí. Nếu đi nhóm tầm 4,5 người thì ok còn hơn thì nên chọn 1 địa điểm khác.
- Đồ uống mình đánh giá là ổn, không đặc sắc lắm. Hôm trước mình uống espresso như hình dưới đây, có kèm bánh vs đường để pha, vị chưa được thơm lắm.
Vị trí dễ thấy, để xe thuận tiện.
Đồ uống ngon, bánh ngọt cũng ổn.
Mấy e nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Điểm trừ duy nhất là một số gối đệm hơi lười thay, nên bị bẩn... quán nên lưu ý để đỡ phí các ưu điểm trên nhé.
Không gian tốt, view Xã Đàn đẹp, thoải mái, chỗ ngồi nhiều và đa dạng các thể loại ghế, ngồi, sofa... Nhân viên thân thiện, có điều đồ uống ko ngon lắm thôi