Lâu lắm rồi không vào đây tự nhiên thèm lẩu nên vào đây, chưa từng ăn lẩu o đây nhưng thấy các member khen ngon nên ord luôn. Mình ord lẩu thái hải sản nhỏ là 300k. Nước lẩu tính đầu người 10k/người. Nước lẩu phải nói là đậm đà, đồ ăn cực kỳ chất lượng nhất là mực và tôm tươi và ngọt gì đâu, thanh cua và tàu hủ chả cá cũng ngon luôn, nghêu tuy hơi nhỏ nhưng cũng ngọt, lươn cũng ngọt nữa, chỉ thất vọng về cua bị ốp, cá viên bình thường, dở nhất là cục gì á chả biết tên gọi nhưng có chụp lại. Ở đây chủ yếu là nhà hàng người hoa nên không có bún tươi và mì gói, ăn kèm với bún gạo, hủ tiếu hoặc mì trứng nên hơi tụt hứng, chỉ có mỗi rau muống và cải thảo là ăn thích hợp còn những rau tần ô, cải Hong Kong mọi người không nên ord nhe ăn không đúng, có thể yêu cầu lấy rau mình thích. Rau và bún cho 1 rổ cũng nhiều nha, ăn không hết luôn, ăn rau với đồ ăn đủ no rồi. Phục vụ có chút bực mình ở chỗ là ord ôlong nước ngọt mà mang ra bình trà nóng olong (tốn 40k)vậy mà cũng không giải thích, cứ đứng năn nỉ uống giùm uống giùm, làm khó xử quá chừng. Mà cuối cùng cũng phải nhận nhưng không vui tí nào. Rồi nắp lẩu mình đang sử dụng tự nhiên lấy đi dẹp, xin lại uh uh rồi cũng không thấy đâu, nhưng chị phục vụ hiền và nhỏ nhẹ, điểm cộng free trái cây nha.Tiếp tục nữa hay không thì phải suy nghĩ.
Theo cảm nhận thì đây là kiểu quán ăn gia đình nhiều hơn là nhà hàng
đồ ăn cũng ngon, nhân viên thì ồn
tới thì ko thể ko gọi lẩu cá rồi nè hihi
1 cái lẩu, chất lượng luôn
ngoài ra có mấy món ăn khác cũng ko nên bỏ qua, mình đi nhiều lần ăn thấy ngon và thấy mn hay gọi nhưng thời đó chưa quan tâm mấy
chỉ ấn tượng là ngon thôi
vì đây là nhà hàng người hoa nên nấu ăn có thể nói là món nào cũng ok, thứ 2 vô là cứ nghe bắn rap tiếng hoa thôi :">
đợt ăn cũng nhiều mà đi với công ty với ngồi cùng người lớp chụp chụp hồi sợ bị "chụp" thiệt nên đành thôi ]]]
quán thì ổn nhưng điều mình ko thích là nằm ngay cái khu bán trứng gà sỉ, lúc nào cũng có mùi trứng thối, chịu ko nổi luôn, chán, à giữ xe cũng tính tiền .
Bửa trước mình đi với bạn lần đầu ăn ở quán. Tầm 18h, quán khá đông, phục vụ nhanh và dễ thương.
Mình gọi 3 món:
1. Mì xào hải sản: Món này ngon lắm nhé! Nêm nếm vừa ăn.
2. Bò sốt tiêu đen: Bò mềm ngon, nêm vừa miệng, nhìn vậy thôi chứ ăn không không bị mặn nha.
3. Lẩu thái: Add mì trứng, bò viên, tôm viên, mực viên, nấm thập cẩm, lòng heo. Rau mình kêu salad son mà cho cải cúc ????. Món này là món sai lầm của 2 đứa vì quá nhiều. Lúc đó no lắm rồi mà công nhận tôm viên mực viên của quán ngon cực kỳ. Mình thích lắm nhé. Theo mình lần sau sẽ không gọi bò viên và lòng heo mà thay vào bằng cá. Nước lẩu quán làm hơi ngọt.
Thích xíu mại há cảo mà mấy món đó chỉ bán buổi sáng. ????????????
Dịp khác sẽ thử nhiều món nữa.
Tổng thiệt hại cho 2 người tầm 1m+. ???????????? À ở đây bị tính phí gửi xe 5k. ????????????
Món tủ của mình là Lẩu Xíu Quách. SIÊU NGON!
Nhưng lần này thử món lẩu khác cho đổi gió :))
Bên lẩu ngọt thì nước lẩu thanh ngọt, lẩu cay thì có mùi giống cà ri (nước lẩu có nước cốt dừa).
Các món cho vào lẩu khá đa dạng từ thịt bò, cá viên, bò viên, tôm viên, và mực viên đến các loại rau, đậu hủ, bún và mì tươi.
Cá nhân gia đình mình thì rất thích viên tứ bửu (cá viên bò viên tôm viên ×3 viên) và bắp bò.
Giá thì hơi cao một chút mà ăn ngon nên cũng có thể chấp nhận được
Phục vụ tận tình, nhanh chóng.
Ở đây khách đa phần là người gốc Hoa nên không khí khá ồn ào, lộn xộn. Từ ngoài nhân viên giữ xe cho đến bên trong phục vụ gọi món khá thân thiện, nhiệt tình. Gia đình mình hay ăn ở đây dù không phải là người gốc Hoa nhưng rất thích ăn món vịt quay da dòn và hủ tiếu xào.
Ưu điểm, quán rộng rãi món ăn làm cũng ngon, giá không quá cao so với những nhà hàng Trung Hoa khác xung quanh. Nhược điểm, nằm cạnh khu làm hột vịt muối nên mỗi lần gửi xe là phải chịu đựng cái mùi hôi khá khó chịu. Lúc nhà hàng đông khách thì khá lộn xộn, món lên rất lâu. Thỉnh thoảng có tặng voucher 250K cho lần sau, thức uống (rượu) mang ngoài vào được với mức phí tượng trưng. Sẽ quay lại vì vịt da dòn ở đây ngon mà giá cũng không mắc (470K/con/3 món).
Lẩu cá thuận kiều phải nói có tiếng cả chục năm rồi, từ thời còn bên chung cư cao ốc Thuận Kiều rồi dời qua địa chỉ mới này. Mùi vị ko thay đổi, ngon và chỉ có ngon hơn thôi. Nếu đi đông thì sẽ ăn được nhiều món hơn. Đi tầm 2-3người thì ko thể thưởng thức hết các món của quán được. Mỗi lần mình thèm lẫu đều chỉ nghĩ đến lẫu Thuận Kiều này.
Mình khuyến khích các bạn nên gọi tôm viên pho mai rất ngon và béo nha, lẫu cay ở đây là ngon nhất ở đây, ko lẫn ở đâu dc. Tuy giá cao nhưng bù lại chất lượng và món ăn hợp lý nha.
Lên món quá chậm !!! Dù đã đặt trước nhưng khi đến lại k được phục vụ nhanh. Tôi cùng gia đình đi ăn tối, đã đặt trước 2 bàn. Chúng tôi đặt trước 7 món, thế mà lên món quá chậm. Một món ăn xog 30p sau món thứ hai mới đem ra thì ai còn hứng để mà ăn tiếp. Chúng tôi bực mình đến nỗi bác tôi phải xuống gặp quản lý để hối thúc họ. Tuy nhiên, các món ăn rất ngon. Chúng tôi đi 2 bàn 27 người vs 7 món mỗi bàn thì tổng cộng chi phí là 7.760.000VND. Nhưng dù món ăn có ngon đến mấy thì nhà hàng cũng nên xem lại các phục vụ của mình chứ lên món kiểu này thì có nước mà mất khách.
Món mực tươi chiên siêu ngon, thơm mùi tỏi cháy
Chả quế lâm dai ngon, cắn vào trong còn thấy thịt tôm nữa, giòn giòn dai dai cực tuyệt
Cơm chiên cá mặn ngoài việc cơm giòn thì mùi vị không đặc sắc lắm, cũng tạm ổn, bình thường
Món nấm bạch linh cực ngon, nấm rất lạ, dai giòn, có cả đậu hủ chiên trứng rất béo và thơm.
Điểm trừ cho quán là hơi đông, phục vụ hơi chậm, các món nêm nếm đều hơi mạnh tay nên khẩu vị riêng của mình thấy hơi mặn.
Có bình trà giá chỉ 40k nhưng uống thơm ngon, uống đc 4 người.