Tụi mình thèm ăn lẩu thái nên chọn ra đây ăn! Ban đầu vào thì ít khách! Nhưng ăn một hồi thì khách vào rất đông.
Mình gọi một cái lẩu thái và một dĩa cá kèo nướng muối ớt! Lẩu thái ăn rất vừa miệng, và cá kèo nướng muối ớt chổ này lạ hơn nhiều chỗ khác là ướp muối rất vừa ăn!
Quán nằm ngay con đường đông đúc Phạm Ngũ Lão . Một dọc vỉa hè gần ra đến ngã 6 GV có rất nhiều quán . Quán Tài nằm nay lối xe ra của Big C .
Các món ăn tạm ổn , nêm nếm vừa phải . Giá rẻ . Ngồi vỉa hè thoáng mát . Đi sớm hay bị kẹt xe.
Bài này mình review khá kĩ vì khá ấn tượng với quán, cũng gợi ý luôn cho các bạn thêm địa điểm ăn chơi cuối tuần đặc biệt mùa lễ sắp đến gần!
Vị trí: 16 Phạm Ngũ Lão, nằm cuối đường kế bên lối xe ra của BIG C
Thời gian mở cửa: từ 15h chiều đến sáng ( ngồi bao lâu tùy thích, nhân viên dễ chịu lắm nạ)
Món ăn: đặc biệt lẩu cá kèo, cá kèo nướng, ngoài ra còn hàng tá món khác: cá đuối, cá cam nướng, lẩu cá thác lác, lẩu thái, cơm chiên cá mặn, cơm chiên hải sản, ếch chiên giòn, thỏ xào lăn,......rất rất nhiều sự lựa chọn. ( coi menu mà hoa mắt)
Gía cả: tầm 50k trở lên tùy theo món ăn
>>> như mình chia sẻ ban đầu, quán nằm ở vị trí dễ tìm, không gian thoáng mát, bạn thích quẩy cùng bạn bè, làm sinh nhật, ăn mừng, muốn vừa ăn vừa ngắm xe chạy, thì chọn ngồi ngoài cho thoáng mát. Muốn ấm cúng, có không khí gia đình thì ngồi trong nhà.
Đặc biệt một điều, nếu bạn không có nhiều thòi gian, chỉ gần gọi điện thoại đặt bàn trước, hoặc mua mang về vẫn rất ok.
Điều lằm mình ấn tượng nhất là: nhìn bên ngoài quán bình dân, cứ nghĩ đồ ăn cũng xềnh xoàng, ai ngờ ăn rồi mới biết vị đậm đà, vừa ăn. Cá, rau tươi ngon và được làm sạch sẽ ( mình có xuống tận nhà bếp coi).
Có chỗ giữ xe miễn phí rộng rãi, ban đầu vô ngồi còn được khuyến mãi 1 đĩa đậu phộng rang nhâm nhi trong thời gian chờ đợi.
Nói tóm lại mình thích, mong rằng đây là 1 bài viết có ích, giúp các bạn có thêm gợi ý trong dịp lễ này.