Ở ngay gần đối diện hồ Đền Lừ, quán khá khó tìm vì địa chỉ đường Tân Mai khá lộn xộn
Menu quán có nhiều sự lựa chọn. Có cả gọi món và lẩu. Mình gọi 1 lẩu Cá Kèo cho 2 người và ăn no căng bụng.
Nước lẩu ban đầu hơi ít, có thể là do sợ cho cá vào thì nước trào. Sau đó mình phải gọi thêm nước lẩu. 1 nồi có khoảng 10 con cá kèo, chả viên và 1 đĩa lớn toàn rau cùng 2 gói mỳ
Trong chỗ rau đó có rau gì đắng đắng mà mình không thích ăn chút nào :)) Nước chấm có sốt me chua chua ngọt ngọt ăn vừa miệng
Có thể lần sau mình sẽ thử Bò Nhúng Dấm?
Khoảng 200k/ nồi
Người yêu mình là người miền tây nên ra hà nội lâu lâu cubgx thèm đồ miền tây mà chẳng ở đâu bán chuẩn vị. Vote cho quán 5* vì quá chuẩn vị luônnnnnnn.
Ai đã đi ăn lẩu ở đây thì k thế xa đc đâu. Nỏi thật đấy. Haha. Nhiều bạn lâu k đi ăn đợt này hay hỏi mình quán chuyển đi đâu rồi. Quán chuyển đến 142 Tân Mai nha mấy đứa. Xem hình để rõ hơn về giá cả của quán bh nha. Ngta chuyển qua nhà hàng nên giá hơi đội lên xíu nhưng quán rộng hơn, có điều hòa phà phà và chất lượng thì k đổi nhé
Lần đầu đến quán ăn lẩu ấn tg quán khá bé nhưng đông.giá 1 nồi lẩu quá rẻ luôn 175k/nồi.tuy nhiên nc lẩu hơi chua vì nh lá giang nhưng vị thì ok.nc là bõ công lần mò ăn thử.
Nhớ món ăn miền trong thì ghé quán cũng ổn .
Cả nhóm 4 người : ăn thịt cuốn bánh tráng, Lẩu cá kèo, rau củ luộc chấm kho quẹt, Ngô chiên ., Uống bia ..
No và cũng thấy ngon miệng .
Quán lẩu lâu năm do chính người gốc Cần Thơ mở luôn, đông cứ nườm nượp ấy. Quán bé, có thể ngồi trên gác có điều hòa hoặc vỉa hè. Lẩu đầy đặn, cơm cháy rõ ngon :)) nước dùng ngọt mà phục vụ cũng tốt nữa