Quán này khá là có tiếng ở khu Thanh Đa. Nay nhân buổi họp mặt bạn bè mới có dịp ghé thử. Nhìn địa chỉ vậy chứ khá dễ đi, có biển chỉ dẫn. Bãi giữ xe có mái che, lấy thẻ đàng hoàng. Xui cho mình bữa lại mưa nên phải vào khu có mái che, dù sao thì vẫn mát mẻ. Nhân viên lên món tương đối nhanh, dạ thưa phục vụ tận tình. Các món ăn chế biến vừa miệng không quá đặc biệt. Lẩu Thái của quán nấu nước dùng hơi cứng, mình thì ok nhưng mấy bạn khác la hơi mặn. Giá cả hợp lí. Có dịp sẽ quay lại thử 1 món lẩu cá xem sao!
Mình ghé quán này vào buổi trưa hè nóng nực cùng với đồng nghiệp công ty, phải nói khá thích không gian mát mẻ của quán, món ăn ngon và rất đặc biệt, do buổi trưa ai cũng tránh nắng nên ghé quán này thực khách khá đông, do đó phần phục vụ chưa được chu đáo lắm.
Đường vào quán nằm dưới chân cầu Thanh Đa. Mọi người nên đi đường D2 nối dài sẽ đỡ bị kẹt và thoải mái hơn. Quán có chỗ để xe rộng, có mái che nên không sợ nắng mưa. Nằm ven sông, lại có hồ nước rộng nuôi cá, nhiều cây nen rát mát. Món ăn ở đây đều tươi sống nên chế biến hơi lâu. Mình chỉ góp ý quán nên tăng cường nhân viên phục vụ giờ cao điểm. Thứ bảy quán rất đông, các em phục vụ không kịp nên chờ hơi lâu. 40 phút đến 1 tiếng cho các món cá. Nhìn chung quán giá cả hợp lý, thích hợp bạn bè, gia đình, các cặp đôi nổi hứng muốn nhậu đến ăn, chắc chắn sẽ quay lại.
Mình ăn ở đây được một lần rồi, sếp mình nhà gần đây mà hehe
Đường đi vô nếu không quen sẽ rất khó thấy bì bảng hiệu rất nhỏ, buổi tối có lúc không sáng đèn. Nhưng hình như quán này rất nổi tiếng nên lúc mình hỏi đường thì nhiều người cũng biết ^^
Quán rộng, mát nhưng do ngồi dưới chòi nên khá nhiều muỗi, quán cũng có đốt nhang muỗi nhưng không ăn thua, hic, các món ở đây ăn tương đối ngon, lẩu cá cũng rất đậm đà. Mình thích nhất là món ếch (không nhớ chính xác tên gì nữa), có kèm xả, chấm muối ớt rất là ok luôn. chẹp ... chẹp ...
Phục vụ cũng nhanh, mới gọi mà thấy lên món luôn rồi. Gía cả thì mình không biết vì mình không có tính tiền ^^
Lúc ăn ở đây xong còn được phiếu giảm giá 10% của quán karaoke Apple gần đó nữa nên cả team đi gần cả 1 giờ mới về tới phòng hehe
Lần đầu ăn ở đây khá thích không khí và đồ ăn so với giá là ổn. Nhưng lần này tới đây thật thất vọng gỏi bò thanh đa thì ỉu, quá nhiều hành, mọi thứ rất nguội kể cả bò chiên. Thất vọng hơn là lấu cá diêu hồng làm cá ko cắt mang, vây nhìn mất vệ sinh và còn có cả vỏ đầu tôm đi lạc từ đâu đấy :( hỏi bạn nhân viên phục vụ đầu tiên bạn ấy bảo ko biết, hỏi ng thứ 2 thì bảo cá thì làm vậy mà (mình bảo trc mình có ăn ở đây thì ko thế) nhưng bạn ấy vẫn xác nhận là cá để cả vây và mang nấu thì bó tay ???? sẽ không quay lại quán này lần nữa.